Ô Nha Thiên Ái Tả Tự Đài - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 00:22:47
Lượt xem: 328

2

Tối hôm đó, Thương Bắc Ngạn đã đưa tôi về biệt thự riêng của anh ấy, luôn túc trực bên cạnh, nửa bước cũng không chịu rời khỏi.

Nhiều lần thư kí của hắn đến giục hắn quay lại thành phố A, đều bị hắn thẳng thừng từ chối.

Người giúp việc trong nhà đều không khỏi cảm thán sự tận tâm của Thương Bắc Ngạn dành cho tôi.

Dưới sự chăm sóc chu đáo của anh ấy, cơ thể tôi rất nhanh đã hồi phục, cũng dần chấp nhận sự thật bị mất trí nhớ.

Vì vậy, sau khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, tôi kiên quyết muốn quay lại làm việc.

Thương Bắc Ngạn luôn dịu dàng trước mặt tôi, nhưng lúc này hắn lại sa sầm mặt, nụ cười gượng gạo.

"Vợ à, nhất định phải đi sao?"

"Bệnh đã khỏi rồi thì đương nhiên phải quay lại làm việc chứ, em không muốn ở nhà làm bình hoa di động đâu. Anh căng thẳng thế làm gì?"

"Anh chỉ sợ em lại xảy ra chuyện."

"Sẽ không đâu, lần này chỉ là đi ghi hình show giải trí thôi mà."

"Ừm."

Giọng Thương Bắc Ngạn có chút buồn bã, ôm chặt lấy tôi không buông, như thể chỉ cần buông tay là sẽ mất tôi.

"Sao mà dính người thế."

Tôi chỉ coi hắn là không nỡ xa mình, cười trêu chọc.

"Thì dính em đó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/o-nha-thien-ai-ta-tu-dai/chuong-2.html.]

Thương Bắc Ngạn hiếm khi trẻ con như vậy, lại ôm mặt tôi hôn tới tấp.

Kết quả là sáng hôm sau, tôi suýt chút nữa thì dậy muộn.

Lúc đến trường quay show giải trí, các khách mời khác đã có mặt đông đủ.

Không ngờ Từ Tế Xuyên cũng ở đó.

Trong tài liệu thông tin chương trình mà tôi nhận được trước đó không hề có tên anh ta.

Trợ lý bên cạnh tôi như gặp phải kẻ thù lớn, vội vàng lên tiếng.

"Chị Lê Lê, em vừa nghe ngóng được. Từ Tế Xuyên đột nhiên quyết định tham gia, trước đó anh ta không hề đồng ý lời mời."

"Chị, nếu chị không muốn gặp anh ta, chúng ta đi ngay bây giờ. Anh Thương tổng đã nói rồi, chỉ cần chị không vui, có thể dừng quay bất cứ lúc nào, tiền vi phạm hợp đồng không thành vấn đề."

Sau vụ tai nạn đó của tôi, Thương Bắc Ngạn đã trực tiếp mua lại ba công ty điện ảnh và truyền hình, chuyên trách về việc quay phim và sản xuất phim cho tôi.

Hắn còn thành lập cho tôi một studio riêng, phụ trách lịch trình của tôi.

Người quản lí và trợ lí bên cạnh tôi cũng đều được anh ấy đích thân lựa chọn.

Thương Bắc Ngạn đã làm quá nhiều cho tôi rồi, tôi không muốn vì chuyện nhỏ này mà làm phiền đến công việc của anh ấy nữa.

"Không sao, Bắc Ngạn nói, trước đó em và Từ Tế Xuyên xào couple nên có chút mâu thuẫn về lợi ích, vì vậy anh ta mới khó chịu với em, mua rất nhiều bài viết bôi nhọ em. Em không thèm để ý đến anh ta là được."

Mấy ngày nay, tôi cũng lên mạng tìm hiểu một số thông tin.

Không gì khác ngoài việc một số blogger marketing nói rằng tôi đơn phương yêu Từ Tế Xuyên, nội dung bài viết nào cũng khoa trương hơn bài viết nào.

Nào là tôi vì muốn xin vai diễn cho Từ Tế Xuyên mà uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày, vì muốn đưa kịch bản cho Từ Tế Xuyên mà gặp tai nạn xe, còn có người nói rằng tôi thi ân cầu báo, dùng cái c.h.ế.t để ép Từ Tế Xuyên chia tay Tống Vy Vy.

Tôi nhận lấy mic từ tay trợ lí, đeo lên, an ủi cô ấy một vài câu.

Bình luận

3 bình luận

Loading...