Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Pháo Hôi, Nữ Chính Coi Chừng Ta Đấy!!! - C4

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-19 12:08:59
Lượt xem: 3

Hôm nay là ngày Huyết La Khuê được xuất viện. Ba mẹ từ sớm đã đến dọn dẹp đồ đạc, đưa cô về nhà.

Căn nhà mang phong thái cổ điển, to lớn, và sang trọng. Phòng của cô nằm ở tầng 2, Huyết La Khuê xin phép ba mẹ lên phòng để cất đồ.

"Con gái đỡ bệnh con có thể đi chơi những nơi con thích, tiền không phải lo mẹ cho" Bà biết đứa con gái bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn này rất ham chơi, sa đọa, đàn đúm nhưng vì con vui nên ông bà chìu hết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-phao-hoi-nu-chinh-coi-chung-ta-day/c4.html.]

khh

"Cảm ơn mẹ" Oa lâu lắm rồi cô chưa đi quẩy nhân cơ hội này phải giải tỏa thôi. Tối đó Huyết La Khuê thay một chiếc váy hai dây màu đen dài chưa đến đầu gối, ôm trọn cơ thể với đường cong sắc xảo, lựa cho bản thân một đôi cao gót 8 phân mũi nhọn. 

Cô thừa nhận bản thân không phải gái ngoan, vì trước khi xuyên vào đây cô thậm chí còn hư hơn như này nhiều, khoác chiếc áo khoác da lên Huyết La Khuê đi xuống garage để xe.

Đập vào mắt cô ngay lúc này à chiếc Aventador LP 700-4 của hãng Lamborghini hãng xe yêu thích cô. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vui sướng như vậy, đúng là làm nhà giàu tuyệt thật a. Huyết La Khuê phóng xe một mạch ra ngoài dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, cô dừng lại trước một quán Bar tên là Faham QY.

Cô đậu xe vào garge rồi bước vào. Không gian quán ở đây cực kì sôi động nha. Mấy cô em chân dài cũng rất đẹp, không hổ là nơi ăn chơi bật nhất Thượng Hải.

Loading...