Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 167

Cập nhật lúc: 2024-08-31 21:53:32
Lượt xem: 68

Hắn không hề quan tâm tí nào.

 

Những tài nguyên mà hắn cho Hứa Tân Di chính là vì để cô đừng tiếp tục làm càn trước mặt hắn mà thôi, nếu cô có việc rồi bên tai hắn có thể yên tĩnh được một hồi.

 

Hắn không hề quan tâm đến vài cái cảm ơn của Hứa Tân Di.

 

Hứa Tân Di trầm tư: “Tìm được cơ hội em phải cảm ơn người ta mới được, tháng sau hình như là sinh nhật của Hàn Kiêu, em sẽ chuẩn bị một phần quà thật tốt, còn đạo diễn Từ… Nghe nói ông ấy rất thích tranh chữ của đại sư Trần Học Đình, em nhớ là trước đó em đã chụp qua được một vài bộ ở tiệc từ thiện, có lẽ để hôm nào em đưa cho ông ấy.”

 

Cùng với sắc mặt âm trầm dần tối đen, tạp chí liên tục bị vò đến sắp nát.

 

“Chồng ơi, anh nói xem em nên tặng cái gì cho Hàn Kiêu thì tốt? Đàn ông các anh thích được tặng quà gì? Anh nói cho em một chút được không?”

 

“Không biết!”

 

Hứa Tân Di như có điều suy nghĩ: “Giúp em một việc lớn như thế, em phải suy nghĩ thật kỹ.”

 

Dịch Dương nhắm mắt kéo cà vạt, cởi áo khoác ra để cơ thể hết nóng bức.

 

Quà tặng? Hắn cái gì mà chẳng có há không lẽ lại để bụng cô chuyện quà tặng sao?

 

Chỉ là tiện tay mà thôi, cũng chỉ có loại người tốt như Hàn Kiêu mới hận không thể thông báo cho cả thiên hạ rằng hắn đã giúp cho cô một chuyện nhỏ như vậy.

 

Chuyện nhỏ như vậy, Hàn Kiêu ở đâu ra lòi mặt ra vậy?

 

“Hàn Kiêu đăng weibo rồi, em phải bình luận và ấn like một cái bày tỏ sự cảm ơn đã! Chắc để hôm sau ngày quay chụp tạp chí em sẽ mời anh ấy một bữa cơm mới được.” Hứa Tân Di nghĩ nghĩ sao đó nói tiếp: “Chồng ơi, ngày kia có thể em sẽ không về nhà cũ đâu, em ngủ ở chung cư, anh không cần chờ em về.”

 

Vì một người đàn ông xa lạ mà đêm không về ngủ?

 

Nghe một chút, đây là tiếng người nói à? Thái dương Dịch Dương nổi toàn gân xanh.

 

Cô lấy điện thoại di động ra, ngay trước mặt Dịch Dương mà voice chat cho Hàn Kiêu, “Hàn đại ca, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ tôi, cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự rất cảm ơn anh, sau buổi phỏng vấn ngày kia tôi mời anh đi ăn cơm nha.”

 

“...”

 

“...”

 

“...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-167.html.]

 

Là tôi!!!

 

Dù giúp chỉ là một chuyện nhỏ nhưng chính là tôi!!!

 

Hứa! Tân! Di!

 

_________

Tạp chí thời trang của [BW] chính là nhãn hiệu có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nước, vậy nên trong lúc lựa chọn khách mời cũng vô cùng thận trọng.

 

Thế mà kỳ tiếp theo bên nhãn hiệu lại mời hai người Hứa Tân Di và Hàn Kiêu để phỏng vấn.

 

Bình luận trên weibo bắt đầu gần như nổ tung.

 

Fan hâm mộ khóc thét ngồi một chỗ, vì Hàn Kiêu bị Hứa Tân Di nhuộm đen mà khóc.

 

“Trói buộc!! Đây chắc chắn là trói buộc!!!”

 

“Trước đó đã nghe phong phanh đâu đây rồi, tôi còn cho rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thế mà khi tôi thật sự thấy tên của Hứa Tân Di xuất hiện ở đây tôi quả thực không khống chế nổi tiếng thét của mình, ahhhhhhhhhhh!!! Hàn Kiêu của tôi!! Hứa Tân Di cô nên trói hay tai của mình lại đi!!”

 

“Chỉ nhìn vào nhan sắc thực ra vẫn rất xứng.”

 

“Chị em gái lầu trên có cần tôi giới thiệu bác sĩ khoa bắt chút không?”

 

“Khoa mắt bệnh viện Hiệp Hòa xin kính chào mọi người, ở đây khoa mắt có trình độ xem tật mắt cực cao, tôi sẽ cật lực dùng hết tâm sức giúp đỡ cho các bạn đồng thời mang lại đôi mắt có hồn từ giờ đến trăm năm về sau.”

 

Cho dù một đống người trên mạng đang chửi rủa cô hay như thế nào đi nữa, Hứa Tân Di vẫn đưa tay lướt weibo không chút run sợ.

 

Cô cũng muốn nhuộm đen Hàn Kiêu, chỉ là do giới tính của hắn không đúng như mong đợi không phải à?

 

Cùng ngày quay phim đi đến phòng chụp ảnh, thợ trang điểm nổi danh quốc tế đang trang điểm thay cho cô, thử hết bộ trang phục này đến bộ khác, cuối cùng vẫn là chọn một bộ âu phục cho nữ sĩ cùng kiểu dáng với Hàn Kiêu, bên trong không mặc gì, âu phục vừa có phần hơi hở, trông có phần gợi cảm nhiều chút, tone make trầm tối, hai tay đút vào túi quần nhìn thẳng ống kính, cùng đứng một chỗ với Hàn Kiêu, những tiếng lách tách của máy ảnh liên tục vang.

 

Mấy tổ chụp ảnh sau khi chụp xong, thợ quay phim và chụp ảnh nhìn vô cùng hưng phấn.

 

Cảm giác trong lúc quay chụp hai người vô cùng ăn ý và chuyên nghiệp.

 

Hứa Tân Di và Hàn Kiêu rất hoàn mỹ phù hợp với loại cảm hứng mà nhiếp ảnh gia mong đợi, vậy nên tiếng máy ảnh chụp trong phòng kín vang lên không ngừng, quá trình quay chụp mặc dù đã xong nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Loading...