Nữ Tổng Tài Bá Đạo - Chương 1-2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 02:59:32
Lượt xem: 3,383

Giới thiệu:

Sau khi đắc tội với một nữ minh tinh có tiếng, tôi bị ép về nhà kế thừa gia sản.

Lúc bọn họ ghi hình gameshow, tôi vô tình lọt vào ống kính, cả mạng mắng tôi ké fame, bảo tôi cút ra ngoài.

Tôi bưng tách trà, thản nhiên nói:

"Thật ngại quá, đây là khách sạn nhà tôi, nếu mấy người không muốn thấy tôi, vậy bỏ tiền ra mua lại đi?"

 

01

 

Vào tháng đầu tiên bị công ty cho vào danh sách đen, anh trai tôi gọi điện thoại:

"Có một gameshow muốn quay hình ở khách sạn mới khai trương, em đến đó chuẩn bị trước một chút."

Tôi vui vẻ nhận lời.

Chiều hôm sau, tôi đến khách sạn. Vừa đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía tôi.

Không khí náo nhiệt trong phòng khách bỗng chốc ngưng trệ. Mãi cho đến khi một giọng nữ the thé vang lên từ đám đông: "Giang Miểu Miểu, sao cô lại ở đây?"

Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói, Cố Tuyết đang đứng giữa một đám thanh niên, vẻ mặt ngỡ ngàng, khóe mắt đã long lanh nước.

"..."

Thật xui xẻo!!!

Không ngờ người đến khách sạn nhà tôi quay gameshow lại là Cố Tuyết.

Một tháng trước, video tôi mắng Cố Tuyết ở phim trường bị tung lên mạng. Trong video, tôi khoanh tay nhìn Cố Tuyết bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Cô diễn xuất không cần não à? Diễn được thì diễn, không diễn được thì cút."

Còn cô ta mím môi, vẻ mặt như sắp khóc, dáng người cao mét sáu trông nhỏ bé, đáng thương trước tôi cao mét bảy lăm, thành công lấy được sự đồng cảm của cư dân mạng.

Video vừa ra, hashtag #GiangMiểuMiểuVôĐạoĐức lập tức leo lên top tìm kiếm. Bên dưới phần bình luận là vô số lời mắng chửi của cư dân mạng: 

"Miệng Giang Miểu Miểu sao lại thối như vậy?"

"Nữ phụ dựa vào đâu mà dạy bảo nữ chính? Cô ta tưởng cô ta là ai?"

"Giang Miểu Miểu là cái thá gì, tưởng showbiz này là nhà của cô ta à? Cút xéo đi!"

Fan của Cố Tuyết vô cùng phẫn nộ, tự phát dẫn đầu tẩy chay đại diện và phim truyền hình của tôi, thậm chí còn photoshop cả ảnh thờ của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-tong-tai-ba-dao/chuong-1-2.html.]

Tôi còn chưa kịp giải thích, chuyện này đã đến tai anh trai. Anh ấy gọi điện thoại cho tôi, giọng điệu lạnh lùng bảo tôi về nhà.

Tôi vừa rời khỏi công ty, bọn họ đã dùng tài khoản Weibo của tôi đăng thông báo giải nghệ. Tất cả tài nguyên vốn thuộc về tôi đều được chuyển cho Cố Tuyết với danh nghĩa "bồi thường".

 

02

 

Hàng chục cặp mắt đồng loạt nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác. Tôi kìm nén sự khó chịu trong lòng, gượng cười: "Liên quan gì đến mấy người?"

Nói xong, tôi định bước vào trong thì bị một chàng trai cao lớn chặn lại. Anh ta cúi đầu nhìn tôi:

"Giang Miểu Miểu, sao cô lại ở đây? Đây không phải là nơi cô nên đến."

Tôi cau mày: "Tránh ra."

Tôi không muốn dây dưa với bọn họ, chỉ muốn nhanh chóng kiểm tra xong rồi rời đi. Tuy nhiên, bọn họ dường như không có ý định bỏ qua.

Tôi vừa nhấc chân định đi thì mấy chàng trai liền bước tới, chặn đường tôi, cúi đầu nhìn tôi.

"Cô ta giả vờ đấy, cố tình đến đây để lên hình."

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

"Đúng đó, biết đâu cô ta muốn giở trò với Cố Tuyết."

"Lần đầu tiên tôi gặp người mặt dày như Giang Miểu Miểu."

"Cô vẫn nên cút đi thì hơn, nếu không đợi bảo vệ đuổi cô ra ngoài thì sẽ khó coi đấy."

Tôi quen mấy chàng trai đang nói chuyện, bọn họ là thành viên của nhóm nhạc nam DN.

Lần trước khi quay phim, vì đội trưởng của bọn họ bị hôi miệng, tôi lịch sự đề nghị anh ta nên đi khám, kết quả bị anh ta ghi hận trong lòng, đi khắp nơi tung tin đồn tôi ve vãn anh ta không thành, thẹn quá hóa giận.

Mà lúc này, người đội trưởng kia đang chặn trước mặt tôi, cái miệng đóng mở liên tục vẫn tỏa ra một mùi hương khó diễn tả thành lời:

"Giang Miểu Miểu, ai mà không biết lúc trước cô nhắm vào Cố Tuyết, bị mắng chửi đến mức phải giải nghệ. Sao hả, bây giờ muốn đến đây ké fame để quay lại showbiz?"

Nghe vậy, Cố Tuyết lắc tay anh ta, nhỏ nhẹ lên tiếng ngăn cản đội trưởng DN:

"A Diệu, anh đừng nói như vậy, em và Miểu Miểu dù sao trước kia cũng là nghệ sĩ cùng công ty, cô ấy sẽ không làm hại em đâu."

Nghe vậy, A Diệu càng thêm tức giận: "Tiểu Tuyết, em chính là quá lương thiện nên mới bị Giang Miểu Miểu bắt nạt."

Các thành viên khác cũng lần lượt phụ họa: "Đúng vậy, cô ta còn đuổi theo đến tận khách sạn, vậy mà em còn nói đỡ cho cô ta."

Cố Tuyết đáng thương, cụp mắt xuống, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn giá đỡ điện thoại ở góc tường. Chương trình vẫn chưa bắt đầu ghi hình, nhưng vì muốn tạo độ hot, A Diệu, người ra mắt với tư cách là hot boy mạng, đã mở livestream từ khi vừa đến khách sạn.

Tôi vừa xuất hiện trong ống kính livestream, bình luận của người hâm mộ mắng chửi đã tràn ngập màn hình.

Bình luận

6 bình luận

Loading...