Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 164

Cập nhật lúc: 2024-08-30 11:21:33
Lượt xem: 89

“Dịch tổng, chuyện này tôi đều đã tra rõ ràng rồi, ngài xem qua đi.”

 

Dịch Dương nhận lấy một tập văn kiện trên tay Triệu Bân lại, xem kỹ càng toàn bộ những việc mà Hứa Vi Nhân đã làm trong thời gian này.

 

Xem từ trên xuống dưới không bỏ sót thông tin nào.

 

Xem đến đoạn cuối cùng liền nhíu mày: “Giang Hoài?”

 

“Đúng vậy, thực ra không chỉ có mỗi Giang tiên sinh mà tôi điều tra được và phát hiện Hứa Vi Nhân tiểu thư cũng có liên lạc cùng với mấy người khác nữa, nhưng mà những tài nguyên mà Hứa Vi Nhân tiểu thư có được này đều là lấy được từ trong tay Giang tiên sinh.”

 

Dịch Dương đưa mắt nhìn danh sách phía sau Giang Hoài.

 

Triệu Bân nghĩ nghĩ, chần chừ nói: “Mà lại, còn có một việc.”

 

“Nói đi.”

 

“Hứa Vi Nhân tiểu thư hai ngày trước từng tới công ty chúng ta hỏi một vài chuyện, cái này… Muốn hẹn gặp ngài.”

 

Dịch Dương nhíu chặt mày: “Về sau chuyện cô ta tới không cần nói cho tôi, tôi không có thời gian.”

 

Hắn để văn kiện xuống: “Liên lạc một chút tới đạo diễn Từ, hỏi hắn gần nhất có kịch bản này hay không, ưu tiên cân nhắc vai nữ chính cho Hứa Tân Di.”

 

“Được ạ.”

 

“Mặt khác, lấy danh nghĩa của tôi đi tìm chủ biên tạp chí [BW], trang bìa tạp chí kỳ tiếp theo phải để cho Hứa Tân Di lên làm chính.”

 

Kỳ kế tiếp lên làm chính?

 

Nơi này cũng không tồi chút nào.

 

Trang bìa tạp chí [BW] thế nhưng chính là một trong những tạp chí đỉnh cấp nhất trong nước, biết bao nhiêu minh tinh cầu xin làm đủ mọi cách cũng không lên được, bây giờ hắn một lời không hợp liền muốn cho cô lên làm chính?

 

Đương nhiên, lời này Triệu Bân không dám nói thẳng trước mặt Dịch Dương.

 

Vẫn còn cần ăn cơm để sống.

 

“Được rồi, Dịch tổng ngài còn cái gì cần nhắn nhủ không?”

 

Dịch Dương nghĩ nghĩ một chút nói: “Cho tôi một phần tư liệu về nhãn hiệu phía công ty chúng ta hợp tác.”

 

“Dịch tổng, những cái này có cần để cho Hứa tiểu thư biết hay không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-164.html.]

Mí mắt Dịch Dương nhấc lên: “Không cần thiết, không quan trọng.”

 

Hắn căn bản cần đến lời cảm hơn kia của Hứa Tân Di sao?

 

Chỉ cần cô ở trước mặt hắn không tác oai tác oái nữa hắn đã cảm ơn trời đất rất nhiều.

 

Nhưng mà cái này nói đi cũng phải nói lại, nếu như Hứa Tân Di biết điều này là hắn giúp, không biết sẽ cảm ơn hắn bằng cách nào?

 

“Được tôi lập tức đi làm ngay.”

 

Dịch Dương bớt chút thời gian lướt xem weibo, tên của Hứa Vi Nhân cứ vậy mà cao vút ngồi trên hot search.

 

Tin tức Hứa Vi Nhân tái xuất giới giải trí nhanh chóng trở nên hot.

 

Trước mắt cô ta đã tham gia hai cuộc phỏng vấn kiếm được không ít nước mắt của fan hâm mộ, sau đó đã có tòa soạn báo cùng với marketing tuyên truyền và truyền bá các tác phẩm điện ảnh và truyền hình năm đó của Hứa Tân Di lên mạng, để cho hot search đầu tiên xuất hiện tên của Hứa Vi Nhân.

 

@Hứa Vi Nhân: Tôi trở lại rồi.

 

“Rốt cuộc cũng trở lại! Đã bảy năm rồi thân fan già này sắp khóc ngất rồi!”

 

“Một mực chờ cô, rốt cuộc cô cũng trở về rồi!”

 

“Nhìn ảnh chụp tôi còn tưởng là Hứa Tân Di.”

 

“Phổ cập khoa học một chút, Hứa Tân Di lúc ra mắt chính là nhận được danh hiệu tiểu Hứa Vi Nhân mà đi lên, ở trước mặt Hứa Vi Nhân, Hứa Tân Di chẳng là cái gì cả nên đừng để cho người giả kia làm cho suy nghĩ sai nha.”

 

“Một núi không thể có hai hổ, tôi ngược lại xem trọng Hứa Tân Di hơn, Hứa VI Nhân đã đi nhiều năm như vậy, bây giờ còn có thể thích ứng được với giới giải trí sao?”

 

“Quấy rầy một chút, đại ngôn của mỹ phẩm hãng X chính là Hứa Vi Nhân đó!!! Mọi người nhanh mua đi!!!”

 

“Hứa Vi Nhân thật đáng ghét, lại là cái thói xấu đó, vừa trở lại liền đoạt đi đại ngôn của Hứa Tân Di, lại còn lên làm chính của mỹ phẩm X.”

 

“Mỗi cái đại ngôn tính là gì, cuối tuần sau Hứa Vi Nhân còn cùng Tạ Trì quay một cuốn tạp chí [ Tuần San Thời Thượng ] đó, mọi người chuẩn bị tiền trong túi dần đi nha.”

 

“Tôi có tin tức, bộ phim mở màn cho sự tái xuất của Hứa Vi Nhân đang được bàn bạc sắp xong rồi, Hứa Vi Nhân xông lên đi!!!”

 

Trèo lên đỉnh hot search, Hàn Kiêu cũng đã nhìn thấy.

 

Lạc kiệt ăn dưa xem trò hay: “Hàn Kiêu, Hứa Vi Nhân và Hứa Tân Di có thù gì à? Vừa về tới nơi đã đoạt đi hết tài nguyên vốn của Hứa Tân Di rồi.”

 

Hàn Kiêu nhìn động thái của Hứa Vi Nhân mà hai bàn tay trì trệ đi, mày không khỏi nhíu chặt.

 

“Cướp hết?”

Loading...