Nữ tổng tài đuổi tra nam cút - Chương 06: Thẳng thắn

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:29:00
Lượt xem: 1,516

Tôi chậm rãi lên tiếng.

"Chị ăn cơm rồi, không đói. Nghị An, nếu cậu đói thì tự ra ngoài mua gì ăn đi."

Tôi dừng một chút: "Lần này tôi đến chủ yếu là để xem diễn xuất của Thẩm Phong thế nào, không có thời gian ra ngoài ăn cơm."

Cái đầu đang cúi gằm của Thẩm Phong lập tức ngẩng lên.

Tống Nghị An thì mặt mày ngơ ngác, cau mày nhìn tôi.

Tôi giả vờ như không thấy, cũng lười dỗ dành cậu ta.

Thẩm Phong có chút ngại ngùng, nhưng vẫn rất chủ động: "Vậy chị Nhan, chị thấy em diễn thế nào?"

"Rất tốt." Tôi không tiếc lời khen ngợi, "Em rất hợp với nghề này, chị đã không nhìn lầm người."

Dù sao Thẩm Phong cũng còn trẻ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

"Sau này, Bảo Nghi sẽ là quản lý của em, có gì không hiểu thì hỏi han Bảo Nghi nhiều hơn."

"Chị Nhan." Vẻ mặt Tống Nghị An lộ rõ sự tủi thân, "Không phải đã nói là chị Bảo Nghi chỉ quản lý mỗi mình em thôi sao? Sao chị lại nuốt lời vậy?"

Tống Nghị An rất tức giận.

Nhưng tôi mặc kệ, không thèm nhìn cậu ta, càng không cần phải quan tâm cậu ta mọi lúc như trước kia nữa.

"Đây là vì muốn tốt cho sự phát triển của cả hai, cũng là quyết định của toàn bộ ban lãnh đạo công ty.

"Nếu cậu không đồng ý, tôi có thể sắp xếp quản lý khác cho cậu, chỉ quản lý một mình cậu."

"Nhưng chị Bảo Nghi là quản lý giỏi nhất công ty, em không muốn đổi người khác."

"Cậu nên rộng lượng một chút, nhìn Thẩm Phong mới đến mà đã hòa nhập với mọi người rất tốt, cậu hơn cậu ấy những mười tuổi, sao còn chưa được như cậu ấy vậy?

"Nếu là Thẩm Phong, chắc chắn cậu ấy sẽ không phản đối quyết định của công ty."

Tôi vừa cười vừa đáp lời Tống Nghị An, liếc mắt thấy đạo diễn Lưu đang đi về phía này.

"Nghị An, Thẩm Phong, bên tôi mới thêm một phân cảnh, lát nữa kịch bản ra lò tôi đưa cho hai cậu nhé."

Mấy ngày không gặp, tóc đạo diễn Lưu lại càng thưa thớt hơn, ông ấy có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi.

"Sếp Hoắc đến rồi à?"

Tôi mỉm cười chào hỏi: "Thêm phân cảnh gì vậy đạo diễn Lưu? Diễn xuất của cậu nghệ sĩ mới tôi vừa ký hợp đồng ổn chứ?"

Nhắc đến Thẩm Phong, đạo diễn Lưu nói liến thoắng: "Thẩm Phong rất được, chỉ là do còn mới nên có chỗ còn cần phải trau chuốt thêm, nhưng mà đó đều là chuyện nhỏ, tôi chỉ bảo thêm là được."

Anan

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-tong-tai-duoi-tra-nam-cut/chuong-06-thang-than.html.]

Nụ cười trên mặt đạo diễn Lưu rất chân thành, khác hẳn với vẻ mặt ấp a ấp úng khi trước kia tôi bảo ông ấy nhận xét về diễn xuất của Tống Nghị An.

"Còn về phân cảnh muốn thêm, Nghị An là nam chính, Thẩm Phong là nam phụ, trước đây đất diễn của hai người họ quá ít.”

"Bây giờ tôi và phó đạo diễn đã bàn bạc, cảm thấy thêm một phân cảnh mâu thuẫn sẽ hay hơn.”

"Lúc đó, Thẩm Phong là nam phụ, biết được nam chính lại hiểu lầm nữ chính, liền ra mặt bênh vực nữ chính, cho nam chính một đấm, đ.ấ.m thẳng vào mặt."

"Đạo diễn, cảnh này phải quay giả chứ? Em chưa từng bị đánh bao giờ, em không muốn bị thương trong lúc diễn xuất."

Chưa để đạo diễn Lưu nói hết câu, Tống Nghị An đã lên tiếng trước.

Thẩm Phong như thể cố tình đối nghịch với cậu ta, cũng lên tiếng:

"Đạo diễn, chị Nhan, em và các diễn viên khác trong đoàn khi quay bộ phim này đều đánh thật, cho nên em nghĩ, phân cảnh này của em và anh Nghị An cũng không nên quay giả.”

"Quay giả và đánh thật vẫn có sự khác biệt, em thấy đánh thật trông sẽ chân thật hơn."

"Thẩm Phong, cậu có ý gì? Cậu cố tình gây sự với tôi đúng không? Cậu nhất định phải đánh tôi một cái cho bằng được phải không?"

Tống Nghị An tỏ vẻ bất mãn ra mặt.

"Tôi đóng phim mười năm rồi, chưa từng bị đánh bao giờ, dù là quay giả cũng chưa từng, tôi kiên quyết không làm."

Đạo diễn Lưu như thể cầm phải củ khoai nóng phỏng tay, quay sang hỏi ý kiến tôi: "Sếp Hoắc, ý chị thế nào?"

"Chị Nhan." Thẩm Phong gọi tôi, ánh mắt kiên định.

"Chị Nhan." Ánh mắt Tống Nghị An lại chất chứa đầy mong đợi, "Chị nói với bọn họ cho em quay giả đi."

Gương mặt Tống Nghị An 28 tuổi hiện lên vẻ cứng đầu.

Có một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình như trở về mười năm trước.

Tống Nghị An của những ngày tháng ấy, thật sự rất trẻ trung, rất biết cách yêu đương.

Trước đây, bất kỳ yêu cầu nào của cậu ta, tôi đều đáp ứng.

Cho dù cậu ta có gây ra chuyện gì, tôi cũng sẽ là người đứng ra thu dọn tàn cuộc.

Nhưng lần này, sẽ không như vậy nữa.

"Cứ làm theo lời Thẩm Phong nói đi, tôi thấy không quay giả sẽ chân thật hơn."

Tống Nghị An vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng đầu, giọng nói nghẹn ngào.

"Chị Nhan..."

Tôi lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, cậu ta lập tức nuốt những lời định nói vào trong.

Bình luận

2 bình luận

  • Chê già hả mại, cũng có trẻ hơn ai

    nhuw 2 tuần trước · Trả lời

    • phụ nữ bao nhiêu tuổi vẫn là trẻ :3

      Anan 2 tuần trước · Trả lời

Loading...