Nữ Phụ Một Lòng Muốn Treo Cổ - Chap 7 - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:31:34
Lượt xem: 1,608

19.

Hôm nay là Tết Nguyên tiêu, Lý Sưởng Hiên chắc chắn đã được ai đó mách nước.

Hắn hẹn ta ra ngoài cung chơi.

Xuyên tới đây lâu như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đám người rộn ràng nhốn nháo, phố dài treo đầy đèn lồng. Có cả xiếc múa lửa mà trong hoàng cung không có.

Lý Sưởng Hiên nhìn ánh sáng trong mắt ta, “Nếu thích, sau này trẫm có thể thường xuyên dẫn nàng xuất cung đi chơi.”

Ta quay đầu nhìn hắn, hắn lại nhìn đi nơi khác.

Lúc này, một cô bé mang theo một cái đèn hoa đăng cá chép đi đến trước mặt ta.

[Thật là muốn có một cái a.]

Lý Sưởng Hiên ho khan một tiếng, lập tức đến bên cạnh mua cho ta hai cái.

“Cầm lấy, thứ người khác có, ngươi…... ngươi cũng phải có!”

Ta nhận lấy hoa đăng, có chút vui vẻ.

Bỗng nhiên cảm giác mu bàn tay ngứa ngáy. Thì ra là tay Lý Sưởng Hiên không cẩn thận đụng vào mu bàn tay của ta.

Ta hồn nhiên không thèm để ý, bắt đầu ở trong lòng liệt kê món ăn, [Thật muốn ăn kẹo hồ lô, kẹo râu rồng*, bánh hoa quế, rượu ủ trăm năm nha~]

(*) Kẹo râu rồng: xem hình minh họa: https://kenh14cdn.com/2018/2-1515505200309.jpg

Lần này Lý Sưởng Hiên đã thông minh hơn, hắn sai thị vệ đi mua.

Vì thế khi hắn lại một lần nữa ngón tay không cẩn thận chạm qua bàn tay của ta, ta liền nắm lấy tay hắn.

Mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng.

Ai có thể nghĩ đến, chuyện thân mật hơn đều đã làm qua, nhưng hai người hiện tại giống như vừa mới yêu đương.

“Chu Tử Quân.”

“Hả?”

“Nàng thích hoàng cung của ta sao?”

“Không thích.” Ta hỏi, “Hiên Nhi, ngươi thích hoa đăng của ta không?”

“Không thích!”

Ta nói, “Nhưng ta thích ngươi.”

Xa xa pháo hoa khắp trời, nơi tràn ngập ánh đèn, có một đôi uyên ương với tình yêu chớm nở.

20.

Xuất cung được một lần, ta liền bị nghiện. Cả ngày lôi kéo bà nội cùng đi chơi.

Giang Nam mưa bụi, sa mạc rộng lớn, khói bay mù mịt, phong cảnh trước kia không có điều kiện ngắm hiện tại đều muốn đi xem.

Nói nhiều quá, tâm bà nội cũng có chút lay động.

Còn lại Cẩu hoàng đế, lúc gần gũi thì xin phép hắn, dỗ dành hắn. Thế là hắn liền đồng ý.

*****

Khi chúng ta rời cung, Cẩu hoàng đế rầu rĩ không vui.

“Bên ngoài có cái gì tốt, không có trẫm ở đây hai người thật sự có thể chơi vui vẻ sao?”

Đáp lại hắn là ta cười hì hì buông rèm xe ngựa xuống.

Lần này xuất cung, ta còn mang theo Lý quý nhân. Mặc dù trước đó, ta nhờ Lý Sưởng Hiên tuyên bố với bên ngoài rằng nàng đã qu.a đời vì bệnh nặng.

Ta cho nàng không ít tiền bạc, còn tặng kèm hai hộ vệ.

Sau đó nàng muốn về nhà mẹ đẻ hay là mở một cửa hàng hoặc là đi các nơi ngắm phong cảnh, đều tùy nàng.

Ta nói với nàng, gặp khó khăn có thể tới tìm ta, nể tình đồng hương, nếu có thể giúp ta nhất định giúp.

Nàng cảm kích kéo tay ta, cảm tạ rồi lại cảm tạ. Lúc chia tay, ta hỏi nàng, còn muốn tìm c.hết không.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Nhoáng một cái đã hai tháng, ta cùng bà nội đầu tiên là xuống Giang Nam, ăn bánh ngọt Giang Nam chính tông nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-mot-long-muon-treo-co/chap-7-hoan.html.]

Lại chuyển hướng đi thảo nguyên, nhìn núi cao cỏ xanh, ngắm đàn dê trên đang ăn cỏ.

Ngay khi chúng ta hăng hái bừng bừng tính toán đi thẳng tới phương Bắc, Lý Sưởng Hiên gửi thư.

Nửa tháng sau khi chúng ta ra ngoài, hắn đã gửi thư đến.

Lúc ấy ta có suy nghĩ là, ta quả thật rất thích hắn, nhưng không muốn làm Hoàng hậu. Vì ta không chấp nhận chia sẻ phu quân với người khác.

Ra khỏi cửa cung, ta chính là trời cao mặc chim bay.

Bà nội còn giúp hắn giải thích, nói hắn chưa từng chạm vào những phi tử hậu cung kia.

Ta lắc đầu, không giống nhau.

Mà lần này Lý Sưởng Hiên gửi thư, ta vốn tưởng rằng hắn là nói chia tay.

Trăm triệu lần không nghĩ tới. Hắn lại còn nói hắn, mang thai!

“?????”

Một người đàn ông, có thai?

Lúc đầu ta nghĩ hắn nói dối để lừa chúng ta quay lại. Cho đến khi ta nhớ ra viên thuốc nhỏ mà hệ thống đã cho.

“Cho nên, ngươi đã đưa cho ta thuốc dễ mang thai?”

Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, mới thừa nhận, nhưng nó nói đã nhắc nhở ta nên dùng cẩn thận rồi.

Bất đắc dĩ nói, “Ta đâu biết ngươi lại đem thuốc cho Cẩu hoàng đế ăn a!”

“Nếu không chả nhẽ ta tự mình uống? Vạn nhất uống làm cho kinh nguyệt của ta không đều, bị đau bụng thì làm sao bây giờ.”

Thế nhưng nói qua cũng phải nói lại, thuốc hệ thống cho thực sự rất lợi hại.

Giờ thì hay rồi, làm cho bụng người ta to ra như vậy, đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm với hắn.

21.

Khi chúng ta chạy về tới kinh thành, bụng Lý Sưởng Hiên đã hơi nhô lên.

Nhìn thấy ta, hốc mắt hắn đỏ bừng.

“Chu Tử Quân, xem chuyện tốt nàng làm này.”

Hắn mang một vẻ mặt ủy khuất nói với ta những lời này, quả thực làm cho ta có chút không chịu nổi.

Ta kiên nhẫn dỗ dành hắn.

“Đợi đến ngày sinh nở, cung nhân có thể giải tán trong cung điện đều đuổi hết đi.”

Lý Sưởng Hiên cắn răng suốt hai canh giờ.

Sau khi sinh xong, môi hắn hơi giật giật, ta lại gần nghe.

Hắn nói, “May mắn người chịu đau không phải là nàng.”

Được được được, ta thừa nhận đã bị tiểu tử này đánh gục rồi.

Sau này, ta hỏi Lý Sưởng Hiên sinh con có phải rất đau hay không.

Hắn mạnh miệng, “Chỉ là đau một chút, trẫm vua một nước căn bản không để vào mắt!”

“Vậy ngày đó trạng thái của ngươi thì gọi là gì?”

“Hưng phấn quá nên kêu nhiều, không được sao?”

“Được chứ. Vậy bệ hạ, chúng ta sinh thêm một nam hài đi.”

Lý Sưởng Hiên yên lặng kéo chăn qua.

Ta bật cười thành tiếng.

Ngoài điện Tiểu Kỳ líu ríu kêu.

[Sắp c.h.ế.t rồi, cười cái gì.]

*****

[Leng keng! Hệ thống kiểm tra xác nhận kí chủ nhiệm vụ đã hoàn thành, ba giây sau tự động đóng hệ thống.]

Hệ thống: [Rốt cục có thể tan làm rồi.]

Bình luận

6 bình luận

  • Dù trời có sập chị cx ngủ đc😂😂🤣

    Nobara 2 tuần trước · Trả lời

    • Câu cuối là sao? A bị xẻo bird hay sao mà chung cảnh ngộ với thái giám???🤣🤣🤣

      Hestia 3 tuần trước · Trả lời

    • Cười từ đầu đến cuối chương 😂😂😂😂

      Tiểu Hàm 3 tuần trước · Trả lời

      • 🤣🤣 dthw ghê nu9 vô tri , na9 chung tình còn j đã hơn kk

        Remily 4 tuần trước · Trả lời

        • Tội nghiệp anh quá:) mà cũng dthw truyện ko có drm hãm hại rất healing

          Remily 4 tuần trước · Trả lời

          Loading...