NỮ HOÀNG PHÁT SÓNG TOÀN NĂNG CỦA ĐỊA NGỤC - Chương 17 - 18

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:01:58
Lượt xem: 596

17 

Nhưng có vẻ như Trương Bắc không nghe thấy, anh ta vẫn ngây người nhìn lên trần nhà. 

“Bố ơi! “Bố ơi!! “Bố ơi!!!” Giọng của bé gái, lần nào cũng thê lương hơn lần trước. “Bố, con là Chiêu Đệ này!” 

Lần này Trương Bắc rốt cuộc cũng nghe thấy! 

Anh ta vô thức nhìn đứa bé trong vòng tay. 

Bé gái buộc 2 cái b.í.m tóc hình sừng dê, khuôn mặt trắng hồng thật dễ thương. 

Nếu như hốc mắt bé không phải là 2 hố máu, hiện tại còn nhỏ giọt m.á.u tươi nữa, thì giá trị nhan sắc chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều. 

Trương Bắc mở to mắt như muốn nổ ra ngoài, biểu cảm vặn vẹo, lăn từ trên giường xuống. 

Lại vừa đúng lúc nhìn thấy tấm bảng tên trên giường bệnh——Trương Chiêu Đệ. 

Anh ta lập tức quỳ xuống, dập đầu. “Chiêu Đệ, xin lỗi con! Hồi đó nhà quá nghèo, mới không cứu con được. Là bố có lỗi với con!” 

Trong mắt tôi thoáng qua một tia lạnh thấu xương: 

“Mười mấy năm trước, con gái của anh bị bệnh tim bẩm sinh phải nhập viện, nếu tiến hành phẫu thuật thì sẽ khỏi.

“ Nhưng lúc đó, con trai bảo bối của anh chào đời. Sau khi phát hiện con trai bị khiếm khuyết giác mạc bẩm sinh, anh cố tình trì hoãn không cho con gái phẫu thuật. 

“Đợi đến khi con gái bị tra tấn cho ch///ết, anh liền mổ giác mạc tặng cho con trai.” 

Trương Bắc vừa khóc vừa hét: “Tôi cũng không còn cách nào khác, chúng tôi không tiền không thế, xếp hàng đợi giác mạc quá chậm. 

“Đó là con trai tôi, tôi sao có thể nhẫn tâm để nó mù lòa được chứ!” 

Thông tin này khiến phòng livestream phút chốc náo loạn. 

[Có ý gì đây? Trương Bắc đi thám hiểm lại đi đến nơi cô con gái đã mất của mình?] 

[Điên rồi!!!] 

[Súc sinh!] 

Một tiếng thét chói tai, giống như tiếng thú rống, xông thẳng vào màng nhĩ tôi. 

Tôi chỉ thấy bé gái chui vào trong cơ thể Trương Bắc. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hoang-phat-song-toan-nang-cua-dia-nguc/chuong-17-18.html.]

Giây tiếp theo, Trương Bắc thực sự khoét tay vào hốc mắt của mình. 

Khoét mãi khoét mãi khoét mãi! 

Chưa có chút m.á.u nào chảy ra thì phòng livestream của anh ta đã bị khóa vĩnh viễn.

18

Tôi sai Lâm Thập Tứ Nương mang cả cô bé và đôi mắt về.

Sau khi phát trực tiếp xong, tôi liền đưa cô bé xuống địa ngục đầu thai.

Mấy công đoạn trước còn khá suôn sẻ, nhưng đến khi qua Điện Mê Hồn lại bị chặn lại.

Diêm Vương đội mão miện, hai bên rủ những túi hương che tai, hai tay chắp trước ngực, khuôn mặt nghiêm trang ngồi ngay ngắn.

"Nó đã thành lệ quỷ, còn đi móc mắt người ở dương gian. Phải đi lao dịch dưới địa ngục ba trăm năm mới được đầu thai."

Tôi khoanh tay, cười lạnh: "Đại ca, nhiêu đó có là gì đâu, cứ nói giá đi!"

Thằng anh trai ruột của tôi xoa xoa tay: "Diêm Mỹ này, ngân khố bên địa ngục dạo này đang không đủ. Phát thanh viên nổi tiếng như cô, chắc cũng không thể đưa ít quá được!"

Chỉ móc ra một phần vạn số tiền tích lũy, tôi đã khiến anh ta vui mừng tự tay đưa cô bé tới Đài Luân Hồi.

Nhìn cô bé dần chìm vào Bể Luân Hồi, anh ta không kìm được cảm thán: "Mong kiếp sau, con bé sẽ không còn đau khổ nữa."

Tôi kiên định nói: "Nhất định sẽ không. Phụ nữ đời này, đã khác rồi!"

Một tuần sau, cảnh sát thông báo về vụ án ở Trương Bắc.

Qua điều tra ban đầu, Trương Bắc tối hôm đó có dấu hiệu bị kích động về mặt tinh thần, từ đó dẫn đến ảo giác, tự gây thương tích.

 Qua quá trình điều tra sâu hơn, phát hiện ra Trương Bắc vẫn dùng danh nghĩa của mình làm phát thanh viên, tham gia vào đường dây rửa tiền phi pháp với số tiền rất lớn, hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra.

Ba tháng sau, tòa án tuyên án vụ án rửa tiền của Trương Bắc.

Bị cáo Trương Bắc phạm tội lừa đảo, bị phạt 15 năm tù giam, toàn bộ số tiền phạm tội là một trăm hai mươi triệu (1200 vạn), phải nộp vào kho bạc quốc gia.

Những chuyện này đều là chuyện sau này...

Còn bây giờ, tôi đang ngồi trong phòng phát trực tiếp mở hộp mù cho mọi người.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...