Nhóc Con Của Chị - Chương 8: Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-07-04 18:35:52
Lượt xem: 1,714

 

14

Qua Tết, tôi trở lại làm việc.

Sau khi Giang Yến được gỡ khỏi danh sách đen, hắn cũng không thường xuyên trò chuyện với tôi nữa.

Thỉnh thoảng sẽ gặp nhau nhưng chỉ để hỏi vài lời khuyên về việc học.

Nửa năm này thoáng một cái đã trôi qua.

Khoảng chừng vài tháng đếm ngược tới kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi và Giang Yến đã ngừng liên lạc.

Lần tiếp theo tôi gặp em họ mình là ngày nó nhận được thông báo nhập học.

Nhà cậu mời khách ăn tối, em họ cạn ly từng người một, trông có vẻ trưởng thành hơn một chút nhưng lời nói vẫn còn vô sỉ: “Tiệc chia tay các bạn cùng lớp cấp 3 ngày đó suýt nữa biến thành tiệc tỏ tình của Giang Yến. Chị, chị chính là người duy nhất được người ta tỏ tình lại còn bị tự chối. Chị có biết là chị rất ac’ không?”

Tôi hỏi Ninh Đào: “Cậu ấy thi thế nào?”

Ninh Đào tinh quái nhướng mày: “Nếu chị quan tâm người ta, sao không tự đi mà hỏi?”

"Tụi chị đã ngừng liên lạc với nhau hơn ba tháng. Mọi chuyện của cậu ấy ở trường mấy tháng đó có ổn không?"

"Hả? Đều ổn, ban ngày chơi bóng rổ, ban đêm chơi game, nhưng điểm thi mỗi lúc một kém." Ninh Đào lắng nghe, phân tích giúp tôi, rồi thở dài: "Em cho rằng...  cuối cùng cậu ấy cũng từ bỏ, dù sao chị đã cự tuyệt cậu ta, thế là Yến ca rơi vào trong tay hoa khôi của trường!"

"Ừ, vậy thì tốt." Tôi một hơi uống cạn ly rư ợu vang đỏ rồi nói với Ninh Đào mà như nói cho Giang Yến: "Chúc các em có cuộc sống đại học vui vẻ, tương lai thuận buồm xuôi gió, tươi sáng."

Sau đó, tôi rót thêm một ly rư ợu nữa.

Ninh Đào tiến tới cướp lấy ly của tôi: “Thần kinh, mắt đều đỏ  rồi còn cứng miệng nói láo.”

Nó lấy điện thoại di động ra: “Em đã gửi địa chỉ cho chị, tối nay Giang Yến tổ chức sinh nhật ở đó. Mấy bữa nữa, tụi em mỗi người một ngả, rất có thể Giang Yến sẽ đến Bắc Kinh. Nếu chị muốn gặp thì hãy tới.”

“Hiện tại chị có muốn gặp cậu ấy hay không là tùy."

“Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, sao chị phải đi?” Tôi nói, xách túi lên, quay người chạy ra khỏi khách sạn.

Ninh Đào ở phía sau thở dài: "Haiz, thời gian đã biến bà chị tôi thành một kẻ điêng vì tình rồi. Yến ca, tôi cũng chỉ có thể giúp được đến thế thôi."

Cơn gió mùa Hè mang theo chút buồn chán, tôi lái xe đến địa chỉ mà Ninh Đào gửi cho.

Thực ra đó là quán bar nơi đầu tiên tôi đưa Giang Yến đến.

Tôi có chút lo lắng, tìm kiếm hắn trong đám đông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhoc-con-cua-chi/chuong-8-hoan.html.]

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hắn đang ở trong hàng ghế VIP trên tầng 2. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi Versace màu đen cổ chữ V, trên vai có một sợi dây chuyền xương rắn lấp lánh.

Hắn cầm ly rư ợu trên tay, uể oải ngồi dựa vào ghế sô pha.

Không biết hắn đang nói gì bên tai người phục vụ, nhướng mi liếc nhìn sàn nhảy dưới lầu.

Kỳ quái, rõ ràng Ninh Đào nói đêm nay Giang Yến tổ chức sinh nhật.

Nhưng toàn bộ tầng hai trống rỗng, chỉ có mình hắn ngồi.

Tôi vừa ngang qua sàn nhảy thì DJ bất ngờ bật một banr nhạc mà tôi nhận ra đó là bài hát tối hôm đó chúng tôi chơi trò xé giấy.

Giang Yến từ tầng hai đi xuống dừng lại trước mặt tôi.

Hắn lặng lẽ nhìn tôi không ai nói chuyện với nhau nhưng mắt chúng tôi đều đỏ hoe.

"Em tưởng chị sẽ không tới."

"Chị đến đây để hỏi, tại sao em không trả lời tin nhắn WeChat của chị?"

"Mỗi lần liên lạc với chị em đều tâm phiền ý loạn nên không trả lời." Giang Yến đưa bó hoa hồng trên tay cho tôi, chính giữa bó hoa là tờ thông báo tuyển sinh đại học.

"Em đã làm được những gì đã hứa với chị. Nhưng tối nay em có thể tốt nghiệp hay không là tùy thuộc vào chị." Ánh mắt hắn nhìn tôi thâm tình, vì lo lắng mà hơi thở cũng trở nên rất nhẹ.

Không cần suy nghĩ, tôi kiễng chân rướn người hôn lên môi hắn.

Tất cả những gì muốn nói với hắn đều bị nhấn chìm trong nụ hôn nồng cháy lúc này.

Con đường phía trước còn dài nhưng giờ tôi muốn yêu liền yêu.

Ít nhất trong thời khắc này, chúng tôi là của nhau.

"Chị, em có thể hôn lúm đồng tiền của chị được không? Nếu chị... nếu chị không đồng ý, em chỉ cần nắm tay chị thôi cũng được."

"Chỉ có trẻ con mới lựa chọn. Mà em đã không còn là trẻ con nữa" 

***

Hoàn.

Edit: Ổ Xà Lơ cảm ơn mọi người đã đọc. Bộ này ngọt ứa cả răng. Cơ mà ông cha với bà mẹ kia ko nhắc đến cứ như bị rụng hẳn ấy nhỉ. 

Hơn nữa giá bà tác viết thêm đoạn Tố Tố cho Giang Yến tốt nghiệp trên giường nữa thì oa ngon hết nấc, haixxx.

—-

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...