Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ôm Nồi Phá Đảo Game Kinh Dị - Phần 1: Kinh Doanh Quầy Ăn Vặt 4

Cập nhật lúc: 2024-09-25 20:34:38
Lượt xem: 1,382

Tôi liều mạng phủ nhận, đầu lắc như trống bỏi.

"Không quen, thật sự không quen, tôi chỉ bán đồ nướng thôi!"

Nhưng Lý Đại Hải rõ ràng không tin, anh ta cầm con d.a.o phay đầy m.á.u tiến lại gần.

Ngay khi bàn tay to béo kia túm lấy đầu tôi ấn xuống thớt, một cái búa bất ngờ bay tới.

Con d.a.o phay sáng loáng bị đánh bay khi chỉ còn cách cổ tôi 5cm.

Thoát c.h.ế.t trong gang tấc, tôi thở hổn hển, luống cuống trốn sau lưng người chủ của cái búa.

Tần Hiêu liếc nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng lên tiếng:

"Đừng động vào cô ấy."

Trần Dương và Cao Viễn đang ngồi xem kịch xung quanh cũng lên tiếng can ngăn:

"Đúng đúng đúng, xiên nướng của tôi vẫn chưa xong, đừng g.i.ế.c vội."

Than nướng phát ra tiếng xèo xèo, một làn hương thịt nướng lại bay ra.

Lý Đại Hải tò mò hít hít mũi, nhưng vẫn cau mày, làm tròn bổn phận.

"Mấy người bị điên à? Cô ta rõ ràng là người chơi..."

Chưa nói hết câu, một xiên thịt cừu tẩm thơm phức bay tới, nhét thẳng vào miệng anh ta.

Xiên thịt cừu nướng chín tới, thơm ngon, mọng nước, không hề có mùi hôi.

Lý Đại Hải sững người, nhai nuốt ực một cái, rồi nhìn tôi với vẻ khó tin.

Thật sự có vị!

Trong thế giới quỷ quái này làm sao có thể có người làm ra được đồ ăn thật sự chứ!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tên đồ tể g.i.ế.c người lập tức chọn buông d.a.o xuống.

Anh ta thản nhiên ngồi xuống, lau nhẹ vết m.á.u chưa khô trên tay, bắt đầu gọi món.

"Mấy món trên quầy mỗi thứ cho tôi 10 xiên, thật cay vào."

"Đại Hải ca, chúng ta ghép bàn ăn chung đi, gần đây bận đi cướp mạng người chơi ở các trò chơi khác, lâu lắm rồi chưa được ăn uống với anh."

Mấy con quỷ xung quanh lập tức cười ha hả vây lại.

Tôi nhất thời không biết mình có bị lộ tẩy hay không, chỉ đành cúi đầu miệt mài nướng thịt.

Chúng nó vừa ăn vừa trò chuyện, không khí náo nhiệt.

"Này Đại Hải ca, anh chàng bán rau kia sao lại bị lộ vậy?"

"Haiz, sáng nay anh ta đến chỗ tôi lấy thịt lợn, hoàn toàn không biết giá, chắc chắn là giả rồi."

Nói xong, Lý Đại Hải gắp một miếng cà tím sốt tỏi nhét vào miệng, tiện thể bắt chuyện với tôi.

"Này bà chủ, bàn xiên này của tôi hết bao nhiêu tiền?"

"..."

Xong rồi, tôi cũng không rõ lắm giá cả ở đây.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Vì vậy tôi chỉ đành gượng gạo cười, giả vờ thành thạo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/om-noi-pha-dao-game-kinh-di/phan-1-kinh-doanh-quay-an-vat-4.html.]

"Anh cứ ăn vui vẻ là được, trả bao nhiêu thì tùy, haha..."

Thấy vậy, Lý Đại Hải rút ra trong túi bốn tờ tiền đỏ thanh toán.

Một xấp tiền sáng loáng nằm chình ình trên bàn gỗ, nhưng tôi không dám cầm, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị lộ tẩy rồi bị chặt tay.

Tần Hiêu ăn xong thì lau miệng một cách hài lòng, lên tiếng.

"Không sao, cứ cầm đi, Lý ca hào phóng, muốn cho thêm thì cứ nhận."

Tôi vội vàng cúi đầu gật đầu theo lời anh ta.

"Cảm ơn anh."

Ăn uống no say, đám quỷ lần lượt rời đi, chúng nó liếc nhau rồi nhỏ giọng bàn bạc.

"Ngày mai lại đến g.i.ế.c cô ta!"

"Nhất trí, ngày mai cùng đến!"

Tay tôi đang dọn dẹp bếp nướng run lên, ôm đầu ngồi thụp xuống, suy sụp.

Mấy người bàn bạc thì có thể nhỏ tiếng chút được không! Tôi nghe thấy hết đấy!

Thấy tôi vậy mà sống sót trước mặt bốn con quỷ, khán giả trong phòng livestream lập tức ồ lên.

"Vẫn còn cách phá đảo kiểu này nữa à? Thật mở mang tầm mắt!"

"Làm tôi cũng muốn thử nấu ăn ở trò chơi tiếp theo rồi."

"Người anh em trên tầng mơ mộng hão huyền quá đấy, người mới rõ ràng là có thiên phú nấu ăn mà."

"Cô ấy nấu ăn đúng là có nghề, nhìn mà tôi đói bụng luôn, không biết mấy ngày tiếp theo cô ấy có thể làm ra món mới không."

"Tiểu Lê biết làm rất nhiều món, cô ấy rất giỏi!"

-

Mệt mỏi dọn dẹp đống rác thải thực phẩm trên quầy hàng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuyệt vời, lại sống thêm được một ngày nữa rồi.

Hôm nay, bốn vị khách đã mang lại cho tôi tròn 800 điểm.

Cộng thêm 150 điểm tích lũy từ hôm qua, tổng cộng là 950 điểm.

10 điểm đổi được 1 ngày sống ở thế giới thực, nghĩa là tôi đã kiếm được ba tháng tuổi thọ cho mình.

Tôi có chút chán nản sờ sờ cái nồi to bên cạnh, ngồi xổm xuống đất thở dài.

Sau hai ngày sống sót trong trò chơi kinh dị này, tôi mới dần dần nhớ lại sự thật về việc mình bị kéo vào thế giới quỷ quái này.

Hôm đó, tôi đang hì hục xào nấu trong bếp nhà hàng thì bình ga bên cạnh bất ngờ phát nổ.

Hình ảnh đột ngột dừng lại, thân ảnh của tôi biến mất trước khi bị sóng nhiệt tấn công.

Theo luật lệ, những người gần kề cái c.h.ế.t sẽ được phó bản quỷ quái lựa chọn trở thành người chơi.

Nếu c.h.ế.t trong trò chơi, người chơi sẽ c.h.ế.t hẳn, trở thành quỷ.

Ngược lại, nếu vượt ải thành công, họ có thể đổi điểm lấy tuổi thọ để trở về thế giới thực.

Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi trong lòng tôi phần nào tiêu tan, khát vọng sống sót chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.

Đang ngẩn người, một bóng hình đột nhiên xuất hiện.

Loading...