Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Hôn - Chương 19

Cập nhật lúc: 2024-10-01 15:15:24
Lượt xem: 1,106

Tôi biết, sau khi bị sa thải, Dương Tiểu Na muốn tống tiền Phó Khải Thừa một khoản lớn, nên đã hẹn anh ta ra ngoài.

Phó Khải Thừa đã đến điểm hẹn, và anh ta biết rất rõ Dương Tiểu Na bị dị ứng đậu phộng.

Dương Tiểu Na cứ như vậy mà chết, nguyên nhân cái c.h.ế.t là trên đĩa thức ăn ở nhà hàng có dầu đậu phộng chưa được rửa sạch.

Chỉ có tôi biết, đó thực chất là do Phó Khải Thừa sắp đặt - trên đường đưa Dương Tiểu Na đến bệnh viện, anh ta thậm chí còn lấy điện thoại của cô ta, xóa sạch lịch sử trò chuyện nhiều năm qua, cùng với vô số tội ác.

Anh ta là một tên cặn bã vô liêm sỉ, m.á.u toàn thân đều lạnh lẽo, nhưng tôi lại không khỏi nghĩ, Dương Tiểu Na có từng ngờ tới mình sẽ có ngày hôm nay hay không?

Khi cô ta và Phó Khải Thừa cấu kết với nhau, sỉ nhục tôi, chế giễu tôi, khoe khoang chiến tích huy hoàng của bọn họ trong việc thuần hóa tôi...

Những khoảnh khắc đó, cô ta có từng nghĩ đến, mình sẽ có kết cục như thế này?

Cô ta có từng ảo tưởng, rằng mình đã chiến thắng tôi, giành được chút "tình yêu đích thực" của Phó Khải Thừa?

Cuối cùng, Dương Tiểu Na không qua khỏi, tử vong.

Cảnh sát đưa Phó Khải Thừa đi, thẩm vấn hai ngày, không tìm ra sơ hở gì, lại thả anh ta về.

Tôi đi đón anh ta, lần đầu tiên tát anh ta một cái: "Phó Khải Thừa, tôi không muốn hỏi anh tại sao lại ở bên cô ta, nhưng anh phải nhớ anh là ba của Minh Tâm, lần trước Minh Tâm bị anh dọa sợ, bây giờ vẫn còn đang ốm!"

Anh ta im lặng không nói, một lúc sau đột nhiên bật khóc nức nở: "Em yêu, anh thực sự chỉ là phạm sai lầm một lần thôi, anh cầu xin em tha thứ cho anh..."

Để che giấu thêm bí mật, anh ta đành phải lấy lui làm tiến, thừa nhận ngoại tình.

"Vậy anh nói thật cho em biết, cái c.h.ế.t của cô ta có liên quan đến anh không?" Tôi hỏi.

Phó Khải Thừa lắc đầu.

"Trên tay cô ta có nắm giữ điểm yếu gì của anh không?"

Anh ta lắc đầu lia lịa.

Từ đầu đến cuối, kẻ này chưa từng nghĩ đến việc đối xử chân thành với tôi.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Trước đây là ngược đãi mèo, bây giờ, là g.i.ế.c người.

Sau cái c.h.ế.t của Dương Tiểu Na, anh ta tưởng rằng tất cả bằng chứng đã bị hủy, nào ngờ bằng chứng thực sự, vẫn luôn ở trong tay tôi.

07

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hon/chuong-19.html.]

Bảy ngày sau cái c.h.ế.t của Dương Tiểu Na, những bằng chứng lẽ ra đã bị xóa sạch cùng với chiếc điện thoại của cô ta, đã được một tài khoản bí ẩn công ba rộng rãi.

Khi tên Phó Khải Thừa leo lên top trending, anh ta đang quỳ dưới đất, thề với tôi rằng sau này sẽ bù đắp cho tôi thật tốt.

Anh ta nói: Em yêu, những thứ này đều là giả, là ảnh ghép, em đừng tin!

Tôi nhìn anh ta từ trên cao, lần đầu tiên thốt ra câu đó: "Phó Khải Thừa, chúng ta ly hôn đi."

Anh ta không chịu, thậm chí còn dập đầu xuống đất: "Không, em yêu, bây giờ anh ngoài em và Minh Tâm ra, thực sự không còn gì nữa, xin em hãy giúp anh giải thích một lần, chỉ một lần thôi!"

"Vậy em hỏi anh thêm một lần nữa, anh nhất định phải nói thật, nếu không em thực sự không cứu được anh đâu."

"Được, em yêu, em cứ nói."

"Dương Tiểu Na rốt cuộc có phải do anh g.i.ế.c không?"

Tinh thần anh ta đã sụp đổ: "Anh... anh không ngờ cô ta sẽ chết! Anh chỉ muốn cô ta đừng quấn lấy anh nữa, em yêu, anh chỉ muốn ở bên em thật tốt!"

Tôi lại hỏi: "Vậy lúc đó, tại sao anh lại khuyên cô ta thi thạc sỹ?"

Anh ta sững sờ: "Cái gì?"

"Em hỏi anh tại sao lại khuyên cô ta thi thạc sỹ? Tại sao anh thích tham vọng của cô ta, lại muốn thuần hóa em, biến em thành con lợn không biết suy nghĩ! Phó Khải Thừa, anh có biết em yêu anh nhiều như nào không, sao anh có thể đối xử với em như vậy!"

Nghe tôi nói vậy, anh ta như được đại xá, vội vàng nắm lấy như thể đó là cọng cỏ cứu mạng: "Anh biết mà, anh biết em vẫn yêu anh, em yêu, anh sai rồi, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em."

Anh ta quỳ xuống, ôm lấy chân tôi, van nài, nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu anh ta, nên mới bận lòng về việc anh ta yêu ai.

Nhưng trong lòng tôi, chỉ mong anh ta sớm ngày gặp quỷ.

Tôi vẫn chưa chuyển tài sản, một phần vì sợ anh ta sinh nghi, phần khác là vì tôi đã quyết tâm muốn lấy mạng anh ta, không muốn khiến cảnh sát nghi ngờ, cũng chẳng muốn làm việc thừa thãi.

Chuyển nhượng phiền phức, thừa kế vẫn tiện hơn nhiều.

Sau khi sự việc lên men trên mạng, ba mẹ Dương Tiểu Na đã tìm đến tận cửa, đòi một khoản bồi thường khổng lồ.

Họ nói, Dương Tiểu Na đã mang thai khi qua đời, một xác hai mạng, đến cả kết hôn âm cũng khó tìm được người phù hợp.

Chuyện này lại ầm ĩ trên mạng, một màn kịch chó cắn chó, chủ đề nóng liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.

Điện thoại của Phó Khải Thừa reo vang cả ngày lẫn đêm, điện thoại công ty cũng sớm bị nổ tung, nhân viên lần lượt xin nghỉ việc, trong phút chốc mọi thứ chao đảo.

Còn tôi đã tính toán, cho dù công ty phá sản thanh lý, số tiền còn lại cũng đủ để tôi và Minh Tâm sống thoải mái hết quãng đời còn lại.

Loading...