Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ở Rể phế vật hóa siêu cấp - Chương 1310

Cập nhật lúc: 2024-09-06 14:07:49
Lượt xem: 2

Chương 1310: Truy sát

 

MonkeyDManh

 “Trốn!”

 Bắc Cực Chân Nhân thấy thế, ý chí chiến đấu hoàn toàn mất sách, bóng người biến thành một vệt sáng lao lên trời.

 Những người còn lại của Vô Cực Tông thấy thế đều thay đổi sắc mặt, hoảng hốt chạy trốn.

 Hai Thiên Thần một c.h.ế.t một chạy, bọn lâu la như bọn họ sao có thể chống lại Lâm Phong được.

 Lâm Phong thấy thế thì khẽ cau mày.

 “Ông giải quyết những người này, tôi đuổi theo Bắc Cực”.

 Nói xong, Lâm Phong lập tức đuổi theo Bắc Cực Chân Nhân.

 Lăng Thiên Nhai nghe vậy cũng không tiếp lời, đánh một chưởng về phía một võ giả Chân Thần.

 Một Thiên Thần bị g.i.ế.c chết, Bắc Cực Chân Nhân chạy trốn, những Chân Thần khác không một ai là đối thủ của ông, chẳng mấy chốc đã có ba Chân Thần c.h.ế.t trong tay Lăng Thiên Nhai.

 Còn Lâm Phong và Bắc Cực Chân Nhân thì biến thành hai vầng sáng, chạy nhanh về phương Bắc.

 Mắt thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

 Bắc Cực Chân Nhân không nhịn được cất lời:

 “Lâm Phong, ngươi thật sự muốn không c.h.ế.t không thôi với Vô Cực Tông ta sao?”

 “Nếu ngươi còn không đi, cao thủ của Vô Cực Tông ta đến, ngươi cũng chỉ có thể ở lại biên giới phía Bắc mãi mãi thôi”.

 Lâm Phong khẽ cau mày, nơi này là biên giới phía Bắc, dù sao cũng là phạm vi thế lực của Vô Cực Tông, anh ở đây thật sự hơi nguy hiểm.

 Nhưng mắt thấy chẳng bao lâu nữa là có thể đuổi kịp Bắc Cực Chân Nhân, anh không muốn bỏ qua cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta.

 “Lâm Phong, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

 Bắc Cực Chân Nhân quay đầu trừng mắt liếc Lâm Phong.

 “Được đằng chân lân đằng đầu thì sao?”

 Lâm Phong lạnh nhạt nói, anh điều động sức mạnh thân thể, tốc độ còn nhanh hơn trước đó hai phần, biến thành một vầng sáng đuổi theo.

 Nhưng sắc mặt anh cũng thay đổi rất nhanh, dù lúc này anh cách Bắc Cực Chân Nhân tới nghìn mét, nhưng chân trời phía Bắc có một tia sáng mạnh mẽ đang chạy nhanh về phía bọn họ.

 Tia sáng này có khí thế vô cùng mạnh mẽ, đám người Bắc Cực Chân Nhân hoàn toàn không thể sánh bằng.

 Bắc Cực Chân Nhân đằng trước tỏ vẻ vui mừng, la to: “Nguyệt Huyền thánh chủ cứu ta với!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/o-re-phe-vat-hoa-sieu-cap/chuong-1310.html.]

 ‘Không ngờ lại là Nguyệt Huyền!’

 Lâm Phong thầm thấy căng thẳng, tuy anh chưa từng gặp Nguyệt Huyền, nhưng cũng nghe tới danh tiếng của ông ta, Nguyệt Huyền chính là cung chủ của Quảng Hàn cung, thực lực đã là đỉnh cao Thiên Thần, thậm chí có người đồn rằng ông ta đã bước nửa chân vào cảnh giới Thần Vương.

 Tuy Lâm Phong rất tin tưởng vào thực lực của mình, nhưng cũng tự mình biết mình, biết mình không phải đối thủ của Nguyệt Huyền.

 Quay đầu bỏ chạy!

 

 

 “Đây là người phương nào?”

 Nguyệt Huyền đi tới hỏi Bắc Cực Chân Nhân.

 “Lâm Phong của Triều Thiên cung, người này không thể thả đi, nếu không chắc chắn sau này sẽ thành tai họa!”

 Bắc Cực Chân Nhân vội nói.

 “Không ngờ lại trưởng thành đến mức này, ngươi ở đây đợi cao thủ Vô Cực Tông, ta sẽ đi g.i.ế.c Lâm Phong!”

 Nói xong, Nguyệt Huyền lập tức biến mất, xuất hiện ở cách đó nghìn trượng đuổi theo Lâm Phong.

 Lâm Phong nhìn Nguyệt Huyền càng ngày càng gần ở phía sau, sắc mặt thay đổi.

 Anh nhảy lên trên không trung, ngân quang rực sáng, đánh một chưởng về phía Nguyệt Huyền.

 Ầm!

 Nguyệt Huyền cũng đánh ra một chưởng.

 Một chưởng của Lâm Phong và ông ta chạm vào nhau, cơ thể và thần hồn chấn động kịch liệt, đứng không vững được, Lâm Phong thuận thế bay người ra ngoài, chạy trốn một lần nữa.

 ‘Không thể đối đầu!’

 Lâm Phong sử dụng hết thị lực cũng chỉ nhìn thấy một tàn ảnh, trong nháy mắt đã đánh ba chưởng lên người.

 Một giây trước Nguyệt Huyền còn ở phía trước, một giây sau đó ở cách đó nghìn trượng, tới vô ảnh đi vô tung giống hệt như bóng ma, hư ảnh đầy trời chẳng khác nào thần tiên.

 Thuật thuấn sát mà Vô Mộng Chân Nhân tu luyện chẳng khác nào trò trẻ con trước Nguyệt Huyền cả.

 “Cực Hàn Thuấn Sát quyền!”

 Nguyệt Huyền đánh một quyền tới, lực đ.ấ.m xuất hiện trong hư không, khiến hư không không ngừng nổ tung.

 Lực đ.ấ.m long trời lở đất xuyên qua người Lâm Phong, làm rách quần áo anh, trên người xuất hiện mấy lỗ m.á.u chừng ba tấc, lộ ra thần huyết và xương cốt màu bạc.

 

Loading...