Nữ Xứng Truyện Hớt Xuyên Vào Trò Chơi Kinh Dị - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:34:14
Lượt xem: 79

5.

 

【Người chơi tiếp tục nhiêm để thu hoạch điểm thân mật, mở khóa nhiều đạo cụ hơn.】

 

Hệ thống nói xong, trong đầu tôi xuất hiện giao diện đổi đồ.

 

Đèn pin siêu to sáng mù mắt: 10 điểm thân mật.

 

Dao bầu tình ý nồng nàn: 10 điểm thân mật.

 

Súng ngắn ngọt ngào như mật: 20 điểm thân mật.

 

Súng tiểu liên vô định thiên hà: 40 điểm thân mật.

 

…..

 

Manh mối vượt ải: 50 điểm thân mật.

 

Thuốc duỗi chân mở mắt: 100 điểm thân mật.

 

Địu địu địu, 100 điểm thân mật trực tiếp reset luôn. Vậy thì không sợ c.h.ế.t nữa.

 

Chết tiệt, ngấp nghé tí miếng trai đẹp mà lòi ra chuyện luôn, biết làm sao đây….

 

Chim cú gọi đại bàng nghe rõ trả lời, gấp lắm rồi.

 

Tôi ngửa đầu nhìn nhân ngư trước mặt, xấu hổ cười hai tiếng.

 

Khóe miệng mỹ nhân cong lên khát máu, tà tính hỏi tôi: “Tưởng Từ, trước khi cô chết, ta cho cô một cơ hội nói lời cuối cùng, cô còn muốn thử không?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-xung-truyen-hot-xuyen-vao-tro-choi-kinh-di/5.html.]

Hi hí, tiểu nhân ngư xinh đẹp ấy thế mà nhớ tên tôi, anh nói gì sau đó không còn quan trọng!

 

“Bé yêu ơi, gọi tên em thêm hai lần nữa được không!”

 

Mắt tôi lập lòe như đèn pha công suất lớn, phơi lới nhìn anh, ừ thì tranh thủ gần đó thuận tiện sờ cơ bụng anh mấy cái để cọ kiếm cơm chấm mút tí điểm thân mật.

 

Tiểu nhân ngư hét rống lên: “Tưởng Từ, cô….cô muốn c.h.ế.t hả!”

 

Anh tức giận thật rồi, tay che vào chỗ bị tôi sờ, mặt mũi đỏ lựng lên, đuôi cá màu bạc cũng biến thành màu hồng nhàn nhạt.

 

Quái vật xúc tu và quỷ cô nương ôm đầu kia tiến tới càng ngày một gần, chỉ cách vài bước, nhân ngư nào đó hiển nhiên cũng phát hiện điều đó.

 

Không biết sao quý ngài này thở hắt ra một hơi, kìm sự giận dữ trong lòng lại, bày ra vẻ đắc ý chờ xem trò vui sắp xảy ra.

Cũng may tôi vừa chấm mút được điểm thân mật, có thể đổi kỹ năng hoặc vũ khí.

Hơn nữa tôi còn thấy ông chú có kinh nghiệm kia ở trên tầng 4 đã móc trảo câu chuẩn bị xuống cứu tôi rồi.

Quỷ cô nương ôm chiếc đầu không ngừng lẩm bẩm trong miệng: “Ta đã có đôi chân rồi, sao chàng vẫn không yêu ta…chàng không yêu ta!”

Chắc hẳn con quỷ này trước kia hẳn là một con ngốc não tàn yêu đương.

Tôi va phải ánh mắt tối như vực thẳm của cô ta, cô ta đột nhiên hét rầm lên, thè cái lưỡi đầy gai dựng đứng đột ngột tấn công vào cổ tôi.

Con quái xúc tu dường như nhận được tín hiệu tấn công, theo đó nhảy bật lên, tính dùng thân thể ghép từ thịt nát để nuốt chửng tôi.

Tôi tiến lên một bước, sắp c.h.ế.t không sờn ôm chầm lấy eo của tiểu nhân ngư gần đó.

“Bé yêu à, chúng mình có thể phong vân hoán vũ một đêm trước khi em c.h.ế.t được hôm?”

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...