Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 205

Cập nhật lúc: 2024-10-09 16:20:41
Lượt xem: 33

“Dù thế nào cô ta cũng không thể trở thành vợ của Dịch Dương được.”

 

“Không phải nhưng có chuyện này, Dịch Dương dự định lúc nào sẽ công khai quan hệ của hai người?

 

Tay Hứa Tân Di đang lướt weibo đột nhiên dường lại, cận thận nghĩ nghĩ: “Việc này từ từ hẳn nói, không vội.”

 

“Được, em nói không vội thì không vội, nhưng mà thật sự chị rất tò mò, tối hôm qua Dịch Dương thật sự bỏ ra 9000 vạn để mua 1 sợi dây chuyền cho em?”

 

Nhớ tới món đồ cô yêu thích dữ dội không muốn buông tay kia, Hứa Tân Di hắng giọng một cái: “Ừm, Dịch Dương anh ấy tùy tiện ra giá, chị cũng biết đó, từ lúc kết hôn tới giờ ngoại trừ lúc Dịch lão tiên sinh chuẩn bị cho tụi em chiếc nhẫn cưới ra, anh ấy cũng chưa từng tặng cho em món quà gì, lần này xem như… quà đền bù đi.”

 

“Lần sau có cơ hội thì cho chị xem thử chiếc dây chuyền 9000 vạn đó có dáng vẻ ra sao.”

 

“Được, không thành vấn đề, nhưng mà trước lúc đó bây giờ có chuyện gấp em cần chị giúp em điều tra thêm.”

 

“Chuyện gấp?”

 

“Chị đi điều tra Giang Niệm giúp em.”

 

An Nhã đập bàn: “Em nói Giang Niệm suýt thì chị quên mất, buổi tối hôm qua trong chương trình game show kia thằng bé biểu hiện rất tốt, chị cảm giác nếu chương trình này phát sóng chắc chắn có thể tạo ra một làn sóng lớn trong giới giải trí, cho dù thằng bé chưa học qua diễn xuất chị cảm thấy thằng bé vẫn có khả năng đi theo con đường gameshow. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em muốn chị điều tra cái gì?”

 

“Điều tra thêm về tên tuổi, người nhà và quá khứ của hắn.”

 

An Nhã muốn nói lại thôi, cảm giác trong lời nói của Hứa Tân Di có phần nghiêm trọng: “Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi?”

 

“Em luôn cảm giác thằng bé có việc gì đó đang giấu chúng ta, trước tiên chị cứ điều tra đã, sau đó chúng ta nói chuyện rõ ràng sau.”

 

An Nhã gật đầu: “Đúng rồi, vẫn còn có chuyện khác, ‘Bối Bối thăng chức ký’ vào đêm mai sẽ được phát sóng trong khung giờ vàng của Mango TV đó, em biết chưa?”

 

“Em biết rồi.”

 

“Đến lúc đó chúng ta phối hợp truyền thông tuyên truyền một chút.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-205.html.]

 

“Hiểu rồi.”

 

Chờ sau khi An Nhã rời đi, Hứa Tân Di như có điều suy nghĩ nhìn ra cửa sổ.

 

Từ lúc vừa mới bắt đầu Giang Niệm đã muốn tiếp cận cô, chắc hẳn là muốn có chỗ đứng trong giới giải trí, không phải không thể lý giải được điều này, chỉ là nếu như Giang Niệm và Giang Hoài thật sự có quan hệ, vậy cần gì phải hao tổn tâm tư để tiếp cận cô?

 

Hứa Tân Di đang nghĩ tào tháo, rốt cuộc tào tháo cũng xuất hiện.

 

Giang Niệm gõ gõ cửa phòng Hứa Tân Di, thở hồng hộc trên người chảy đầy mồ hôi, nói thẳng hỏi cô: “Chị Tân Di, vợ của Dịch Dương nói trên mạng kia là chị sao?”

 

Giang Niệm đương nhiên không tin mất lời đồn đại lung tung trên mạng, tuy rằng đêm hôm qua Hứa Vi Nhân đúng thật tham gia bữa tiệc từ thiện ấy, nhưng hắn biết cô ta là cùng Giang Hoài tham gia buổi tiệc tối ấy.

 

Trừ cái này ra, có khả năng nhất chỉ có Hứa Tân Di.

 

Hứa Tân Di trầm mặc nhìn hắn.

 

“Chị kết hôn rồi?”

 

“Có gì… bất ngờ lắm à?” Hứa Tân Di đứng dậy vòng qua bàn làm việc đến trước mặt Giang Niệm.

 

“Chuyện của chị và Dịch Dương cũng chưa có ý định sẽ công khai, cho nên tới bây giờ…”

 

Giang Niệm khó tin nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Là thật sao? Chị kết hôn rồi ư?”

 

Dưới sự truy vấn gắt gao, Hứa Tân Di gật đầu.

 

Trước khi đến đây hắn đã cầu mong rất nhiều, ôm toàn bộ hy vọng bản thân chỉ là phỏng đoán sai lầm mà thôi, tối qua trong tiệc từ thiện còn có nhiều nữ minh tinh khác, vợ của Dịch Dương cũng có thể là người khác không nhất định là Hứa Tân Di.

 

Nhưng khi Hứa Tân Di gật đầu, rốt cuộc đã phá vỡ toàn bộ sự hy vọng và ảo tưởng của hắn.

 

Giang Niệm tối sầm mặt lại, bắp thịt cả người dần dần căng cứng lại, một cỗ lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền lên, toàn thân trở nên lạnh thấu xương, hốc mắt tựa như có gì đó làm cho hắn vô cùng chua xót muốn trào ra khỏi mắt, lại bị hắn mạnh mẽ nén vào trong lại.

Loading...