Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nụ Hôn Hồng Nhan - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-05-31 19:36:13
Lượt xem: 727

"Vậy... vậy phải làm sao?"

 

Những thuật ngữ y học rắc rối khiến tôi không hiểu nổi.

 

Cũng làm tôi day dứt.

 

Đúng là do tôi bẻ anh ta từ gay thành thẳng, nhưng ai mà biết rằng sẽ có hậu quả đáng sợ đến vậy chứ!

 

"Không biết." Vẻ mặt của Hạ Văn Tự u ám: “Tóm lại là giờ tôi chẳng cảm thấy rung động với cả nam lẫn nữ."

 

"Cả hai đều không à?" Tôi khẽ hỏi: “Vậy sau đó... anh có thử làm với anh Khải không? Có phản ứng không?"

 

Khuôn mặt của Hạ Văn Tự đột ngột tối sầm, anh ta nhắm hờ mắt như thể đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

 

Ngay cả lời cũng từ kẽ răng mà thốt ra một cách khó khăn:

 

"Tôi và anh ta... cũng không có phản ứng, giờ tôi là đồ bỏ đi rồi, thôi thì c.h.ế.t quách đi cho rồi."

 

"Đừng... đừng mà! Chắc chắn sẽ có cách thôi!"

 

Tôi sốt ruột, vội nói: "Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, anh yên tâm, chuyện này tôi có trách nhiệm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

 

Vừa dứt lời, Hạ Văn Tự lập tức mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào tôi: "Cô sẽ chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm với tôi?"

 

"Sẽ mà, anh đừng nghĩ quẩn."

 

"Được, vậy chúng ta ký một bản thỏa thuận."

 

Hạ Văn Tự đứng dậy đi vào thư phòng, chỉ vài phút sau đã bước ra, ném cho tôi một bản thỏa thuận dài vài trang.

 

Tôi giật mình: "Anh đánh máy nhanh vậy à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hon-hong-nhan/chuong-18.html.]

 

Anh ta ho khan: "... Ừm, dùng lệnh thoại."

 

Nội dung thỏa thuận đại loại là tôi giúp anh ta chữa chứng rối loạn chức năng, anh ta sẽ trả tôi mười triệu phí thù lao.

 

???

 

Sao tôi lại có cảm giác giống như một chuyện từng nghe ở đâu đó rồi ấy nhỉ?

 

Tôi phản đối: "Đã hai năm rồi, giá cả cũng tăng lên rồi, mà anh với mẹ anh lại đưa ra mức giá vẫn không thay đổi à! Tôi muốn yêu cầu tăng tiền!"

 

Hạ Văn Tự trừng mắt nhìn tôi: "Đồng Nhan, cô còn nói thế được à? Tôi thành thế này là tại ai chứ?"

 

Tôi bị anh ta nhìn đến nỗi chột dạ, cắn răng chuẩn bị ký tên.

 

Nhưng khi xem xét kỹ lại, tôi mới phát hiện ra không phải tổng tiền công mười triệu, mà là tiền công một tháng mười triệu!

 

Tay tôi run rẩy, sợ đến mức suýt thì cũng không còn chức năng luôn rồi.

 

Anh chàng này cũng quá tùy hứng rồi.

 

Thái tử gia trong vòng Bắc Kinh, đúng là đáng sợ.

 

Được rồi, được rồi, tôi nhất định sẽ giúp anh ta lấy lại phong độ của một người đàn ông bình thường!

 

21.

 

Tôi và Hạ Văn Tự lại bắt đầu sống chung.

 

Anh ta mới mua một căn biệt thự đơn có cảnh quan đẹp như tranh vẽ, bảo là hít thở không khí trong lành sẽ giúp anh ta hồi phục.

 

Loading...