Nụ Hôn Hồng Nhan - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:03:43
Lượt xem: 561

4.

 

Hạ Văn Tự cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa.

 

Hơn nửa năm đã trôi qua.

 

Nếu tiếp tục chờ đợi, lỡ như Đồng Nhan bị gã đàn ông khác cướp mất thì sao?

 

Anh phải hành động.

 

Đầu tiên, anh đến cửa hàng của Đồng Nhan, giả vờ như tình cờ gặp cô.

 

Sau đó lấy cớ đau bụng để lừa cô về nhà.

 

Cô có lòng yêu nghề như vậy, chắc chắn sẽ không để cửa hàng xảy ra chuyện, thế nên anh chỉ cần nói đồ ăn có vấn đề, cô sẽ lập tức đến ngay.

 

Quả nhiên, cô đến thật.

 

Anh lại tung chiêu sát thủ, nói dối cô rằng anh bị rối loạn chức năng tình dục.

 

Còn đưa cho cô một đống báo cáo y tế chuyên khoa. Tất nhiên, tất cả đều do chính anh viết.

 

Lừa Đồng Nhan nhiêu đó là đủ dùng rồi.

 

Đúng như dự đoán, Đồng Nhan hoảng sợ.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái mét.

 

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, trái tim của Hạ Văn Tự cũng khá hơn đôi chút.

 

Cô cũng không phải là không quan tâm đến anh.

 

Anh giả vờ thảm hại, sử dụng cả chiêu vô liêm sỉ nhất - uy h.i.ế.p sẽ tự tử, nói rằng mình không muốn sống nữa.

 

Không còn cách nào khác, theo đuổi phụ nữ thì không thể sĩ diện được.

 

Cuối cùng, khi Đồng Nhan lo lắng, Hạ Văn Tự chủ động nhượng bộ, vừa buông vừa giữ, ép cô phải nói ra lời sẽ chịu trách nhiệm với anh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hon-hong-nhan/chuong-22.html.]

Thực ra, theo quan điểm của một quý ông, chiêu này có hơi hèn hạ.

 

Nhưng Hạ Văn Tự không thể nghĩ nhiều như vậy.

 

Anh phải có được người phụ nữ này.

 

Anh nhanh chóng lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, yêu cầu Đồng Nhan ký vào.

 

Mỗi tháng đưa cho cô mười triệu.

 

Anh thấy Đồng Nhan kinh ngạc tột độ, đôi mắt tròn xoe hết cỡ, vừa gian xảo vừa ngây thơ, nhưng rất xinh đẹp.

 

Anh biết Đồng Nhan thích tiền.

 

Sau khi cô ra nước ngoài, anh đã cử người đi điều tra thông tin của cô.

 

Mới biết cô từ nhỏ đã khổ sở, ba mẹ mất sớm, phải nhờ vả khắp nơi, một mình lớn lên trong gian khó nhưng vẫn lạc quan.

 

Vì thế, cô chẳng có chút cảm giác an toàn nào, lúc nào cũng lo lắng vẩn vơ.

 

Cô chỉ là chưa từng được yêu thương.

 

Khi biết được những điều này, Hạ Văn Tự nghĩ, cô thích tiền thì cứ để cô thích.

 

Dù sao anh có tiền là được.

 

Cô muốn bao nhiêu, anh đều có thể cho.

 

Chỉ cần cô không rời xa anh là được.

 

Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ ngồi vững trên ngôi vị người giàu nhất.

 

Như vậy, cả đời này, Đồng Nhan đừng hòng rời xa anh.

 

Anh sẽ cho cô tiền cả đời, cũng sẽ yêu cô cả đời.

 

Anh sẽ chờ đến ngày cô mở lòng, thực sự yêu anh.

 

Bình luận

2 bình luận

  • Xa nhau 2 tuần mà cứ ngỡ vài năm đích thực là anh nhà rất iu vợ :>>

    Ní hảo 1 tháng trước · Trả lời

  • oii cưng quá à thích cái cách anh ấy mặt dày để có đc vợ😇

    mát ci 1 tháng trước · Trả lời

Loading...