Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Minh Tinh Showbiz và Chàng Game Thủ Lạnh Lùng - Chương 3-4

Cập nhật lúc: 2024-09-22 11:12:17
Lượt xem: 4,646

3

Mấy ván tiếp theo, đồng đội đều gánh tôi thắng cực kỳ bá đạo. Tôi nằm im hưởng thụ một cách thoải mái. Kết thúc phần thi đầu tiên, tôi lấy cớ nói với đồng đội là có việc bận, rồi thoát game.

Tô Lâm Y đối diện cũng đặt điện thoại xuống. Cô ta cười duyên dáng, tiến lại gần:

"Chị Lục Lê à, vừa nãy chúng em lập team, chỉ thua có hai ván thôi đấy. Với trình độ chơi game của chị, chắc là không thắng được mấy..."

Nhìn thấy bảng điểm của tôi, cô ta đột nhiên khựng lại. Tôi giả vờ thở dài phiền muộn:

"Haiz, tiếc quá, lúc đầu tôi cũng nghĩ là sẽ thua tan tác. Nhưng mà gặp được một đồng đội siêu mạnh, gánh tôi thắng liên tiếp sáu ván liền."

Sắc mặt Tô Lâm Y trở nên khó coi. Cô ta khinh thường hừ một tiếng:

"Dựa vào người khác thì có gì hay ho chứ? Cũng chỉ là may mắn thôi."

Bình luận:

【Đúng vậy, đâu phải tự mình thắng, Lục Lê đắc ý cái gì chứ?】

【Cái bản mặt tiểu nhân đắc ý của Lục Lê thật là ghê tởm.】

【Hơi bị speechless, rõ ràng là show eSports, Lục Lê lại đi yêu đương.】

Tôi quay mặt đi, coi như không thấy những lời lẽ ác ý đó.

Không sao cả, tôi rất giỏi giả câm giả điếc.

4

Phần thi thứ hai của chương trình là tìm kiếm bạn bè bên ngoài trường quay lập team, cùng nhau thi đấu. Tô Lâm Y che miệng cười:

"Vậy em sẽ tìm anh Giang Tứ lập team nhé, quan hệ của chúng em rất tốt."

MC trợn tròn mắt:

"Là tuyển thủ đi rừng Giang Tứ của team TK sao?"

Tô Lâm Y e lệ cúi đầu:

"Vâng ạ."

Là một cô nàng nghiện game, tôi đã vô số lần nghe đến cái tên Giang Tứ. Anh ấy là tuyển thủ đi rừng hàng đầu, cũng là ngôi sao sáng chói xứng đáng của giới eSports, nổi tiếng với lối chơi quyết đoán, kỹ thuật cao siêu. Ngoài ra, còn nhờ gương mặt điển trai lạnh lùng, anh ấy được công nhận là "Tuyển thủ đi rừng đẹp trai nhất".

Bình luận cũng bùng nổ:

【Trời ơi! Không phải nói Giang Tứ chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào sao?】

【Tô Lâm Y có nhiều mối quan hệ ghê, vậy mà mời được Giang Tứ!】

【Nhìn Tô Lâm Y e thẹn kìa, hai người không lẽ đang yêu nhau rồi sao, hơi bị đáng yêu đấy.】

Được MC thúc giục, Tô Lâm Y gọi điện cho người có ghi chú là "Giang Tứ ca ca" nhưng gọi mấy lần đều không được.

Tô Lâm Y có chút ngại ngùng nói:

"Bây giờ anh Giang Tứ có lẽ đang bận, em hỏi đồng đội của anh ấy vậy."

Cô ta lại gọi cho Tiểu Kỳ, tuyển thủ đường trên của team TK. Lần này, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Tô Lâm Y hỏi:

"Tiểu Kỳ, anh Giang Tứ có phải đang luyện tập không? Chị gọi cho anh ấy mấy lần rồi mà anh ấy không nghe máy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-minh-tinh-showbiz-va-chang-game-thu-lanh-lung/chuong-3-4.html.]

Giọng Tiểu Kỳ có chút hoang mang:

"Hôm nay chúng em nghỉ, không luyện tập. Hơn nữa Tứ ca vẫn online game mà."

Nụ cười của Tô Lâm Y cứng đờ trên mặt:

"Chị không kết bạn game với anh Giang Tứ. Tiểu Kỳ, cậu có thể cho chị ID của anh ấy được không?"

Tiểu Kỳ rất sảng khoái nói:

"ID của Tứ ca là 'Thích uống nước chanh’. Anh ấy còn nói, đặt ID này là vì anh ấy là fan của Lục Lê. À đúng rồi, Tứ ca ngày nào cũng check in Super Topic của Lục Lê, bây giờ đã level mười mấy rồi."

Tô Lâm Y hoàn toàn không cười nổi nữa. Cô ta sững sờ nhìn tôi.

Tôi gãi đầu.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi cũng không biết Giang Tứ là fan của mình luôn á?

Đúng lúc này, MC đột nhiên lên tiếng:

"Khoan đã, vừa nãy đồng đội đi rừng mà Lục Lê gặp trong game, hình như ID của anh ấy là 'Thích uống nước chanh' đúng không?"

Bình luận nhanh chóng spam:

【Hả? Không lẽ đồng đội não yêu đương đó là Giang Tứ sao?】

【Nói mới nhớ, giọng nói hình như cũng giống Giang Tứ đấy...】

【Giang Tứ luôn là nam thần lạnh lùng, sao có thể nói những lời đó chứ, chắc chắn là nhầm rồi.】

【Cái tát này đã quá! Vừa nãy Tô Lâm Y còn nói là giả mạo, kết quả lại là chính chủ!】

Sắc mặt Tô Lâm Y từ đỏ chuyển sang xanh, biến đổi vô cùng đặc sắc. Tôi mỉm cười với cô ta:

"Giờ cô hài lòng rồi chứ?"

Đột nhiên, trong loa điện thoại của Tô Lâm Y vang lên một giọng nói. Tiểu Kỳ yếu ớt nói:

"Ơ, điện thoại vẫn chưa tắt, cho em chen ngang một câu được không? Giọng nói vừa nãy nghe quen quá, không lẽ là Lục Lê lão sư sao?"

Tôi gật đầu:

"Ừm, là chị."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nổ:

"Tứ ca, vừa nãy anh chơi game gặp Lục Lê lão sư đấy à!? Nữ thần của anh! Nữ thần của anh—"

Điện thoại đột nhiên bị Tô Lâm Y cúp máy. Cô ta nghiến răng, nhét điện thoại vào túi, rồi hung hăng liếc tôi một cái:

"Không ngờ có mấy ngôi sao đầy scandal mà vẫn có fan hâm mộ đấy."

Tôi giả vờ khó hiểu:

"Ơ, cô đang nói ai vậy? Hình như không phải đang nói tôi đâu nhỉ?"

Tô Lâm Y cứng họng trước sự trơ trẻo của tôi, nhất thời không nói nên lời.

Tôi khẽ nhếch môi.

Thấy cô ta khó chịu, tôi liền thấy vui vẻ.

 

Loading...