Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NIẾT BÀN TRỌNG SINH - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-08-25 18:12:48
Lượt xem: 1,217

10.

 

Chuyện tôi bắt nạt Hứa Mộng Viện bắt đầu lan truyền trong trường học.

 

Trên diễn đàn trường học, bọn họ nói tôi là đứa con gái xấu xa, là đồ lẳng lơ.

 

Một mặt không đồng ý sự theo đuổi của Giang Bắc Tri, một mặt lại đối phó với nữ sinh dám tới gần Giang Bắc Tri.

 

Giáo viên nhà trường còn tìm tới tận nhà hỏi chuyện. Bởi vì Hứa Mộng Viện là sinh viên xuất sắc được chuyển vào trường, ban giám hiệu sợ chuyện ‘bắt nạt học đường’ sẽ lan truyền rộng rãi, sẽ bị người ngoài bàn tán.

 

Nhưng bởi vì bối cảnh nhà tôi, bọn họ chỉ dám nói những lời này sau lưng.

 

Thầy giáo cũng chỉ nói bóng nói gió vài câu.

 

Không có ai ở Bắc Thành, cũng không có mấy nhà dám trắng trợn đắc tội Ngu gia.

 

Cho đến khi có một nhà báo tung ảnh Hứa Mộng Viện bị làm mờ, hai tay cô ta buộc chặt sau lưng, cơ thể đầy vết bầm tím, khóc lóc than thở cầu xin người giúp đỡ cô ta. Cô ta còn nói đối phương có quyền có thế, thật sự không còn ai giúp đỡ cô ta được nữa.

 

Rồi còn có một số người đã sớm khó chịu với tôi từ trước, tiếp tục đăng bài lên mạng xã hội.

 

Bọn họ nói dối rằng tôi là kẻ chuyên bắt nạt người khác, còn có bằng chứng là một tấm ảnh tôi đánh người ta.

 

Bọn họ nói rằng ngày thường tôi chơi đua xe, không coi mạng người ra gì, còn hay đụng phải người khác khiến người ta tàn phế, vĩnh viễn không có cửa đua xe nữa.

 

Ngay cả chuyện tôi ép mẹ kế lấy d.a.o c.h.é.m tôi cũng bị đào bới ra, nói là tôi là đứa con phản nghịch, ngay cả ba mẹ cũng không thể quản giáo, vì quá căm hận nên mới lấy d.a.o c.h.é.m tôi.

 

Nhận được sự chú ý rất lớn trên mạng, thông tin của tôi bị người ta tiết lộ ra ngoài.

 

Trong phần bình luận, có rất nhiều người sôi nổi bàn tán về tình trạng bạo lực học đường này.

 

“Bởi vì những người như vậy nên mới để lại bóng ma tâm lý suốt cả đời tôi. Hiện tại tôi cũng không thích đi ra ngoài giao tiếp với người khác, tâm lý tự ti rất nghiêm trọng.”

 

“Chẳng lẽ cứ là người có tiền thì muốn làm gì thì làm ư, mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ việc này.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/niet-ban-trong-sinh/chuong-08.html.]

 

“Đạo đức kém như vậy, các ban ngành nên loại cô ta ra khỏi trường học đi, ghi vào hồ sơ cảnh cáo.”

 

Tôi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mọi người đều lên án công khai để trường học đuổi tôi.

 

Trong trường học, ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng mang theo sự phòng bị cùng chán ghét.

 

11.

 

Sau khi chuyện này xảy ra, Giang Bắc Tri đến tìm tôi.

 

Hắn không thèm để ý tôi có thật sự bắt nạt Hứa Mộng Viện hay không, đầu tiên hắn còn rất vui vẻ khi biết tin tôi cố tình nhằm vào Hứa Mộng Viện bởi vì hắn. Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, hỏi tôi có quan tâm đến hắn hay không.

 

“Là giả thôi, tôi chưa từng xuống tay đánh cô ta.”

 

Hắn có hơi sửng sốt, giống như là chúa cứu thế nhìn tôi chằm chằm.

 

“Hạ Vi, hiện tại sự tình đã rất nghiêm trọng, cho dù em có nói đó là ‘giả’ thì cũng không có người tin. Mà anh có thể giúp em đè xuống tất cả tin tức, chỉ cần em ở bên anh mà thôi.”

 

 

“Không có khả năng.”

 

Tôi lạnh nhạt trả lời mấy chữ đó.

 

Giang Bắc Tri có vẻ vô cùng đau đớn trước thái độ lạnh lùng của tôi, đuôi mắt hắn đỏ bừng lên, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất.

 

“Anh đối xử tốt với em như vậy, có là một tảng đá cũng được ủ ấm rồi chứ. Ngu Hạ Vi, em không hề có trái tim ư, chẳng lẽ không thể thử một lần sao?”

 

“Không cần thiết.”

 

Bởi vì đã thử rồi.

 

Đã thất bại thảm hại.

Loading...