Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 425

Cập nhật lúc: 2024-09-27 13:15:15
Lượt xem: 9

Mười hai người nhận ngọc bài của nàng vô cùng thành thật bảo vệ nàng ở sau lưng, Kỳ Niệm Nhất chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi nói: "Lúc lên núi không cần quan tâm tới ta đâu, chờ lát nữa hỗn chiến, chỉ cần làm tốt chuyện các ngươi nên làm là được."

Dù sao cũng lấy đạo tâm ra thề, vậy nên không ai dám sơ suất, vội vàng lên tiếng, rồi sau khi Kỳ Niệm Nhất lên đến đỉnh núi thì mới lục tục xuất hiện ở đỉnh núi.

Tinh Thiên Nam đã chờ ở đây từ lâu.

Tối hôm qua, lúc hắn thấy Diêu Quang lên đỉnh trước thì trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

Diêu Quang thấy hắn thì khom mình hành lễ: "Tam sư tôn."

Tinh Thiên Nam nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cũng không có người ngoài, lại đây đi."

Hắn giơ tay đón Diêu Quang tới đây, sau đó hỏi nhỏ: "Thế nào?"

Diêu Quang nhíu mày, nói với vẻ áy náy: "Là Diêu Quang làm hư chuyện."

Tinh Thiên Nam hơi bất ngờ.

"Không lấy được nhiều à?"

Diêu Quang giơ mu bàn tay ra, đưa hai đóa hoa kia cho hắn xem, cắn môi nói: "Có ba người tốc độ vô cùng nhanh, ta còn chưa kịp ra tay thì bọn họ đã tìm được rất nhiều rồi."

Chuyện đã tới nước này, Tinh Thiên Nam cũng không biết nói gì nữa, chỉ có thể nói: "Thôi, để mai rồi xem sao."

Diêu Quang khoác trên người trường bào màu trắng, trông có vẻ hơi gầy yếu trong gió đêm.

Nàng ta là Thất Tinh thế hệ này của thần điện, từ năng lực huyết mạch cho tới thiên phú tu hành, vẫn luôn là người giỏi nhất.

Bởi vậy mới được bọn họ cực kỳ chú ý, bồi dưỡng như Thần Tử tương lai.

Mỗi một thế hệ Thất Tinh của thần điện, đều không được sắp xếp sư phụ cố định, mà là được Thập Nhị Diệu của thần điện cùng nhận làm đệ tử, rồi cùng dạy dỗ.

Đứa bé Diêu Quang này, chưa từng để họ phải lo lắng trong chuyện tu hành.

Mới hai mươi ba tuổi đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong khiến người ta phải kinh ngạc.

Có năng lực huyết mạch bát phẩm hỗ trợ, đã có thể đánh ngang tay với Hóa Thần Cảnh như hắn.

Chỉ là tính tình vẫn còn hơi ngây thơ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-425.html.]

Rất dễ bị lừa, cũng không biết ứng biến.

Tính cách như vậy, thật ra cũng không thích hợp để trở thành người lãnh đạo.

Không phải thần điện không biết Diêu Quang không phải là người kế nhiệm Thần Tử thích hợp nhất.

Nhưng bây giờ bọn họ thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn để chọn.

Trừ khi... Không chọn người từ trong thần điện.

Tinh Thiên Nam rầu rĩ nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên nữ tu tóc trắng để lại ấn tượng khắc sâu vào hôm ấy.

Nàng, cuối cùng có thể mang đến bất ngờ cho thần điện hay không?

Những suy nghĩ ngắn ngủi và hỗn loạn chợt lóe qua trong đầu Tinh Thiên Nam, thì nữ tu tóc trắng mà hắn vừa nghĩ đến đã thong dong bước về phía trước, khom mình hành lễ với hắn.

Mãi đến khi đồng hồ cát trên đài bắt đầu tiến vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng, trên đỉnh núi đã xuất hiện hai mươi tám người có ngọc bài thân phận, chỉ còn lại Văn Tân Diễm vẫn chưa lên núi.

Kỳ Niệm Nhất ngồi trên ghế, quan sát cách bày trí trên đỉnh núi, không có bất cứ sàn đấu nào.

Điều này đã chứng thực cho suy nghĩ của nàng.

Trận hỗn chiến của hai mươi chín người, dù là sàn đấu lớn bao nhiêu cũng có vẻ không đủ.

Vừa nghĩ tới đây, người cuối cùng trong số hai mươi chín người cũng xuất hiện vào lúc hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống.

Nhưng người xuất hiện không phải là Văn Tân Diễm như mọi người vẫn tưởng.

Mà là Văn Tân Linh.

Nàng ta đối diện với ánh mắt hiểu rõ, hoặc là khinh thường, hoặc là nghi ngờ của mọi người, nói với vẻ đúng lý hợp tình: "Xin hỏi Diệu Tinh tôn giả, thần điện không có quy định là không được nhường ngọc bài thân phận cho người khác đúng không?"

Ánh mắt Tinh Thiên Nam dừng lại trên người nàng ta, lạnh nhạt đáp: "Không có."

Cho phép nàng ta vào sân.

Cố Diệp Phi

Vì thế hai mươi chín người chính thức đến đông đủ.

Tinh Thiên Nam nhìn xung quanh một vòng, đang tính mở miệng thì đột nhiên nghe thấy một câu truyền âm bí mật, sau khi nghe xong thì hơi bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Niệm Nhất trong chốc lát.

Loading...