Nhục quá, đi xem mắt mà gặp phải đối thủ hồi cấp ba - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-04 15:13:48
Lượt xem: 1,623

02.

Một bữa cơm, hắn liên tục lảm nhảm, nổ như chị X, nói gì mà một năm kiếm được cả trăm triệu tệ.

Ờ… Thế thì đúng là thắng tôi rồi.

Hồi cấp ba, hai chúng tôi là đối thủ một mất một còn, thành tích học tập cũng thay phiên nhau giành hạng nhất.

Nhưng bây giờ so ra, hắn đã bỏ xa tôi cả hệ ngân hà.

Cả năm tôi kiếm được có 500 nghìn tệ, hắn đã có thu nhập cả trăm triệu tệ.

Đúng là một trời một vực.

Tôi có cưỡi tên lửa cũng không đuổi kịp.

Giờ cậu là nhất, nhất cậu rồi, được chưa?

Tôi tức giận nói: “Lớp trưởng Thẩm Hoài An này, cậu giỏi thật đấy, kiếm được bao nhiêu là tiền. Lớp mình tốt nghiệp cũng được bốn năm rồi. Hay là cậu mời cả lớp đi họp lớp đi. Cậu biết không? Lớp trưởng lớp bên cạnh năm nào cũng tổ chức họp lớp, bỏ tiền ra bao tất. Cậu thì hay rồi, thi đại học xong là chạy tuốt ra nước ngoài, bốn năm biền biệt.” Bốn chữ cuối cùng bị tôi nghiến răng nhấn mạnh.

Cậu mới nói một năm kiếm cả trăm triệu, tôi chỉ bảo cậu mời một bữa họp lớp, chắc chắn không có lý do gì để từ chối đúng không? Lần nào tôi phải báo thù, vặt sạch tiền của cậu.

Ai bảo cậu lừa tôi vào đại học Q, xong lại một mình chạy qua nước M.

Tôi xoa xoa tay, trong lòng hừng hực khí thế, cuối cùng cũng có thể dần hắn một trận.

Không ngờ hắn lại bật cười, lần đầu tiên dễ dàng rơi vào bẫy của tôi, đồng ý yêu cầu này.

Trời ơi hắn càng cười thì lòng tôi càng rét run, chẳng lẽ hắn lại đang đào một cái hố chờ tôi nhảy vào?

03.

Buổi họp lớp được tổ chức trong phòng Karaoke rộng rãi sang trọng trên tầng hai của khách sạn năm sao đắt tiền nhất thành phố.

Các bạn học nghe ông phật con Thẩm Hoài An mời nên đều đến sớm.

Ngay cả bạn gái tin đồn hồi cấp ba của Thẩm Hoài An, tiểu thư tập đoàn Từ Thị, Từ Nghiên cũng đến sớm bất thường.

Từ Nghiên là hotgirl trường, Thẩm Hoài An thì là hotboy, là một đôi cả trường cùng ship.

Hai người có có ngoại hình và gia thế tốt nhất trường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhuc-qua-di-xem-mat-ma-gap-phai-doi-thu-hoi-cap-ba/chuong-2.html.]

Hàng ngày, Từ Nghiên được gia đình đưa đến trường bằng Rolls-Royce.

Còn Thẩm Hoài An thì được Lamborghini đón về.

Hai chiếc xe sang luôn đến cổng trường cùng một lúc.

Trai xinh gái đẹp cùng mở cửa xuống xe, lần nào cũng khiến cả trường sôi sục.

Các lớp tự chọn mà họ báo danh cũng giống hệt nhau: Cưỡi ngựa, tennis, đàn piano, …

Đây đều là những lớp tự chọn mà chỉ người có tiền mới học được. Đám học sinh bình thường như chúng tôi chỉ đành ngưỡng mộ từ xa.

Tối nay, Từ Nghiên có xuất thân cao quý đang mặc một bộ váy ngắn cổ V màu đen, được đặt may từ một nhãn hiệu cao cấp. Cô ta ngồi trên ghế sofa giữa phòng, được rất nhiều người vây xung quanh.

Cô ta vắt chéo chân, tao nhã trò chuyện với bạn thân Kiki ở cạnh.

Hai người cùng khen bộ móng tay sáng bóng mà họ mới làm.

Ôi, làn da trắng ngần, vóc dáng gợi cảm, đúng là khó mà dời mắt được.

Đợi trả góp xong căn hộ, tôi cũng muốn tự thưởng cho mình một bộ đồ đẹp như vậy.

Tôi tự an ủi mình.

Thẩm Hoài An vẫn cao cao tại thượng như mọi khi, thong dong tới trễ.

Các bạn học liên tục giục lớp phó là tôi đi gọi món gọi rượu trước.

Mở menu ra xem đúng là thấy má luôn!

Nơi Thẩm Hoài An chọn đúng là đắt đến khó hiểu.

Tôi chột dạ trưng cầu dân ý rồi chọn mấy món đắt đắt. Tôi vẫy vẫy tay, gọi một chai Mao Đài, hai chai Lafite, ba chai Whisky, bốn chai Martell, năm chai Hennessy và rất nhiều đồ ăn vặt kiểu Trung lẫn kiểu Tây.

Các bạn học ồn ào vui vẻ, giơ ngón cái tán thành tôi.

Chỉ có Từ Nghiên sầm mặt, chỉ ngón tay về phía tôi: “Tuy tớ biết Tống Tuyết cậu bình thường không tiếp xúc nhiều với đồ đắt tiền, chắc cả đời chỉ có một cơ hội thế này. Nhưng dù sao cũng không phải cậu mời, không tiêu tiền của cậu, sao cậu lại tự chủ trương gọi đồ ăn đồ uống lên đến 500 nghìn tệ. Lần đầu tiên tớ thấy một người mặt dày như cậu đấy.” Bộ móng giả dài một tấc chỉ thẳng vào mặt tôi.

Nghe mùi ghen tị phảng phất đâu đây. Rõ ràng cô ta đang tiếc tiền cho bạn trai tin đồn của mình.

Tôi mở miệng cãi lại: “Những người mới đòi rượu xịn đều là đồng đội thân thiết của Thẩm Hoài An trong đội bóng rổ. Tôi chỉ chịu trách nhiệm gọi món. Cậu có ý kiến thì đi mà nói với họ, hoặc hỏi thằng Thẩm Hoài An cũng được. Dù sao giờ hủy cũng chưa muộn.”

Bình luận

1 bình luận

Loading...