Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ CHỦ SẢNG VĂN - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-08-08 21:12:27
Lượt xem: 1,787

5.

 

Sợ rơi vào cốt truyện theo như lời hệ thống, lúc này tôi không những cự tuyệt nghe điện thoại mà còn chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của bố mẹ và họ hàng thân thích, để cho bọn họ hoàn toàn không tìm thấy tôi.

 

Hệ thống mỗi ngày đều loay hoay ở trong đầu tôi bảo tôi đi thực hiện cốt truyện.

 

[Tổ tông của tôi ơi, cô như vậy thì làm sao có thể đi tới được phần còn lại của cốt truyện chứ!]

 

“Mi nói mi là hệ thống nữ chủ sảng văn? Vậy chỉ cần sảng khoái là được rồi đúng không?”

 

[Đúng vậy, nhưng hiện tại cô không có tiền kỳ làm nền thì làm sao mà sảng khoái được chứ!]

 

“Mi kêu cái đó là sảng khoái đấy à? Cùng lắm nó chỉ có thể tính là sự bùng nổ của kẻ thua cuộc muốn vùng đòi lại hết những thứ thuộc về mình thôi. Mở đầu của sảng khoái nên là bắt đầu từ việc tao sinh ra chính là cô con gái duy nhất ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, chuyện phiền não nhất đời này nhất chính phải làm sao có thể giải thích với bố mẹ khi tao về nhà sau 10h."

 

"Kết quả là bây giờ tao không tính là khổ tận thì cũng coi như là khó khăn rồi mà mi còn ở đây muốn đẩy tao lún càng sâu vào vũng bùn, khiếu nại, tao muốn khiếu nại!”

 

[Được được được, tôi không phiền cô nữa, vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ?]

 

“Sảng Văn chỉ cần sảng khoái là được, đúng chứ?”

 

[Đúng vậy.]

 

“Vậy tao sẽ cho mi xem cái gì gọi là nữ chủ sảng văn thật sự.”

 

6.

 

Mặc dù là nữ chủ sảng văn, nhưng tôi vẫn phải đi làm, sáng hôm sau tôi đúng giờ rời giường đi làm nhân viên xã hội trong công ty.

 

Mới vừa ngồi xuống vị trí làm việc thì đã chợt nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh đang phát biểu một bài phát biểu đầy nhiệt huyết với thực tập sinh:

 

"Tại sao một biểu mẫu đơn giản như vậy thôi mà cô thậm chí không thể làm tốt được?"

 

“Nếu không là do ảnh chụp sơ yếu lý lịch của cô đẹp, bằng cấp này của cô có thể vào công ty chúng tôi sao?”

 

Vị đồng nghiệp này nghe nói là thân thích của quản lý, bình thường trong công việc quen khoa tay múa chân, thế nhưng bởi vì thân phận của anh ta nên không ai dám chọc.

 

Gần đây nghiệp vụ quá bận rộn nên anh ta đã xin tuyển dụng cho mình một thực tập sinh, kỳ thật chính là giúp anh ta làm việc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-chu-sang-van/phan-3.html.]

 

Thực tập sinh là một cô gái xinh đẹp, vừa tới không được mấy ngày đã bị anh ta tra tấn tăng ca mỗi ngày, đám gia súc xã hội chúng tôi chỉ có thể nói cho thực tập sinh biết phải làm như thế nào để không đến mức vì cô ấy đắc tội đồng nghiệp và bị quản lý tìm phiền toái.

 

Khuôn mặt của người thực tập sinh sa sầm sau khi bị mắng, cô chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.

 

Không ngờ người đồng nghiệp này nói xong còn muốn động thủ, cái ghế không ngừng hướng tới người thực tập sinh, đã vượt qua khoảng cách an toàn.

 

Thực tập sinh bị buộc phải không ngừng lui về phía sau, nước mắt cũng sắp chảy ra.

 

Tôi thật sự không thể nhịn được nữa, một bước dài xông lên đẩy đồng nghiệp ra.

 

"Anh, cái lão già này, trong nhà không có gương còn không có nước tiểu sao? Hay là thận anh yếu nên nước tiểu mờ? Anh không nhìn bộ dạng tóc thưa, tai to của chính mình xem nó có ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố không chứ, ai cho anh cái dũng khí đùa giỡn nữ đồng nghiệp vậy?"

 

Ai mà ngờ được tôi lại có sức lực lớn như vậy, cái ghế xoay này trực tiếp trượt ra ngoài mấy mét và đụng vào tủ tài liệu, tài liệu rơi xuống đập nát mặt đồng nghiệp.

 

Hành động này đúng là rất thỏa mãn lòng người, chung quanh vang lên một trận tiếng cười, thực tập sinh vẻ mặt sùng bái nhìn tôi hỏi:

 

“Chị, sau này em có thể đi cùng chị không?”

 

Người trẻ không biết thế nào là buồn, tôi thở dài nói:

 

“Cùng tôi cái gì? Cùng nhau cút đi sao?”

 

7.

 

Tôi cảm thấy rất tuyệt sau khi phát điên, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

 

Chuyện đã đến nước này, với mức độ lòng dạ hẹp hòi của đồng nghiệp và quản lý, tôi mà không bị trả thù là không thể nào.

 

Tôi chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thiết lập nữ chủ mà hệ thống nói, vì tôi là nữ chủ nên cho dù tôi làm cái gì cũng đều sẽ thành công nhỉ?

 

Lát nữa nên mua ít vé số nhỉ?

 

Còn chưa đợi được quản lý tìm tôi tính sổ thì một đoạn video với góc nhìn của người thứ ba ghi lại sự kiện này đã bùng nổ trên nền tảng video ngắn, khu bình luận tất cả đều khen tôi, sau đó thì có truyền thông liên lạc với tôi muốn làm phỏng vấn.

 

Tôi nhìn ra góc nhìn thứ ba kia là do một đồng nghiệp bình thường quan hệ cũng không tệ lắm với tôi ghi lại, tôi gửi tin nhắn cảm ơn cô ấy, lại tự mình ghi lại một đoạn video đăng lên mạng giải thích chuyện này, hấp dẫn một làn sóng người chú ý.

 

Bây giờ lưu lượng lớn như vậy, quản lý cũng không dám tìm tôi gây phiền toái với thực tập sinh.

Loading...