Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nữ phụ chốn vườn trường chỉ tập trung vào việc học - 14.

Cập nhật lúc: 2024-07-30 14:00:17
Lượt xem: 59

Tiêu Miểu Miểu im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Tớ tưởng cậu đang buồn về việc không xếp hàng và trả tiền thế chấp xe đạp công cộng ấy chứ."

Cũng có một phần đúng.

Lúc vui thì làm thêm để trang trải học phí rất vui vẻ, nhưng lúc muốn tập trung vào học thì lại thấy nó thật phiền phức.

Nhìn từ xa thấy Lưu Tâm Nghi đang đi tới, tớ vội kéo Tiêu Miểu Miểu chạy:

"Thôi đừng nói nữa, tuần sau mình đi thực tế ở nông thôn, còn phải chuẩn bị báo cáo nữa."

“Ở nông thôn á?” Tiêu Miểu Miểu vừa chạy vừa hỏi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tớ giải thích ngắn gọn: “Mình vừa biết có hai cuộc thi lớn, một là cuộc thi tiếng Anh, hai là cuộc thi phân tích thị trường.”

“Cả hai đều là những cuộc thi cấp A, điểm số rất cao.”

“Cậu còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà tớ chưa biết đây?”

“Có chứ, trường mình và chính quyền địa phương đang tổ chức cuộc thi viết bài về trường học, bài nào được chọn sẽ được cộng điểm.”

“Cộng điểm gì?”

“Cộng điểm để xét học bổng đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-phu-chon-vuon-truong-chi-tap-trung-vao-viec-hoc/14.html.]

……

Tiêu Miểu Miểu lại giơ ngón cái lên khen tớ.

Những hoạt động này đều được tính vào bảng điểm ngoại khóa, và kết quả cuối cùng sẽ được dùng để xét thưởng.

“Sao cậu lại tự tạo áp lực cho mình như vậy? Mới nghỉ hè mà.”

Tớ cười bí ẩn: “Thời gian không còn nhiều, mình muốn tận dụng kỳ nghỉ hè để vượt lên.”

Cô ấy cảm thán: “Đúng rồi, muốn nhanh thì phải đi đường tắt, ai mà ngồi yên một chỗ được.”

Tôi không nói gì, cũng không đưa ra ý kiến.

Tiêu Miểu Miểu không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy thông báo:

Phơi một mình

“Nếu không mình giúp cậu đăng ký tham gia cuộc thi ca sĩ của trường đi, giải nhất được 3000 đồng, lại còn được cộng điểm cho môn nghệ thuật nữa, thậm chí còn có cả poster riêng.”

“Hơn nữa, cậu còn được chọn làm đại diện cho lớp, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.”

Tôi dừng bước: “Mình thấy có gì đó không ổn.”

Tiêu Miểu Miểu quay lại nhìn tôi: “Sao lại không ổn?”

Đúng là có gì đó không ổn.

Loading...