Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 98

Cập nhật lúc: 2024-08-04 21:28:28
Lượt xem: 112

Mặt mày Hàn Kiêu lộ ra biểu cảm cực kì khó chịu: “Tôi thật sự không biết, tôi nghĩ không phải tôi bài xích cô ấy, chỉ là tôi…” Chỉ là không tự chủ được muốn đến gần cô hơn, nhưng một khi có ý nghĩ như vậy, lại làm hắn sợ đến mức muốn đẩy cô ra.

 

“Chỉ là cái gì?”

 

Hàn Kiêu chưa nói gì.

 

Lạt Kiệt thở dài, tiến lên ôm lấy Hàn Kiêu: “Không sao, chúng ta đi gặp bác sĩ.”

 

Cửa phòng nghỉ ngơi nửa đóng nửa mở, Hứa Tân Di trở về khách sạn đi ngang qua liếc mắt vào bên trong một cái, chỉ nhìn thấy hai người đang thân mật ôm nhau.

 

_______

Buổi tối sau khi Hứa Tân DI trở về khách sạn, chuyện đầu tiên là mang việc này nói cho An Nhã nghe.

 

“Cái gì? Hàn Kiêu đẩy em ra? Nhưng chị nghe nói Hàn Kiêu ở đoàn làm phim rất hiền lành, sao em lại đắc tội với cậu ta rồi?”

 

“Em? Đắc tội hắn?” Hứa Tân Di nghĩ nghĩ, “Vậy đoán chắc là chuyện chiều nay em làm khó Lý Hàn Tinh bị cậu ấy thấy được, nhưng có cần phải như vậy không? Hôm nay lúc em đi ngang qua phòng nghỉ, còn thấy người đại diễn của hắn ôm hắn an ủi, sao chỉ là chuyện hôn môi em thôi cũng làm hắn bi thương như vậy?”

 

“Người đại diện? Em nói Lạc Kiệt?”

 

“Đúng, chính là cậu ta, hai người đó ôm nhau.”

 

Đôi mày An Nhã nhíu chặt lại, trầm mặc một lát.

 

“Có chuyện gì vậy.”

 

An Nhã chần chừ nói: “Em có biết không, Lạc Kiệt là đồng chí đó.”

 

“Lạc Kiệt là đồng chí?” Hứa Tân Di trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phục hồi tinh thần, chờ cô phản ứng lại há miệng la lớn: “Đồng chí?”

 

“Em nói nhỏ một chút!”

 

“Chị và cậu ta giống nhau, đều là người đại diện, những tin đồn kia của cậu ta người trong giới ai mà không biết.”

 

“Nếu như cậu ta là đồng chí thật, vậy Hàn Kiêu…” Hứa Tân Di lắc đầu: “Cậu ta khẳng định chỉ là an ủi Hàn Kiêu mà thôi.”

 

“Thật ra…” An Nhã ấp úng nói: “Cũng có tin đồn, Hàn Kiêu và Lạc Kiệt bọn họ… Chẳng qua chỉ là tin đồ mà thôi, không có bằng chứng.”

 

“Có lẽ tối nay em đã nhìn thấy bằng chứng…”

 

Liên kết với chuyện hôm nay Hàn Kiêu không muốn tiếp xúc với cô, hơn nữa còn thà làm đạo diễn Từ nổi giận chứ không chịu hôn cô, Hứa Tân Di không khỏi nghi ngờ Hàn Kiêu hắn… Thật sự thích đàn ông?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-98.html.]

 

Cẩn thận nghĩ lại cũng không có gì sai.

 

Mấy năm nay Hàn Kiêu không có bất kì scandal nào, paparazzi chưa bao giờ chụp được ảnh thân mật giữa hắn với người phụ nữ khác, thậm chí còn rất ghét scandal, chẳng lẽ…

 

Xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c của hắn thật sự là nam?

 

Nghĩ đến đây, Hứa Tân Di che miệng thiếu chút nữa la lên.

 

Loại chuyện này tuy rằng không hiếm trong giới giải trí, nhưng nếu truyền ra ngoài quả thực sẽ xảy ra ảnh hưởng rất lớn đối với phần đời diễn xuất còn lại của Hàn Kiêu.

 

Nhưng vấn đề xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c sai lệch cũng không phải lỗi của hắn.

 

“Em chắc chắn là hai người bọn họ?”

 

“Em đương nhiên chắc chắn, còn tận mắt nhìn thấy rất rõ ràng.” Nghĩ nghĩ, Hứa Tân Di nói: “Quên đi đừng nói nữa, có phải hay không thì thế nào? Thích một người có gì là sai, chuyện này chị coi như em chưa từng nói ra đi.”

 

“Ừm.”

 

“Đúng rồi chị biết không, hôm nay còn có một chuyện đặc biệt thú vị.” Để dời sự chú ý, Hứa Tân Di mang chuyện buổi chiều cùng với Lý Hàn Tinh kể cho An Nhã nghe.

 

Đầu video bên kia, An Nhã nghe thấy liền cười đến run người.

 

“Thì ra cô ta cũng có bộ dạng này, em biết không lúc trước Lý Hàn Tinh cướp lấy kịch bản của em đã kiêu ngạo biết bao, loại người này ỷ bản thân có người chống lưng nên làm xằng bậy… Em đừng hiểu lầm, chị không nói em.”

 

Hứa Tân Di cười: “Em biết chị không có ý đó, nhưng hôm nay em thật sự rất hả dạ.”

 

Ở trước mặt tên chó Dịch Dương kia cô thua những ba trận, nghẹn một bụng lửa may mà được trút lên Lý Hàn Tinh được một nửa, ai bảo cô ta không có mắt, ngày đầu tiên đã muốn đụng vào cô.

 

“Nhưng mà em cũng đừng đắc ý, Lý Hàn Tinh chắc chắn sẽ mượn chuyện này gây sóng gió cho em.”

 

“Em mà sợ cô ta?” Những chuyện liên quan đến cô trên tạp chí đã biến mất quá lâu, cô còn đang sốt ruột, nếu Lý Hàn Tinh quả thực thêm dầu vào lửa phen này, cô còn phải cảm ơn Lý Hàn Tinh.

 

“Chị biết em không sợ cô ta, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối phó.”

 

“Vậy thì làm phiền chị quan tâm rồi, chờ em trở về em sẽ phát lì xì lớn cho chị.”

 

“Chỉ chờ bà chủ nói câu này, được, tối nay còn có hẹn không có việc gì chị cúp máy trước đây.”

 

Hứa Tân Di cười mắng một câu: “Thấy sắc quên bạn.”

Loading...