Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nữ phụ chốn vườn trường chỉ tập trung vào việc học - 19.

Cập nhật lúc: 2024-07-30 23:54:05
Lượt xem: 7

Bạn cùng phòng của tôi đứng trước tấm poster khổng lồ dán đầy quảng cáo, chăm chú chỉnh lại góc máy để chụp ảnh tôi:

"Phần còn lại bị che khuất cũng không tệ chút nào."

Tôi kiêu hãnh đáp: "Đương nhiên rồi, tốn công sức trang điểm nguyên ngày mà."

Tiêu Miểu Miểu thản nhiên chen vào: "Không cần phải trang điểm đâu, cậu xinh đẹp tự nhiên mà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-chon-vuon-truong-chi-tap-trung-vao-viec-hoc/19.html.]

Tôi liếc nhìn cô ấy: "Xinh đẹp đến mức nào cơ?"

Đôi mắt trong veo của cô ấy thoáng hiện lên một tia cười:

"Nếu xinh đẹp đến mức phải đóng thuế cho nhan sắc, thì cậu chắc chắn có thể nuôi sống cả một khu hành chính; nếu xinh đẹp đến mức phải bị phạt tù, thì cậu sẽ phải ngồi tù chung thân; và nếu xinh đẹp đến mức khiến tôi phạm sai lầm, thì tôi sẵn sàng phạm thêm nhiều lỗi lầm nữa!"

Tôi: "..."

Phơi một mình

Phải thừa nhận, cô ấy đang cố tình tán tỉnh tôi đấy. Từ tấm ảnh khổ lớn trên bảng danh dự đến tấm poster chỉ lộ nửa mặt bây giờ... Tôi tự hỏi khi nào thì mình sẽ xuất hiện trên cả một tấm poster khổng lồ nhỉ.

Loading...