Nhất Tiếu Hồng Trần - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:18:28
Lượt xem: 5

Cho dù nàng ta không nói cho nàng nhưng dù một thay đổi nhỏ nàng cũng đều nhìn thấu. Nếu không, thật sự là uổng phí mười lăm năm kết thành bằng hữu.

 

Cho nên Thanh Ninh chỉ đành hướng Kính Ngôn mềm dẻo bóng gió đánh tiếng, đáng tiếc nàng ta xui xẻo gặp đúng một kẻ mắt điếc tai ngơ. Nếu như gặp phải nhị ca nàng, chắc hẳn liễu yếu đào tơ này sẽ được một phen mãn nhĩ, không bị nhiều uất ức như thế.

 

Nhưng mà tên nhị ca kia của nàng hy vọng vĩnh viễn đừng có làm tổn hại lành nữ Thanh Ninh nhà người ta. Bởi vì hắn trêu hoa ghẹo nguyệt thành thói, không gì không giở, cùng lắm chưa đi đến con đường cưỡng h.i.ế.p mà thôi.

 

Đại ca nàng càng không cần nói đến, hy vọng hắn cả đời đừng cùng với nữ nhi người ta thì nàng sẽ không phải đau đầu đi dỗ thay. Nếu như không dỗ, hắn chắc chắn sẽ goá thê, vì thê hắn uất ức thành bệnh. Chết.

 

Sau một trận nhảy múa ở trong lòng, Thanh Ninh công chúa bèn hướng Nghinh Nhạc nói:

 

- Nhạc Nhi, ngươi như thế nào lại không nhận bái thiếp của ta? Ngươi có phải đang giận ta điều gì không?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-tieu-hong-tran/chuong-9.html.]

- Ồ? Bái thiếp là khi nào gửi đến, ta quả thật cái gì cũng đều không nhận được. Thanh Ninh, ta làm sao lại giận ngươi được, Nghinh Nhạc ta không phải hạng người giận dỗi vô cớ. Nếu thật sự có điều giận, ta hẳn phải tìm ngươi nói rõ rồi, làm sao lại ru rú ở trong nhà đây? Thanh Ninh, chúng ta kết bằng hữu tận mười lăm năm rồi, ngươi thế nào lại không hiểu ta chứ.

 

Nghinh Nhạc bên ngoài tựa như có chút buồn bã, nhưng mà trong lòng đang suy xét. Liệu có phải vị bằng hữu tài nữ kia của nàng đã nhận ra điều gì từ bức hoạ kia rồi chăng.

Thanh Ninh công chúa bỗng nhiên còn buồn bã hơn cả Nghinh Nhạc, nàng ta đi đến nắm tay Nghinh Nhạc nói:

- Nhạc Nhi, ngươi không cần để trong lòng, có lẽ bái thiếp trên đường sơ sót. Là ta trong lòng tiểu nhân rồi. Đúng rồi, ta mấy hôm nay đều trong lòng thắc mắc, chúng ta sang bên kia một lát nói chuyện được không?

 

Nghinh Nhạc gật đầu, hai người trước sau di gót khắn khít, hợp ý vô cùng. Nhưng mà còn chưa đi được bốn bước đã nghe trong tự truyền ra tiếng la hét.

 

-"Giết người rồi!"

Sau đó ai nấy đều chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

 

Cùng lúc ấy Kính Ngôn tay áo khẽ động một cái đã bắt được nắm trong tay phi tiêu hình hoa mai. Kia chính là vũ khí dùng để g.i.ế.c người của Mai Hoa hội do Khuynh Trường Xinh Đẹp phóng tới, ngụ ý mẫu thân đã có nàng bảo hộ không cần lo lắng. Phía mẫu thân không phải chuyện lớn, cẩn thận che giấu tiềm thân của Nghinh Nhạc mới là chuyện lớn. Bởi vì nàng ta kiêu ngạo rằng tại địa bàn Bắc Lịch này, kẻ có thể động thủ lên người mà Mai Hoa hội muốn bảo vệ chưa từng có tiền lệ.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...