Nhìn anh trai chó điên vả mặt nữ chính - 19-21

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:56:05
Lượt xem: 1,510

19.

May mà anh tôi không bị lừa.

Đồng nghiệp mà đại tiên giới thiệu trông rất uy tín.

Được rồi, chủ yếu là do đại tiên không lấy tiền.

Tôi nghĩ cô ấy không màng danh lợi.

Cô ấy tự giới thiệu, nói mình tên Giang Tĩnh Đàn, mới đến mà không có quà gặp mặt gì, nên xử lý hệ thống để tôi xem cho vui.

Hệ thống tự cứu nữ phụ ràng buộc với tôi bị cô ấy thu hồi trong phút mốt.

Lần đầu tiên hệ thống không nói chuyện trong đầu tôi, tôi vẫn thấy hơi lạ.

Qua lớp kính chế tạo đặc biệt, tôi và anh tôi nhìn Giang Tĩnh Đàn thẩm vấn hệ thống.

“Mày bảo đây là thế giới tiểu thuyết à?”

Hệ thống là một quầng sáng có màu, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy sự nịnh nọt trong quầng sáng đó.

“À đúng, Lâm Hằng là người có khí vận nam chính, chỉ cần tán đổ nam chính thì sẽ được chủ thế giới ưu ái.”

Anh tôi cười hì hì: “Tôi đã bảo tôi không tầm thường mà.”

Giang Tĩnh Đàn phớt lờ anh tôi, như đang tự hỏi điều gì đó.

“Đây là lần đầu tiên mày ràng buộc với ký chủ à?”

Quầng sáng chập chờn hai lần: “Không không, trước kia tôi cũng ràng buộc với nữ phụ rồi.”

“Làm thế nào để xác định đối phương là nữ phụ?”

“Nhờ cốt truyện bảo cô ấy là nữ phụ chứ sao!”

Giang Tĩnh Đàn nheo mắt, lạnh lùng nhếch môi: “Vậy mày lấy đâu ra cốt truyện?”

“Ngay từ đầu đã không có ai là nữ phụ, bọn mày chỉ đang ăn cắp sức mạnh sinh mệnh thôi.”

Hệ thống bắt đầu im lặng, không chịu nói nữa.

Nhưng qua phản ứng của nó, chúng tôi cũng biết Giang Tĩnh Đàn đoán đúng rồi.

Không có cốt truyện gì cả, chẳng qua cuộc sống bị một sức mạnh không tên lôi kéo thôi.

Giang Tĩnh Đàn nhìn anh tôi, gật đầu với vẻ đã hiểu.

“Trên đời này, có một số người được chúng tôi gọi là con cưng của thế giới. Chẳng hạn như Lâm Hằng cậu, cuộc sống luôn suôn sẻ. Đó là vì trên người cậu có năng lượng vượt xa người bình thường, tôi đoán mục đích của những hệ thống tán đổ nam chính này là ăn cắp năng lượng của cậu.”

“Còn về cô…”

Giang Tĩnh Đàn quay sang tôi: “Cô là vật hiến tế. Nữ phụ tức là người bị hiến tế, chắc trên người cô cũng có thứ mà hệ thống muốn. Đây là một loại khế ước, theo thông tin mà tôi có trước kia, người bị ràng buộc với hệ thống có thể đổi lấy siêu năng lực bằng linh hồn. Nhưng khế ước này chưa có hiệu lực với cô, nếu không, khi lấy hệ thống ra, cô sẽ hôn mê vĩnh viễn.”

Tôi sợ đến mức hết cả phấn khích: “Nguy hiểm thế mà cô còn lấy ra à?”

“Cô không hưởng lợi từ hệ thống, khế ước không được thành lập, lấy ra cũng không gây hại gì.”

Được rồi, cô là to nhất, cô quyết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhin-anh-trai-cho-dien-va-mat-nu-chinh/19-21.html.]

Nói chung, cốt truyện quay xe đột ngột, từ một nữ phụ độc ác, tôi bỗng bước lên con đường kỳ huyễn.

Nhưng may mà anh tôi vẫn ở đây.

20.

Anh tôi bắt đầu đe dọa hệ thống, nhờ Giang Tĩnh Đàn đánh nó tan tác.

Hệ thống run rẩy, lập tức quỳ xuống.

[Tôi chỉ là một đứa bé thích xem phim truyền hình thôi, sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy?]

Hệ thống khóc lóc thảm thiết: [Tôi chưa làm gì cả, nữ phụ mà tôi từng ràng buộc cũng chung sống hòa thuận với tôi. Tôi từng lập công cho Quốc Dân Đảng, từng đổ m.á.u vì quốc gia, mấy người không được đối xử với tôi như thế, tôi muốn gặp sư đoàn trưởng!]

Anh tôi cười khẩy: “Mẹ kiếp, mày xem cũng nhiều ghê.”

Hệ thống bảo, chỉ cần cho nó yên ổn xem phim truyền hình, nó sẵn sàng tố giác đồng đội.

Tôi không biết nên đồng ý không, đương nhiên, tôi không có quyền quyết định.

Đại tiên mà anh tôi tìm được chậm rãi gật đầu, cô ấy rất khen ngợi việc hệ thống nữ phụ cải tà quy chính.

Anh tôi ngờ vực nhìn cô ấy: “Nhỡ nó lừa thì sao?”

Giang Tĩnh Đàn cười: “Năng lực đặc biệt của tôi là nhìn thấu trái tim, tôi có thể nhìn thấy màu sắc trong tim người khác, bao gồm cả hệ thống. Về cơ bản, nó không nói dối, nó đúng là một hệ thống vô dụng, nhưng chưa từng hại ai. Cục An toàn cũng đang nhốt một hệ thống cấp cao có thể tráo đổi số phận, nhưng không cạy miệng nó được. Chuyện ở đây được giải quyết rồi, tôi sẽ đưa nó về để xem có xử lý được hệ thống cấp cao kia không.”

Cô ấy nói rồi dừng lại giây lát.

“Thật ra, mấy hệ thống này giống sinh vật loài khác có năng lực đặc biệt hơn.”

21.

Để chứng tỏ mình thực sự cải tà quy chính, hệ thống quyết định phản bội, khai ra hệ thống ràng buộc với nữ chính Hứa Phiên Phiên.

[Tôi và hệ thống nữ chính cùng xuất hiện, chủ yếu là để giúp nữ chính được chọn trở thành vợ nam chính theo cốt truyện. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng tận hưởng ưu đãi từ nam chính.]

Anh tôi thắc mắc: “Tao có thể chấp nhận việc tao là nam chính, nhưng sao nữ chính lại là hổ cái mặc váy giữa mùa đông?”

Hệ thống im lặng một lát rồi không nhịn được nữa.

Chắc nó gục ngã rồi.

[Đó là do anh không bình thường! Do anh! Hiểu không? Anh biết mấy cô gái xinh đẹp mạnh mẽ có sức hút lớn thế nào với tổng giám đốc bá đạo không hả?]

Anh tôi thành thật lắc đầu: “Tao không thấy có sức hút, chỉ thấy cô ta hơi thiểu năng. Nếu muốn quyến rũ tao thì phải dựa theo tao chứ? Ít nhất cũng nên chọn người mà tao thích.”

Hệ thống nói: [Có cốt truyện thật, nhưng anh không phát triển theo nó. Cốt truyện là một năng lực, những người ràng buộc với hệ thống sẽ bị ảnh hưởng rồi vô thức làm theo. Nhưng anh khá đặc biệt, anh không hề dựa theo cốt truyện.]

“Với cốt truyện của bọn mày, người bình thường nào theo được, thời buổi thay đổi rồi, cốt truyện của bọn mày có thể đổi mới được không?”

Tôi nói đúng đấy.

Giang Tĩnh Đàn bảo tôi về trường, tiếp xúc với Hứa Phiên Phiên xem sao.

“Cô ta đã hưởng lợi từ hệ thống, không thể thoát thân an toàn.”

Trước việc này, anh tôi tỏ thái độ: “Đáng đời!”

“Nhìn cốt truyện tồi tệ được sắp xếp đi! Bảo tôi g.i.ế.c em gái vì cô ta ấy hả, thể diện của cô ta lớn cỡ nào chứ, người chưa ra khỏi cửa mà mặt đã đi được hai dặm rồi à?”

Bình luận

4 bình luận

Loading...