Nhất Tiếu Hồng Trần - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:18:25
Lượt xem: 2

Nghinh Nhạc trong lòng cười lạnh, Thẩm đế sủng ái Hoa quý phi quả thật không phải lời đồn. Thanh Ninh công chúa đỡ nàng đứng nên, gắt gao giữ chặt lấy nàng.

Thẩm đế biết Thẩm Gia Ngạn muốn khai ngôn luận tội cũ, cho nên tranh trước một bước, hắn quy tội vẫn là hơn để Thẩm Gia Ngạn quy. Mà Thẩm Gia Ngạn lúc này thảnh thơi phẩy phiến, thanh âm mang theo vài phần tiếu ý nói:

- Xem ra Hoa quý phi là sủng phi không phải đồn đại, bổn vương thất lễ rồi.

 

Thẩm đế biểu tình ngưng trệ nói:

- Hoàng đệ khách khí rồi, nàng là thân hậu cung, nhân vật nhỏ bé không thể cùng hoàng đệ đánh đồng nhau được. 

 

Khước Dật tả thừa tướng thu lễ đứng dậy, hắn đảo ánh mắt sắt lạnh nhìn Nghinh Nhạc. Nàng dùng ánh mắt sâu tựa giếng cổ đáp lễ hắn, cho dù sắc mặt có tái nhợt nhưng đôi mắt kia tựa như vĩnh viễn không có chút nào thay đổi. Khước Dật tả thừa tướng chỉ muốn nhìn xem nàng có bộ dáng gì, hắn chung quy vẫn là tiền bối cho nên không dễ dàng kinh sợ nàng. Chỉ là khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Lư thị thì nàng lộ vẻ sợ hãi rõ rệt. 

 

Một cô nương yếu đuối hiền lành như vậy, gia tộc nàng cũng chưa từng đắt tội hắn. Nhưng mà vì thể hiện của gia tộc hắn, hôm nay cho dù nàng có phạm thượng hay không đều phải chịu tội. Cá lớn nuốt cá bé, quy luật muôn đời của nhân loại, có trách chỉ đành trách nàng phận mỏng.

Bạc thái hậu tại thượng lại cất lời vàng ngọc, nàng đem cung nữ A Vi tiếp tục tra hỏi:

- Ngươi nói Hoa quý phi sau khi uống nước trà liền thấy đau bụng. Vậy nước trà là từ đâu tới?

 

Cung nữ A Vi quỳ gối thẳng tấp, trả lời cẩn thận:

- Hồi thái hậu, hoàng thượng. Nước trà là nô tỳ pha từ Lạc Hoa cung của Hoa quý phi mang đến. Dọc đường không có ai động tay vào.

 

Trả lời rất có trình tự xấp xếp, Bạc thái hậu lại hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-tieu-hong-tran/chuong-20.html.]

- Vậy lúc ở Lạc Hoa cung thì sao, ngươi có chắc chắn là không có ai động chứ? 

 

Cung nữ A Vi trả lời chắc chắn, mà lúc này Tiêu Khánh vương đã lên tiếng:

- Mẫu hậu, hoàng thượng. Thần xin được phép hỏi cung nữ kia một chút, không biết có được hay không?

 

Bạc thái hậu gật đầu đồng ý hắn. Tiêu Khánh vương nhìn cung nữ A Vi hỏi:

- Nếu như không nhầm, lúc xảy ra sự cố té ngã, là Hoa quý phi ngã đè lên người Lư trắc phi, có đúng hay không?

 

Cung nữ A Vi gật đầu nói đúng, Tiêu Khánh vương lại hỏi:

 - Lúc Lư trắc phi đến, trước đó Hoa quý phi đã đau bụng sắp ngã có đúng hay không?

 

Cung nữ vẻ mặt không hiểu, Tiêu Khánh vương nhẫn nại nói:

- Bổn vương sẽ đổi cách hỏi. Hoa quý phi sau khi uống xong nước trà mà ngươi mang đến, đột nhiên đau bụng sắp ngã. Lúc ấy Lữ trắc phi mới xuất hiện và xô ngã Hoa quý phi có đúng không? 

 

Cung nữ A Vi mù mờ một khắc rồi gật đầu nói đúng. Mọi người đều chưa hiểu Tiêu Khánh vương đến cùng là muốn nói cái gì thì hắn tiếp luôn, khí thế dồn trận cung nữ A Vi:

- Hoa quý phi ban đầu đã sắp ngã thì mới xuất hiện Lư trắc phi. Lư trắc phi nàng tuy dáng người nhỏ bé, nhưng nếu như muốn xô ngã người khác chỉ cần lấy đà xông đến là được. Đằng này Hoa quý phi mới là người thượng vị, Lư trắc phi cũng đang mang thai lại không hề gì. Ngược lại Hoa quý phi nằm trên lại sảy thai, điều này chứng tỏ cái gì?

 

Tiêu Khánh vương nhìn thẳng vào cung nữ A Vi, gằn từng tiếng một:

 - Trong nước trà mà ngươi mang đến, có độc.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...