Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ôm Nồi Phá Đảo Game Kinh Dị - Phần 1: Kinh Doanh Quầy Ăn Vặt 9

Cập nhật lúc: 2024-09-26 03:34:45
Lượt xem: 1,318

Hôm nay không làm đồ ăn vặt nữa, mà là những món ăn đặc trưng mà tôi và bố đã chọn trong quán ăn nhà họ Lê.

Thịt kho tàu mềm nhừ, béo mà không ngấy, ăn xong hương vị còn vương vấn mãi.

Thịt luộc mắm ớt thịt mềm rau tươi, vị cay nồng đậm đà, ăn với cơm là tuyệt nhất.

Mì hải sản nóng hổi thơm ngon, nước dùng đậm đà không ngấy, đầy ắp mực, hàu, nghêu, trứng cút.

Còn có cá nấu canh chua, tỏi tây xào thịt ba chỉ...

Mấy con quỷ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay ra từ quầy hàng, mắt ai nấy đều sáng rực.

Nhưng Tần Hiêu vẫn cau mày, suy nghĩ vẩn vơ.

Rõ ràng anh ta đã biết chuyện cuồng bạo đêm qua, nên giải thích:

"Đêm qua, lúc BOSS đang ngủ thì có một người chơi lẻn vào phòng sờ cơ bụng của anh ta, nói muốn yêu đương với anh ta."

"BOSS cảm thấy bị quấy rối tình dục, nên bây giờ hơi cáu kỉnh với người chơi."

Vừa dứt lời, từ phía cuối làng đi tới một con quỷ toàn thân tỏa ra khí đen.

Cái c.h.ế.t của anh ta trông còn thảm khốc hơn những con quỷ khác.

Đầu và thân mình tách rời, tứ chi miễn cưỡng ghép lại với nhau, trên tay cầm một cái cưa sắt dính đầy m.á.u và gỉ sét.

Không khó để nhận ra rằng anh ta đã bị phân thây khi còn sống.

Tôi sợ hãi lùi lại vài bước, Tần Hiêu tiến lên một bước đứng sau lưng tôi.

"Anh ta tên là Xà Thu, lúc còn sống làm nghề bắt tội phạm ma túy, là người tốt."

“Chỉ là sau khi trở thành quỷ, bị đồng hóa nên trở nên nghiêm khắc hơn, không còn nương tay với người chơi nữa.”

"Choang!"

Tần Hiêu còn đang giới thiệu thì cái cưa trên tay Xà Thu đã đập xuống bàn đồ ăn.

May mà Lê đại nương nhanh tay nhanh mắt, ném một cái cuốc qua chặn lại cái cưa.

Mấy con quỷ khác thấy vậy cũng xông lên chặn anh ta lại.

"Lão đại, sáng sớm chắc đói rồi, ăn chút gì đi."

"Đúng vậy, lão đại, ăn cơm trước rồi làm việc sau, đừng vội đừng vội."

Họ người một câu ta một câu, Xà Thu vẫn lạnh lùng, không hề động lòng.

"Không ăn, hôm nay dù có c.h.ế.t đói ở đây tôi cũng không ăn!"

Xà Thu lạnh lùng từ chối, định ra tay lần nữa, nhưng khi nhìn thấy làn da nhẵn nhụi của Trần Dương và Cao Viễn thì dừng lại.

Sau khi được thanh tẩy một lần, sát khí trên người hai con quỷ rõ ràng đã tiêu tan đi rất nhiều.

Họ khôi phục được một chút ký ức lúc còn sống, ngay cả biểu cảm cũng sống động hơn rất nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/om-noi-pha-dao-game-kinh-di/phan-1-kinh-doanh-quay-an-vat-9.html.]

Lúc này, Tần Hiêu vẫn luôn im lặng bỗng nhiên tiến lên vỗ vai BOSS, thì thầm gì đó vào tai anh ta.

Ngay sau đó, Xà Thu nhướng mày, liếc nhìn tôi một cái, rồi miễn cưỡng ngồi xuống quầy hàng.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Món đầu tiên, mặt anh ta không cảm xúc.

Món thứ hai, sắc mặt anh ta dịu đi.

Món thứ ba, ngon thật đấy...

Đến món thứ sáu, Xà Thu được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng.

Khi ánh sáng biến mất, các chi bị vỡ vụn của anh ta dần dần dính liền lại, trông giống như một "người" hoàn chỉnh.

Nhưng anh ta không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ tao nhã rút khăn giấy lau miệng.

Rồi lại nhặt cái cưa sắt dưới đất lên, hung hăng nhìn tôi.

Thấy mấy con quỷ chắn trước mặt mình, mặt Xà Thu lập tức đen lại.

"Các người không phân biệt được công tư sao? Ăn có mấy miếng đã như vậy rồi."

"Lão đại, ngon lắm!"

"Lão đại, có thể được thanh tẩy!"

"Chết rồi thì thanh tẩy hay không thanh tẩy có gì khác biệt?"

Xà Thu cau mày, bất mãn vung vẩy cái cưa.

Nghe vậy, tôi thò đầu ra từ phía sau đám quỷ, nhỏ giọng phản bác.

"Có khác chứ, trên người có vết thương sẽ đau."

Xà Thu nhìn tôi với ánh mắt chế giễu.

"Sẽ không đau, quỷ không có cảm giác đau."

"Nhưng cứ duy trì hình dạng lúc c.h.ế.t mãi thì trong lòng sẽ đau khổ, sẽ lạc lối, tôi... tôi có thể giúp họ."

Tôi càng nói càng nhỏ, không tự tin rụt về sau lưng Tần Hiêu.

Xà Thu không nói nữa, chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua những con quỷ đang lộ vẻ khao khát.

Rồi anh ta nhìn thấy cái búa trong túi tôi, lông mày giãn ra.

"Có lệnh thông hành của Giám sát giả sao không nói sớm, làm lãng phí thời gian của tôi."

Anh ta lẩm bẩm, sát khí trên người dần dần biến mất, cũng lười giả vờ nữa, cười toe toét gọi mấy con quỷ đang mong chờ ngồi xuống.

Hoàng hôn buông xuống, một đám quỷ ăn uống no say.

Nói thật, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức kỳ lạ...

Cuối cùng, Xà Thu móc từ trong người ra một xấp tiền dày cộp nhét vào tay tôi, rồi cùng đám quỷ bỏ đi.

【Chúc mừng người chơi Lê Vãn đã hoàn thành phó bản cấp S, phần thưởng sẽ được gửi vào hộp thư của người chơi.】

Loading...