Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nương Thân, Nàng Hóa Điên Rồi - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-17 13:39:11
Lượt xem: 408

Bị đánh đòn, quỳ ở từ đường, không có cơm ăn... Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng sống thoải mái hơn ta và mẫu thân.

 

Ta vẫn luôn không hiểu, nếu đã ghét bỏ thân phận của mẫu thân như vậy, tại sao lúc trước lại đồng ý gả nữ nhi cho ông ta?

 

Hôm nay, mẫu thân mặc một bộ y phục bằng gấm vóc thượng hạng, trên tay đeo chiếc vòng ngọc huyết đẹp nhất trong kho.

 

Kỳ thực, người rất xinh đẹp, chỉ là cuộc sống trong phủ đã bào mòn đi sự vui vẻ của người.

 

Ta rất thích dáng vẻ hiện tại của mẫu thân, nhưng nội tổ mẫu lại lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần khinh thường.

 

Nhưng gừng càng già càng cay, sau chuyện lần trước, bà ta không còn lập tức gây khó dễ cho mẫu thân nữa.

 

Bà ta cứ như vậy mà lơ đi hai mẫu tử chúng ta, ngay cả một chén trà cũng không thèm tiếp đãi.

 

Ngoại trừ ba người chúng ta, cô cô cũng ở đây, nàng ta nhẹ nhàng chạm vào chén trà, tao nhã nhấp một ngụm.

 

Nàng ta cũng là một người khó đối phó, thường xuyên mắng chửi mẫu thân quản lý gia đình rối ren.

 

Rõ ràng bản thân sau khi gả đi cũng thường xuyên bị nhà chồng trách mắng, không dám phản kháng, chỉ biết trút giận lên đầu mẫu thân.

 

Đều là người xấu!

 

Nhìn hai người kia im lặng không nói, mẫu thân đứng dậy, kéo ta rời đi.

 

Cô cô thấy vậy, "xoảng" một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Đây chính là quy củ của đệ phụ sao?"

 

Mẫu thân run rẩy, quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ: "Xin lỗi, là ta sai rồi..."

 

Ta kinh ngạc nhìn mẫu thân.

 

Còn cô cô và nội tổ mẫu thì nheo mắt, rất hài lòng với thái độ nhận lỗi của người.

 

Tiếc là chúng ta đều đoán sai rồi.

 

Ngay sau đó, trên mặt mẫu thân không còn chút sợ hãi nào, như thể vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

 

"Đây đã là lần thứ sáu đại cô quay về nhà mẹ đẻ trong tháng này, sao lại có người đã gả đi rồi còn suốt ngày chạy về nhà thế này."

 

"Là ta không hiểu quy củ, đáng lẽ ra nên bảo người gác cổng cản lại, sau đó phái người đến Lý gia thông báo một tiếng, để bọn họ đến đón đại cô về."

 

Lời vừa dứt, sắc mặt cô cô lập tức sa sầm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nuong-than-nang-hoa-dien-roi/chuong-4.html.]

"Ngươi đang uy h.i.ế.p ta?"

 

"Uy h.i.ế.p gì chứ."

 

Mẫu thân đang cười, nhưng nụ cười đó lại giống như chiếc mặt nạ được vẽ ra, hoàn mỹ vô khuyết, không chút tình cảm.

 

"Ta biết đại cô sống không vui vẻ ở Lý gia, cho nên mới thường xuyên quay về đây. Đại cô đừng sợ, ta đã phái người đến Lý gia đòi lại công bằng rồi. Tất cả những kẻ khiến đại cô không vui, đều... phải... chết."

 

Ngọn nến trên bàn "lách tách" kêu.

 

Cô cô bị mẫu thân dọa sợ, nàng ta lắp bắp nói: "Lâm Chiêu Tuyết, ngươi... ngươi điên rồi..."

 

"Sao vậy?" Mẫu thân nhếch môi, nghiêng đầu: "Có gì không ổn sao?"

 

Cô cô còn chưa kịp mắng chửi mẫu thân, tiểu nha hoàn đã bẩm báo người của Lý gia đã đến.

 

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cô cô mất bình tĩnh như vậy, nàng ta nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch, cả người run rẩy.

 

"Nương, phải làm sao bây giờ? Đều tại tiện nhân nhà ngươi! Đều tại ngươi!"

 

Cô cô giáng một cái tát vào mặt mẫu thân, mà cô phụ cũng vừa lúc bước vào.

 

Bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt, khó xử.

 

Cô cô bị lôi đi, nàng ta vừa khóc vừa kêu gào bản thân sai rồi.

 

Nội tổ mẫu lo lắng muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bà ta ra mặt chỉ khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ.

 

Cho nên, bà ta chỉ có thể trút giận lên người mẫu thân.

 

"Là ngươi cố ý, đúng không! Rõ ràng biết Tiểu Đàn sống không vui vẻ ở Lý gia..."

 

"Phải đấy."

 

Mẫu thân cúi đầu, thưởng thức bộ móng tay mới sơn của mình:

 

"Rõ ràng biết cuộc sống làm dâu khó khăn nhường nào, sao bà bà không nói đại cô học cách thấu hiểu cho ta một chút?"

 

"Lần này đại bá sẽ dạy dỗ đại cô thế nào đây? Ta thấy chi bằng hưu thê đi, đưa vào đạo quán cũng không tệ, bà bà thấy sao?"

 

Nội tổ mẫu không trả lời.

 

 

Loading...