Oán Sát - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-05 05:32:05
Lượt xem: 5,585

8.

Cha chồng chưa kịp kêu lên, ta đã cắn nát một nửa mặt ông ta.

Ông ta ngã xuống đất, đau đớn chỉ phát ra tiếng "ôi ôi", liều mạng bò về phía cửa.

Tiếc thay, tất cả nha hoàn trong viện này đều đã ngủ say, giờ ông ta có gọi trời cũng chẳng thấu, gọi đất cũng chẳng hay.

Ta nắm lấy mắt cá chân của ông ta kéo vào bóng tối, móng tay ngay tức khắc dài ra, tựa như những lưỡi d.a.o sắc bén, moi r.u.ộ.t gan đen ngòm của ông ta ra và bắt đầu nhai ngấu nghiến.

Ông ta còn chút hơi tàn, trơ mắt nhìn ta ăn hết nội tạng của mình rồi tiến tới đôi chân.

Ta vừa ăn, vừa an ủi, "Cha đừng lo, con sẽ ăn não của cha cuối cùng."

"Cha và phu quân g.i.ế.c bao nhiêu người rồi, giờ lại sợ đến lượt mình sao."

Năm xưa tất cả những việc làm của Triệu Tông Bảo đều dựa vào cha hắn giải quyết.

Ba năm trước, bà nội của ta đợi không nổi nữa, đành phải ra ngoài tìm ta.

Bà tìm đến chỗ ta thường bày quầy bán hàng, hỏi qua Trịnh Đồ Tể mới biết ta đã đến khu Thúy Yên Lâu.

Nhưng khi bà tới nơi, chỉ thấy đậu hũ rơi rụng dính đầy bụi đất, mà không thấy bóng dáng ta đâu.

Bà hỏi thăm những người xung quanh, đều là thường dân, không ai dám đắc tội với hầu phủ, nên không ai nói cho bà biết rằng ta bị Triệu Tông Bảo bắt đi.

Thực ra không nói cũng tốt, nếu không bà làm sao chống chọi nổi với hầu phủ.

Bà đi báo quan, quan phủ chỉ bảo bà chờ tin tức rồi chẳng có động tĩnh gì thêm.

Bà nội tuổi đã cao, mỗi ngày bán xong đậu hũ liền đến cổng phủ nha chờ đợi.

Ba năm rồi, người trong phủ nha cũng không biết làm thế nào với bà.

Sống không thấy người, c.h.ế.t không thấy xác, sai dịch đi tìm manh mối, nhưng tất cả manh mối đã bị Triệu Lập Phủ xóa sạch, chẳng điều tra ra được gì.

Làm sao họ có thể tìm thấy ta.

Năm đó, sau khi Triệu Tông Bảo uống ngũ thạch tán rồi g.i.ế.c ta, đúng lúc Triệu Lập Phủ đến biệt viện tìm hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/oan-sat/chuong-7.html.]

Triệu Lập Phủ tát mạnh vào mặt hắn, "Đồ khốn nạn! Ngươi còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Lại dám giữa ban ngày ban mặt bắt cô ta về đây, ngươi sợ người khác không nắm được thóp của chúng ta à?"

Những gia đình giàu có càng tin vào nhân quả báo ứng, ngày lễ quỷ ai cũng không dám làm điều ác, sợ bị ác quỷ quấn lấy.

Triệu Lập Phủ tức giận không chịu nổi, thấy ta đã chết, đành lệnh người hủy xác ta rồi ném vào bãi tha ma.

Ông ta cho người lột quần áo của ta, khoét đi vết bớt và tất cả chỗ có nốt ruồi trên người, gương mặt ta cũng bị đập nát.

Dù bà nội có đứng trước mặt cũng không nhận ra ta.

Ông ta cho người điều tra, biết nhà ta chỉ còn mỗi bà nội, không có gì đáng lo.

Ta thường mượn cớ nấu canh xương cho mẹ chồng, tới Trịnh Đồ Tể mua xương lớn, là để có thể đi ngang qua và nhìn thấy bà nội.

Bà nội mặc dù thường xuyên bôn ba, nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, những người bán rau trên phố cũng thường chăm sóc bà, nên ta yên tâm tiếp tục thực hiện kế hoạch báo thù của mình.

Chờ mọi việc kết thúc, ta có thể trở lại làm người bình thường và đoàn tụ với bà.

Nghĩ đến đây, ta càng nhìn cha chồng càng thêm chướng mắt, liền móc đôi mắt của ông ta ra, nhét vào miệng ông ta.

Ta cười nói, "Thế này thì dễ chịu hơn nhiều, ta ghét nhất là bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt dâm đãng đó."

Sau đó, ta lựa những phần ngon nhất mà ăn, ăn xong ta ợ một cái no nê.

Xem ra m.á.u thịt kẻ thù đúng là có tác dụng mạnh nhất, ta còn ngửi thấy mùi m.á.u thơm ngọt.

Sau khi ta truyền một ít tà khí cho Triệu Lập Phủ, ông ta liền run rẩy đứng dậy, tứ chi cứng đờ bước ra khỏi Triệu phủ, sau cửa có người phu xe đang chờ ông ta.

Triệu Lập Phủ định rằng sau khi hưởng thụ ta xong sẽ đi tìm thiếp thất của ông ta.

Đúng là một tên khéo tính toán.

Người phu xe thấy Triệu Lập Phủ đi đứng kỳ quặc nhưng không dám hỏi nhiều, đợi ông ta lên xe rồi cúi đầu đánh xe ngựa, ai ngờ Triệu Lập Phủ ra lệnh phu xe đi về phía ngoại thành, sau đó tự mình nhảy từ trên sườn đồi xuống.

Người phu xe sợ hãi, ngất xỉu bên vệ đường, bị chó hoang chia nhau ăn thịt.

Hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, thường theo chân Triệu Lập Phủ cưỡng h.i.ế.p phụ nữ.

Sau khi mọi việc xong xuôi, ta nằm trên giường mơ màng nghĩ.

Bình luận

16 bình luận

Loading...