Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhị tỷ thánh mẫu - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-27 16:00:42
Lượt xem: 1,420

15

Ta ngâm nga bài hát, tâm tình vui vẻ rời đi.

Tiếp qua mấy khắc đồng hồ, thái tử điện hạ chân chính liền sẽ dẫn người đá văng cánh cửa kia.

Nhưng mà, một màn kịch hay như thế, đương nhiên là càng nhiều người nhìn thấy càng tốt

Ngay sau đó, ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mượn ngắm trăng làm cớ, cùng Tam tỷ kẻ xướng người hoạ đem mọi người dẫn đến sương phòng kia.

Vừa mới bước vào hậu viện.

Liền nghe tiếng kêu kiều mị của Tống Tri Sơ vang lên.

Sắc mặt của mọi người cùng nhau biến đổi.

Còn không kịp phản ứng, Thái tử liền dẫn một đội thị vệ đuổi tới.

Phanh ——

Cửa lớn bị bỗng nhiên đá văng.

Bên trong, Tống Tri Sơ hét lên một tiếng, cuống quít đứng lên mặc y phục của mình vào.

Run cuống họng nói: "Lớn mật, ngươi có biết trong phòng là người nào không!

"Mạo phạm đến quý nhân, ngươi có mười cái mạng cũng không đủ ch..ết!"

Thái tử nhíu mày: "A?

"Ngoại trừ phụ hoàng, dưới gầm trời này lại còn có người tôn quý hơn Cô nữa cơ à?"

"Hả, cái gì?"

Tống Tri Sơ khó tin nhìn Thái tử trước mặt, lại nhìn nam tử sắc mặt ửng hồng sau lưng.

Thái tử lười nhác nói nhảm, phất tay ra hiệu thị vệ xách người áo đen kia như xách gà ném trên mặt đất, sau đó từ trên người hắn tìm ra một tấm bản đồ phòng thủ biên giới.

Thái tử chậm rãi xoa xoa kiếm trên tay mình, sau đó nhìn về phía Tống Tri Sơ: "Vốn dĩ, tên này là phản tặc, theo luật đáng chém.

"Chỉ là không nghĩ tới Cô sẽ gặp được màn trao nhận tình cảm ở chỗ này.

"Vậy thì Cô liền thành toàn cho đôi uyên ương các người, nhét vào lồng heo dìm xuống nước đi!"

Sắc mặt Tống Tri Sơ tái đi, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Ngay sau đó, nàng giống như là bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng hô to:

"Không, ngươi không thể cứ như vậy g..iết ta!

"Ta là đích thứ nữ tướng phủ, ta chỉ là bị tên này bắt lại, đây hết thảy đều không phải bản ý của ta!

"Ngươi, ngươi nếu là cứ như vậy g.i.ế.c ta, cha ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi!"

 

16

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhi-ty-thanh-mau/chuong-11.html.]

Lời này vừa thốt ra, bốn phía kinh ngạc.

Tống Tri Sơ hoàn toàn là một kẻ ngu đến nỗi khiến người khác nhìn thôi cũng sôi máu.

Sắp ch,,ết đến nơi vẫn không quên lôi kéo tướng phủ làm đệm lưng.

Thái tử mang theo ánh mắt uy áp, nhẹ nhàng lướt qua đám người.

"A, nàng thật sự là đích thứ nữ tướng phủ?"

Ta lạnh lùng nhìn Tống Tri Sơ run lên cầm cập.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Kiếp trước, vào lúc này, ta thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng đều không có.

Tống Tri Sơ đã để gã sai vặt đánh ta ngất xỉu, thay mặt ta giải thích cùng Thái tử.

Thân thể đích mẫu run rẩy, lắc đầu liên tục.

"Không không không, nàng làm sao có thể là đích thứ nữ tướng phủ ta cho được.

"Sơ Nhi nhà ta năm trước bị bệnh nặng, hiện nay còn đang ở bên trong điền trang vùng ngoại ô tĩnh dưỡng mà!

"Việc này các vị phu nhân trong kinh cũng đều biết!"

Thái tử khẽ vuốt cằm, cũng không biết là nên tin hay là không tin.

Chỉ Tống Tri Sơ kia vẫn luôn miệng gào khóc:

"Nương! Chẳng lẽ Người muốn trơ mắt nhìn con chết?!

"Con thế nhưng là khuê nữ của đích mẫu, vậy mà lại kém mấy tiện nhân con thứ kia hay sao!"

Đích mẫu thống khổ nhắm hai mắt lại, lúc mở ra đã không còn nửa phần tình cảm nào nữa.

Bà lạnh lùng nói:

"Cô nương, ngươi cũng đừng ăn nói lung tung vu cáo tướng phủ nữa.

"Mạo chạm quý nhân , đây là mệnh của ngươi , liền cam chịu số phận đi!"

Nói xong, đích mẫu mang theo ta cùng Tam tỷ đang muốn rời đi.

Tiếng nói yếu ớt vang lên: "Chậm đã!"

Hắn nhíu đôi mắt lại, dùng kiếm chỉ vào ta.

"Nếu người này đã không có quan hệ gì với tướng phủ.

"Vậy vị này cô nương không bằng giúp Cô một chuyện, để cô nương đến giám sát hành hình thì như thế nào?"

Chiêu này của Thái tử thật cao tay.

Tống Tri Sơ cùng tướng phủ không quan hệ gì thì cũng thôi đi , Nhưng nếu như Tống Tri Sơ thật sự là đích thứ nữ của tướng phủ, tỷ muội của nàng chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng chết.

Kể cả quan hệ có xa lánh đến mấy , tỷ muội nhiều năm c.h.ế.t trước mặt mình khẳng định cũng sẽ có chút không đành lòng.

Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chọn sai người.

Ta ấy à, chỉ ước gì Tống Tri Sơ mau đi c.h.ế.t hơn bất cứ ai khác!

Loading...