Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nữ Phụ Pháo Hôi, Nữ Chính Coi Chừng Ta Đấy!!! - C7

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-20 09:48:05
Lượt xem: 5

"Chán quá" Huyết La Khuê lăn lộn trên giường, lẽ ra hôm nay cô sẽ đến trường đi học nhưng ba cô nói vì sức khỏe còn yếu nên cô phải ở nhà tịnh dưỡng. 

Reng reng

"alo tao nghe đây" 

"Khuê mày biết chuyện gì chưa?" Lam Kiều như mất bình tĩnh hét lên trong điện thoại.

Cô bật dậy hỏi "Chuyện gì là sao", "Mày lên hotshearch rồi". tắt máy cô đăng nhập vào thì mới thấy.

#1 Ảnh đế Sở Tri Tu cùng cô gái lạ 

#2 Cô gái tóc vàng

#3 Sở Tri Tu

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-phao-hoi-nu-chinh-coi-chung-ta-day/c7.html.]

Đăng kèm theo hotshearch đó là 2 tấm hình, nhìn kĩ lại đây chẳng phải là Huyết La Khuê với hắn kia mà. Rồi xong cuộc đời đến đây là hết. "aisss"

Nhìn vào phần comment còn sốc hơn

-Trái tim bé nhỏ của Sở Tri Tu: Ta muốn biết người đàn bà này là ai

- Vợ iu của Sở ca ca: Tại sao anh lại chọn cô ta bọn tôi có gì không bằng sao

- Đu cp Sở Hạ: chẳng lẽ do cô ta đẹp hơn, body ngon hơn à

- Sở Hạ dẫn lực: tảy chay cô ả đi mn

"Nhi Nhi con có trong đó không" Dương Linh nhận thấy con gái bà kể từ sau hôm ở bệnh viện về cứ luôn ở trong phòng, bà sợ con tự kỉ nên tính rủ cô đi tiệc cùng mình, bữa tiệc này được tỏ chức nhầm chào mừng con trai cưng Sở Gia về nước, vì là mối làm ăn lâu năm và thân thiết với ông cụ bên đó nên ba cô ông ấy muốn cả nhà cùng đi.

khh

"Mẹ ạ" Cô ngạc nhiên thấy bà mang rất nhiều bộ váy đi tiệc vào phòng, nhiều đến mức trải dài cả cái giường kingsize yêu thích của cô.

"Này...sao mà nhiều thế ạ" cô ngồi phịch xuống đất đếm từng bộ đồ. "Con gái thích cái nào chọn đi con" Bà rất hài lòng với những bộ váy này không uổng công bà dành cả 1 ngày để chọn đồ cho con gái.

Loading...