Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 193

Cập nhật lúc: 2024-09-23 21:09:06
Lượt xem: 43

“Hiểu lầm gì vậy?”

 

“Là như này lúc em về nước không lâu đã có gọi đến bảo muốn hẹn gặp em thay cho Dịch thiếu phu nhân, còn nói Dịch thiếu phu nhân muốn gặp em, chỉ muốn tìm một mình em để nói chuyện, mà em vừa về nước cũng không có bạn bè thân thiết gì, cả ngày ở nhà nhàm chán nên cũng đồng ý đi.” Nói xong Hứa Vi Nhân cười khúc khích tựa như là bị chọc cười.

 

“Không ngờ tới Dịch thiếu phu nhân còn lấy tiền ra để ép em rời khỏi Dịch Dương, lúc ấy em ngơ ra luôn.”

 

Dịch Dương không thể tin được nhìn cô.

 

Hứa Tân Di vội nói: “Chồng ơi anh đừng giận, em không có đưa tiền.”

 

“...” Dịch Dương không hề cáu giận, vậy mà lại cười cười.

 

Không chỉ có Dịch Dương mà ngay cả Giang Hoài cũng bật cười.

“Hứa tiểu thư thật thú vị.”

 

Dịch Dương ngừng cười, bất đắc dĩ: “Đây là vấn đề đưa tiền hay không à?”

 

“Lúc ấy em không biết nên mới hiểu lầm.” Cô nhìn về phía Hứa Vi Nhân: “Đây cũng không phải chuyện lớn gì, Hứa tiểu thư có cần phải nói tại đây không? Hay cô tính châm ngòi ly gián bọn tôi?”

 

Hứa Vi Nhân hơi giật mình, thật sự cô ta đúng là có ý này.

 

Chưa gì đã bị Hứa Tân Di vừa mở miệng đã nói trúng mục đích, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

 

— “Ha, bị tôi đ.â.m trúng tim đen rồi nên không biết cãi sao đúng không?”

 

— “Muốn làm cho tôi khó xử hả, muốn đấu với tôi thì tu luyện thêm vài năm nữa đi.”

 

“Hứa tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có ý đó.”

 

Hứa Tân Di hùng hổ dọa người, “Không có ý này thì cô có ý nào? Hay là cảm thấy có thể dùng chuyện này để giễu cợt tôi hả?”

 

“Hứa tiểu thư đừng để bụng, thật sự tôi chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, mà lại tôi cũng muốn nhân cơ hội này giải thích với cô một chút thôi.”

 

“Giải thích cái gì?”

 

“Tôi và Dịch Dương chỉ là bạn bình thường và trên quan hệ là bạn chung trường mà thôi, không có tình cảm gì hết.” Cô ôn nhu nhìn về phía Giang Hoài.

 

Giang Hoài lại ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt ôn nhu như nước của cô ta, hắn rủ lông mày xuống, biểu cảm không rõ ràng liên tục vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-193.html.]

“Hứa tiểu thư không tin tôi, vậy hẳn cũng phải tin Dịch tiên sinh chứ?”

 

Sắc mặt Hứa Tân Di lúc bấy giờ mới dịu lại đôi chút: “Tôi đương nhiên tin tưởng Dịch Dương.”

 

Có người đột nhiên bưng rượu đến tận bàn bắt chuyện với Giang Hoài.

 

Giang Hoài cứ vậy rời tiệc.

 

Hứa Vi Nhân nhìn Dịch Dương, vẻ mặt ôn nhu cười nói: “Dịch Dương, chúc mừng anh đã tìm được cho mình một cô vợ xinh đẹp lại thú vị như vậy.”

 

Dịch Dương gật đầu không nói gì.

 

Cái biểu cảm lạnh nhạt thế này, nháy mắt đã làm cho Hứa Vi Nhân có phần đứng gồi không yên, “Anh vẫn giống như trước đây, không thích nói chuyện nhỉ.”

 

Nói xong cô cúi đầu, dường như thở dài một cái, ngẩng đầu miễn cưỡng cười cười: “Không có gì đâu, tôi đi toilet một chút.”

 

Hứa Tân Di tấm tắc lấy làm lạ.

 

— “Tình cũ ở trước mặt, Dịch Dương vậy mà có thể bình tĩnh như thế, quả thực giống như trước kia chưa từng có chuyện gì xảy ra, khó hiểu thật, vậy mà có thể nhịn được.”

 

Dịch Dương nhíu mày nhìn cô một cái, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi: “Hứa Tân Di, em nói từ sáng đến tối như vậy, trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?”

 

Hứa Tân Di một mặt vô tội, “Em có nghĩ cái gì đâu.”

 

— “Lời này của Dịch Dương là sao? Chẳng lẽ đang nghi ngờ mình?”

 

Cô cẩn thận suy nghĩ nghiêm túc.

 

— “Vừa rồi mình không nể mặt mà vạch trần bộ mặt thật của Hứa Vi Nhân, Dịch Dương sẽ không thật sự tin rồi chứ?”

 

— “Không thể nào? Chẳng lẽ hiện tại năng lực nhận diện thật giả đúng sai của Dịch Dương lại mạnh đến vậy sao?”

 

— “Loại người gian xảo như Hứa Vi Nhân mà còn có thể phân biệt được?”

 

Hứa Tân Di cho rằng bản thân cần được đền bù một chút.

 

“Chồng ơi vừa rồi có phải em đã nói sai cái gì không?”

 

“Không có.”

 

“Không, chắc chắn là có nói gì đó bậy.” Hứa Tân Di dùng bộ mặt tràn đầy hối hận nói: “Em suy nghĩ kỹ rồi, vừa rồi chắc chắn là do em lòng dạ hẹp hòi nói chuyện với người quân tử, chắc là Hứa Vi Nhân chỉ thuận miệng nói, cô ấy không cố ý châm lòi ly gián chúng ta đâu.”

Loading...