NỮ CHỦ TRANG VIÊN - Chương 09

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-05 09:39:01
Lượt xem: 57

"Bây giờ luyện tập lại một lần nữa, theo nhịp của tôi, ba, hai, một, hít vào, xì hơi—"

Tôi đã chuẩn bị từ trước bèn lấy mặt nạ phòng độc đeo vào, thậm chí còn có thể thong thả thưởng thức màn trình diễn nỗ lực của bọn họ mà nhận xét một hai câu.

Tôi luôn cảm thấy lần này mặc dù nhịp điệu chỉnh tề, nhưng không hay bằng bản giao hưởng xì hơi đầy biến động lần trước.

Tôi nhìn thấy nam chính ở khu vực VIP.

Anh ta ngồi giữa một đám tổng tài bá đạo mặc vest, đang trò chuyện với tổng tài bá đạo ngồi bên cạnh:

"Nữ chính của anh đâu?"

Vị tổng tài bá đạo kia trả lời: "Tôi nghe nói Liên phu nhân có chiêu trò mới, có thể cải tạo nữ chính thành bán thú nhân, tôi đã đưa cô ấy đi cải tạo thành người cá.

Sau này có thể diễn một màn ngược luyến người cá, thú vị hơn nhiều."

Những tổng tài bá đạo khác nhao nhao cười nịnh hót anh ta: "Nói đến biến thái vẫn là anh biến thái!"

Có người hỏi: "Nếu cải tạo thất bại thì sao?"

Tổng tài bá đạo biến thái nhún vai, thờ ơ chỉ lên sàn đấu giá:

"Có sẵn đây, mua thêm một người về là được chứ gì?"

Các tổng tài bá đạo cười ầm lên đầy đắc ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-chu-trang-vien/chuong-09.html.]

Nam chính cũng cười theo.

Anh ta không quan tâm đến việc Tô Vân Vân không xuất hiện, thờ ơ đánh giá từng món hàng trên sàn đấu giá.

Họ đều là nữ chính.

Họ xinh đẹp mỗi người một vẻ, tính cách khác nhau, thân phận, hoàn cảnh cũng khác nhau.

Có cô bé lọ lem ngây thơ, hồn nhiên, đi đường cũng có thể vấp ngã.

Có tiểu thư nhà giàu si tình, dù nhà tan cửa nát cũng không hối hận.

Có đóa bạch liên mềm mại, yếu ớt, chỉ có thể bám víu vào nam chính như cây tầm gửi để tồn tại.

Cũng có đóa hồng dại kiêu ngạo, nhưng lại bị chà đạp thành bùn đất, chờ đợi nam chính cứu vớt.

Còn các tổng tài bá đạo thì ngồi cao cao tại thượng ở khu vực VIP, vừa nói cười vừa đánh giá các nữ chính, chọn lựa món hàng mà họ cảm thấy hứng thú.

Họ có khuôn mặt mơ hồ, họ có những đặc điểm chung.

Họ đẹp trai, giàu có, quyền thế, kiêu ngạo, tự phụ, coi thường đạo đức và pháp luật, có thể nắm trong tay cả thế giới mà nữ chính đang sống.

Họ thích đỏ mắt nhéo eo, thích cười nham hiểm.

Hầu hết bọn họ đều có bệnh tâm thần và khuyết điểm tính cách tiềm ẩn, cuồng loạn, đa nghi, bạo lực, chỉ số thông minh lên xuống thất thường, hễ là chuyện liên quan đến nữ chính thì chỉ số thông minh của bọn hạ liền giảm xuống đến âm vô cùng, tạo ra hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác khiến nữ chính đau khổ.

Bình luận

1 bình luận

Loading...