Ô Nha Thiên Ái Tả Tự Đài - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:00:20
Lượt xem: 156

Lúc tôi bưng đĩa bánh bao luộc xong quay lại phòng ăn, tôi thấy Thương Bắc Ngạn đang ung dung ngồi ở vị trí lãnh đạo.

 

Máy quay đều tắt, chờ đợi chỉ thị của hắn.

 

Tổng đạo diễn cung kính đứng sang một bên, cười nịnh nọt: "Thương tổng, sao ngài lại đột nhiên đến đây vậy?"

 

"Tôi muốn tham gia ghi hình, anh thấy có tiện không?"

 

"Tiện, rất tiện. Chúng tôi sẽ khởi động máy quay ngay bây giờ."

 

"Chúng tôi đang quay đến phần ăn cơm, ngài đã ăn tối chưa? Hay là ăn cùng với các nghệ sĩ luôn."

 

Thương Bắc Ngạn cầm đũa gắp thử một miếng ớt trước mặt, rồi lại đặt đũa xuống.

 

Sắc mặt đạo diễn lập tức căng thẳng: 

 

"Có phải là không hợp khẩu vị của ngài không, tôi sẽ lập tức cho người gọi đầu bếp chuyên nghiệp đến."

 

Thương Bắc Ngạn lười biếng nghiêng đầu, giọng nói khó mà phân biệt được đang vui hay tức giận.

 

"Không phải là không hợp khẩu vị của tôi, chỉ là dạ dày của vợ tôi không tốt, không ăn được đồ cay."

 

Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lại như vô tình tạo ra một áp lực vô hình.

 

Trong số những người đang có mặt, chỉ có mỗi tôi là không ăn được cay, cho nên lời nói của Thương Bắc Ngạn rõ ràng là đang ám chỉ tôi.

 

Ánh mắt của mấy trăm con người trong trường quay đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

 

Đạo diễn lau mồ hôi trên trán, tiến lại gần tôi nịnh nọt: 

 

“Cô Lê, sao cô có thể ăn bánh bao đông lạnh được chứ? Thật là khiến cho cô chịu khổ rồi! Tôi sẽ cho người đi mua cơm hộp dinh dưỡng cho cô ngay đây.”

 

Tôi có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ bưng bát đi đến chỗ ngồi xa Thương Bắc Ngạn nhất.

 

Đôi mắt anh thường ngày lạnh lùng, sắc bén, lúc này lại sáng long lanh, giống như một chú cún con đang mong chờ được khen ngợi.

 

“Không cần đâu, tôi hiểu sự sắp xếp của tổ chương trình mà.”

 

“Sao có thể như vậy được, cô Lê thật sự là có tinh thần hy sinh quá rồi.”

 

“Thật sự không cần đâu ạ.” Tôi liếc Thương Bắc Ngạn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói.

 

Thương Bắc Ngạn khẽ giật mình, rụt rè ghé sát tai tôi nhỏ giọng nói: 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/o-nha-thien-ai-ta-tu-dai/chuong-6.html.]

“Vợ ơi, anh sai rồi. Anh không phải cố ý không nghe điện thoại của em đâu, lúc đó anh đang trên máy bay đến đây, trên máy bay không có sóng.”

 

“Nghe nói tên khốn đó cũng ở đây, anh lập tức đến để bảo vệ em.”

 

“Em không khen anh một câu sao?”

 

Tôi: “…”

 

Liệu có khả năng là vì muốn giữ kín chuyện này nên tôi mới không muốn để ý đến anh không?

 

Anh ghé sát quá, giọng nói truyền qua chiếc mic cài áo của tôi được khuếch đại lên.

 

Tôi: “… Ừm, anh giỏi lắm.”

 

Lúc này, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi hoàn toàn.

 

Ánh mắt đạo diễn nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển sang bội phục.

 

Nụ cười của Tống Vi Vi cứng đờ.

 

Chỉ có mỗi Thương Bắc Ngạn là vui như được mùa.

 

“Thì ra sáng nay chị Lê Lê là đang gọi điện thoại cho Thương tổng à? Haha, hình như chúng ta đã hiểu lầm rồi.”

 

MC vội vàng lên tiếng muốn làm dịu bầu không khí, nhưng lại lỡ lời.

 

“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?”

 

Thương Bắc Ngạn nheo mắt, ngả người ra sau, toàn thân toát lên khí chất của kẻ bề trên.

 

Nhìn vị MC toát mồ hôi lạnh không ngừng, tôi thở dài tiếp lời: 

 

“Không có gì, mọi người ăn cơm trước đi.”

 

Dòng bình luận bùng nổ, chiều hướng dư luận lập tức thay đổi.

 

“Ôi trời ơi, tôi vừa tra Baidu, vị Thương tổng này giàu quá trời quá đất, mà sao anh ta còn đẹp trai hơn cả minh tinh vậy?”

 

“Ra là chúng ta đã trách nhầm Lê Lê rồi, cô ấy sắp kết hôn thật rồi.”

 

“Chỉ có mình tôi thấy ngọt ngào thôi sao??? Tổng tài bá đạo thật sự, nhưng trước mặt Lê Lê lại ngoan ngoãn như vậy!”

 

“Nói thật, tôi hơi nghi ngờ những tin đồn trước đây rồi đấy. Chồng Lê Lê đẹp trai hơn, giàu có hơn, lại còn cưng chiều cô ấy như vậy, cô ấy cần gì phải đơn phương si tình Từ ảnh đế chứ.”

 

“Thêm một người nữa, tôi cảm thấy là do Tống Vi Vi cố tình tung tin bôi nhọ Lê Lê.”

Bình luận

3 bình luận

Loading...