Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 209

Cập nhật lúc: 2024-10-17 11:18:22
Lượt xem: 12

Đây là lần đầu tiên có nhãn hàng chủ động tìm đến cô.

 

Hơn nữa còn không phải là nhãn hàng kém chất lượng nào đó, mà là những nhãn hàng có tiếng trong nước.

 

"Đại minh tinh, lại đây xem nào, xem thử em muốn chọn nhãn hàng nào để hợp tác?" Từ sau khi Hứa Tân Di nổi tiếng, An Nhã rất thích trêu chọc cô và gọi cô là đại minh tinh.

 

"Vất vả cho chị rồi, quản lý vàng An Nhã." Hứa Tân Di đáp lại.

 

"Không vất vả."

 

"Vậy chị thấy nhãn hàng nào phù hợp hơn?"

 

"Những nhãn hàng đưa cho em xem đều là những nhãn hàng mà chúng ta đã phân tích và em có thể thoải mái lựa chọn. Tất nhiên, nếu em muốn làm đại diện cho tất cả thì chắc cũng không có vấn đề gì."

 

Hứa Tân Di cẩn thận xem qua những nhãn hàng muốn mời cô làm đại diện, ánh mắt dừng lại trên logo của một nhãn hàng, cô mỉm cười.

 

"Nhãn hàng này cũng không tệ, độ nổi tiếng nằm trong top 3, chất lượng sản phẩm cũng tốt, chọn nó đi."

 

An Nhã lập tức nhìn thấu ý đồ của Hứa Tân Di: "Em chắc chắn chứ?"

 

"Tất nhiên rồi, dù sao chị cũng biết, em là người rất hay để bụng."

 

Mà nam diễn viên từ chối quay tạp chí cùng cô tên là Tạ Trì.

 

"Em xem em đi, lúc trước quay phim truyền hình cùng Tạ Trì, nếu như em bớt xen vào việc của người khác thì tốt hơn biết mấy." An Nhã lắc đầu ngao ngán, "Đồ vô ơn sẽ không biết cảm kích em đâu."

 

Lúc trước khi Hứa Tân Di tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Từ, Tạ Trì đóng vai nam hai thâm tình trong bộ phim này, nếu Tạ Trì sở hữu một gương mặt ôn nhu như nam hai thâm tình thì cũng thôi đi, đáng tiếc gương mặt của anh ta và nam hai thâm tình là hai hình tượng khác nhau, huống chi vai diễn nam hai thâm tình trong kịch bản còn khiến nữ chính giảm trí tuệ, không bằng vai diễn nam ba ban đầu kiêu ngạo về sau nhẫn nhục.

 

Lúc ấy cô thật sự cảm thấy Tạ Trì nhướng mày múa may, quả thực là một tiểu nam ba kiêu ngạo bất tuân, vốn muốn để Tạ Trì phát huy thực lực, trở thành nam ba thực thụ, nên đã đề nghị đạo diễn Từ đổi vai nam hai của Tạ Trì thành nam ba.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-209.html.]

Tuy rằng đất diễn ít hơn nam hai, nhưng nhân vật lại được yêu thích hơn nam hai, nếu diễn tốt, nhất định sẽ nổi tiếng.

 

Kết quả sau đó cũng không nằm ngoài dự đoán của cô, nam chính của bộ phim này không nổi tiếng, nam hai cũng không nổi tiếng, nhưng Tạ Trì lại nhờ vai nam ba mà một bước thành sao.

 

Hứa Tân Di làm việc tốt từ trước đến nay không thích lưu danh, lúc ấy đề nghị với đạo diễn Từ cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, làm sao biết được Tạ Trì vẫn luôn cho rằng cô cố ý gây khó dễ cho anh ta, đổi vai nam hai của anh ta thành nam ba.

 

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, lúc ấy danh tiếng của cô không tốt, ngang ngược hống hách trong giới giải trí, anh ta nghĩ như vậy cũng không có gì đáng trách.

 

Nhưng anh ta lại dám cấu kết với Hứa Vi Nhân ngáng chân cô trên tạp chí?

 

Cơn giận này, Hứa Tân Di chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhịn.

 

"Hỏi bên thương hiệu khi nào thì bàn bạc chuyện làm người đại diện, quyết định thời gian rồi báo cho em."

 

"Được. Danh sách nghệ sĩ muốn ký hợp đồng với studio của chúng ta mà chị đưa cho em trước đó, em xem xong chưa? Có ý kiến gì không?"

 

"Xem xong rồi." Hứa Tân Di lấy ra mấy tờ giấy từ một chồng tài liệu trên bàn, đưa cho An Nhã, "Tìm thời gian chúng ta cùng hẹn gặp họ nhé."

 

"Không thành vấn đề, chị sẽ sắp xếp."

 

"Còn nữa, Giang Niệm bên kia sắp xếp thế nào rồi?"

 

Hai nghệ sĩ dưới tay đồng thời nổi tiếng, An Nhã gần đây sắc mặt rất tốt, cười nói: "Yên tâm đi, bây giờ thằng bé cũng là người được săn đón, lời mời tham gia show truyền hình nhiều không kể xiết, đi theo con đường show giải trí quả thực là đúng hướng rồi."

 

"Nhưng em cảm thấy gần đây thằng bé có chút kỳ lạ."

 

"Kỳ lạ?"

 

Hứa Tân Di như có điều suy nghĩ, "Trước đây cứ đến công ty là cậu nhóc sẽ lại gần nói chuyện vài câu, bây giờ thì vừa đến công ty là chui vào phòng tập, không chịu nói chuyện, cả ngày rất khép kín, cảm giác như biến thành người khác vậy, em đang nghĩ, có nên tìm cậu ấy nói chuyện hay không."

 

"Nói chuyện? Nói chuyện gì?"

Loading...