Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Sửa Một Chữ, Toàn Bộ Nhân Vật Đều Bị Tiêu Diệt - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-16 22:42:17
Lượt xem: 83

Diệp Băng Đồng lập tức rơi một giọt nước mắt trong suốt: "Anh à, em chơi đàn lâu quá rồi, tay em đau lắm."

 

Diệp Bách Lâm quả nhiên xót xa: "Sao lại chơi lâu vậy?"

 

Diệp Băng Đồng tỏ ra như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

 

Thấy vậy, Diệp Bách Lâm liền hỏi tiếp.

 

Cô lúc này mới ngập ngừng nói: "Tiếu Tiếu chị ấy... Haiz..."

 

Dường như cô ta chẳng nói gì, nhưng cũng như đã nói hết tất cả!

 

Sắc mặt của Diệp Bách Lâm lập tức thay đổi chút ít: "Cô ta lại làm khó em rồi sao? Băng Đồng, em đừng sợ, sáng mai anh sẽ về. Đối với anh, em mới là em gái của anh. Anh tuyệt đối không để cô ta bắt nạt em đâu."

 

"Anh à, Tiếu Tiếu mới là em gái ruột của anh mà..." Diệp Băng Đồng dịu dàng nói.

 

Diệp Bách Lâm cười lạnh: "Anh không có loại em gái mất mặt như vậy. Em cứ nghỉ ngơi đi, chờ anh về nhà."

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Diệp Băng Đồng mới lộ ra một nụ cười đắc ý.

 

Dù Diệp Tiếu là con gái ruột của nhà họ Diệp thì đã sao?

 

Cô ta mãi mãi không thể vượt qua vị trí của mình trong nhà họ Diệp.

 

Mãi mãi!

 

Diệp Tiếu đã có một giấc ngủ thật ngon, sáng sớm khi xuống nhà ăn sáng, cô phát hiện có thêm một người ở bàn ăn.

 

Người đàn ông này đeo một cặp kính, trông có vẻ không muốn người khác tiếp cận, nhưng lại cẩn thận đút cháo cho Diệp Băng Đồng, đúng kiểu một người anh trai hết lòng chiều chuộng em gái.

 

Diệp Băng Đồng vốn đang ăn uống rất bình thường, nhưng khi thấy Diệp Tiếu đi xuống, cô ta bất ngờ lùi lại, trông vô cùng sợ hãi: "Tiếu Tiếu, xin lỗi nhé. Em không có ý muốn tranh giành anh trai với chị đâu, chỉ là tay em không tiện, nên anh trai mới đút cho em ăn thôi."

 

Diệp Bách Lâm liếc nhìn Diệp Tiếu, trong mắt hiện lên một tia chán ghét: "Đúng là người từ nông thôn ra mà, bình thường em chính là như vậy mà bắt nạt Băng Đồng sao?"

 

Diệp Tiếu không giận, cô nhìn Diệp Bách Lâm với ánh mắt thậm chí còn có chút thương hại.

 

[Anh trai trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại thiếu cái gì đó. Nhìn kỹ thì hình như thiếu một chiếc mũ xanh.]

 

Chuyện gì đang xảy ra thế này!

 

Là một tổng tài bá đạo mặt lạnh, Diệp Bách Lâm từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào những chuyện vượt qua khoa học.

 

Phản ứng đầu tiên của anh!

 

Ai đang giả thần giả quỷ đây!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-sua-mot-chu-toan-bo-nhan-vat-deu-bi-tieu-diet/chuong-9.html.]

 

Diệp Bách Lâm ngờ vực không chắc chắn, còn Diệp Tiếu thì không ngừng chế giễu trong lòng.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

 

[Vì là anh trai trong truyền thuyết, cốt truyện sẽ diễn ra thế nào nhỉ? Ba... hai... một... điện thoại của tôi sẽ đổ chuông!]

 

Điện thoại gì, đổ chuông gì!

 

Giọng nói này là từ đâu ra!

 

Diệp Bách Lâm đang ngờ vực thì đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông.

 

[Ha ha, quả nhiên có cuộc gọi, mau bắt máy đi. Ngay bây giờ, anh sắp nhận được tin vui làm cha đấy.]

 

Anh trai của cô chính là nhân vật nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết khác. Cuốn tiểu thuyết này đi theo mô-típ “người vợ mang thai bỏ trốn”, nữ chính vì muốn tránh xa nam chính mà tìm đến một người đàn ông chất phác để nhờ cậy. Người anh trai đáng thương của cô lại trở thành nhân vật bị chọn làm "vật thế thân".

 

Sau này, khi nam chính và nữ chính gặp lại nhau, họ sẽ bắt đầu hành hạ lẫn nhau. Sau khi ngược nhau một lúc, họ sẽ giải quyết hiểu lầm của năm đó. Và rồi, người đàn ông đã dám cưới nữ chính, là anh trai của cô, tất nhiên sẽ bị nam chính coi là cái gai trong mắt! Kết cục cũng chẳng khá hơn cô - một nữ phụ - là bao!

 

Nghĩ đến đây, Diệp Tiếu đột nhiên nhận ra rằng nhà họ Diệp thực sự rất mạnh!

 

Là một gia tộc phụ trợ, họ vẫn có thể trụ vững trước bao nhiêu cặp đôi nam nữ chính trong một thời gian dài như vậy! Thực lực này, thật là đáng nể!

 

Diệp Tiếu tiếp tục suy nghĩ trong lòng, nhưng giọng nói của cô thì vô cùng chân thành: "Anh à, điện thoại của anh đang đổ chuông, mau nghe đi."

 

Diệp Bách Lâm không nghe điện thoại thì sao cô có thể xem kịch vui được!

 

Giọng nói này...

 

Biểu cảm của Diệp Bách Lâm thay đổi ngay lập tức.

 

Đây chính là giọng nói kỳ lạ đã xuất hiện trong đầu anh!

 

Vừa rồi anh nghe thấy, chẳng lẽ là tiếng lòng của người em gái rẻ mạt này?

 

Diệp Bách Lâm không khỏi cảnh giác liếc nhìn Diệp Tiếu.

 

Diệp Tiếu trả lại cho anh một ánh mắt vô tội.

 

"Anh à, là chị Nguyệt Nhi gọi đấy." Diệp Băng Đồng nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói.

 

Cuộc gọi từ Nguyệt Nhi?

 

Diệp Bách Lâm sững người.

 

Bất ngờ nhớ lại tiếng lòng vừa rồi.

 

[Ngay bây giờ, anh sắp nhận được tin vui làm cha đấy.]

Loading...