Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nữ phụ chốn vườn trường chỉ tập trung vào việc học - 4.

Cập nhật lúc: 2024-07-29 14:41:49
Lượt xem: 95

Tôi gật đầu nhẹ, sau đó ôm tài liệu và cố gắng giữ mình không bị chú ý khi giao bài viết.

Những ngày tiếp theo, tôi đều cố gắng trốn tránh Hạ Hựu, tránh mặt bất kỳ lúc nào có thể, giống như một con rùa rụt cổ.

Mọi người trong lớp đều biết tôi thích Hạ Hựu, nhưng họ vẫn đợi mãi mà không thấy tình huống hai người tranh giành nam sinh đó xảy ra.

Dù tôi cố gắng tránh xa Hạ Hựu, tin tức vẫn lan truyền nhanh chóng ——

Một người lãng tử tình trường, một người ngoan ngoãn mềm yếu, quả thật khác thường, nhưng lại hợp nhau một cách bất ngờ.

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi với balo, Diệp Lan hỏi:

“Hôm nay có trận bóng rổ loại ở trường chúng ta, cậu cũng không đi xem sao?”

Tôi lắc đầu: “Không, mọi người đều đi xem bóng rổ, nên thư viện chắc chắn sẽ có chỗ trống.”

Diệp Lan: “……”

Một bạn cùng phòng khác cũng ngạc nhiên cảm thán: “Gần đây sao vậy? Tại sao cậu lại không có phản ứng gì với Hạ Hựu?”

Tôi ngạc nhiên: “Nói gì vậy? Tôi rõ ràng đã có phản ứng rất lớn mà!”

Hắn kéo nhóm nhỏ của mình tham gia thiết kế cho sự kiện lớn, và tôi cũng chuẩn bị tham gia.

Tuy nhiên, gần đây có tin đồn rằng Hạ Hựu chỉ lo yêu đương và đã giao toàn bộ nhiệm vụ cho người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-chon-vuon-truong-chi-tap-trung-vao-viec-hoc/4.html.]

Các thành viên trong nhóm của hắn cảm thấy áp lực và không dám lên tiếng.

Một bạn cùng phòng nhìn tôi thật lâu, như đang suy nghĩ điều gì:

Phơi một mình

“Nghe nói, vào buổi tối sau kỳ thi, Hạ Hựu định thổ lộ tình cảm trên sân thể dục.”

Tôi vừa lướt qua đề thi lục cấp vừa thuận miệng đáp lại:

“Thổ lộ thì thổ lộ thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Với kiểu phô trương đó, chẳng lẽ tôi phải đi cướp người à?”

Bạn cùng phòng lập tức mỉm cười với vẻ bí ẩn: “Tống Uyển Lâm, vẫn là để lộ bản tính rồi.”

Tôi không để tâm và tiếp tục làm đề thi.

Nàng lại tưởng mình đã chạm đúng vào tâm tư của tôi và cảm thấy rất hứng thú.

Dù thế nào thì tôi vẫn chỉ quan tâm đến việc học tập.

“Sau khi thi xong CET-4 và CET-6, tôi còn phải thi chứng chỉ tiếng Anh thương vụ, và có thể còn phải hoàn thiện một số chứng chỉ nghề nghiệp nữa.

Rất nhiều việc phải làm.”

“Cậu định làm chúng tôi mệt c.h.ế.t sao?” Diệp Lan thấy tôi không bị d.a.o động, cảm thấy hơi lo lắng và nuốt nước miếng.

Tôi mỉm cười đáp: “Chỉ khi nào tôi đạt đến đỉnh cao, mới thực sự là người giỏi nhất.”

Loading...