Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nửa Người Nửa Dê - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-12 06:48:51
Lượt xem: 5

9.

 

Tôi gần như nín thở, chăm chú nhìn vào cảnh tượng này.  

 

Người thuê dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, hắn quay lại, đối mặt với bóng đen có cặp sừng.  

 

Tôi đã nghĩ rằng người thuê sẽ hoảng sợ và bỏ chạy.  

 

Nhưng gã không làm vậy!  

 

Gã vô cùng bình tĩnh, rút ra một vật từ thắt lưng. Trời quá tối nên tôi không nhìn rõ đó là vật gì.  

 

Và tình thế hoàn toàn thay đổi, bóng đen có cặp sừng, vốn đang tiến về phía gã, lại dừng bước.  

 

Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến tôi ngạc nhiên.  

 

Vì bóng đen đó rõ ràng là một con quái vật có đầu dê và thân người, có lẽ là đồng bọn mà chủ biệt thự đã gọi tới.

 

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là bóng đen đó quay lưng. Và bỏ chạy!  

 

Tôi sững sờ.  

 

Chỉ bằng một cuộc đối đầu, người thuê đã khiến con dê quái vật khát m.á.u sợ hãi và bỏ chạy?  

 

Gã thực sự là ai?  

 

10.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nua-nguoi-nua-de/chuong-5.html.]

Kế hoạch tấn công người thuê của tôi lúc này đương nhiên không dám thực hiện nữa.  

 

Vì tôi hoàn toàn không biết gã mạnh yếu ra sao.  

 

Có thể gã còn đáng sợ hơn cả con quái vật dê khát máu?  

 

Nhưng điều này cũng không hợp lý, nếu đúng như vậy, thì gã không nên để tôi mạo hiểm đi trộm chiếc hộp gỗ đó.  

 

Gã tự vào đây mà trộm chẳng phải tốt hơn sao?  

 

Vậy thì sự thật rốt cuộc là gì?  

 

Nếu không làm rõ những chuyện này, e rằng đêm nay tôi sẽ gặp nguy hiểm lớn.  

 

Và tôi cần làm rõ ngay lập tức, để tránh gặp rắc rối về sau.  

 

Vì vậy, lúc này tôi có xu hướng tin tưởng người thuê, ít nhất có thể thấy rằng gã và con dê quái vật khát m.á.u là hai phe đối địch.  

 

Hai thế lực đối đầu này đều đang tranh giành chiếc hộp gỗ mà tôi đang nắm giữ.  

 

Đặc biệt là lúc này, người thuê lại gửi cho tôi một tin nhắn: [Đừng suy nghĩ nữa! Làm ơn! Nhanh lên chạy đi!]

 

Gã vẫn nghĩ rằng tôi đang ở dưới phòng chứa đồ, vì camera gã cài đặt vẫn đang cố định ở khung cảnh đó.  

 

Tôi đang do dự liệu có nên bước ra, đối mặt trực tiếp với người thuê để đàm phán hay không.  

 

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của tôi lại bật ra một tin nhắn từ một số lạ: [Cẩn thận! Người thuê của anh không phải là con người!]

  

Tôi hoang mang.  

Loading...