Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Yêu Đương Của "Sao Chổi" - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-10-23 09:36:13
Lượt xem: 132

12

Kể từ ngày hôm đó trở về từ nhà ông bà, hai ngày sau, tôi và Chu Thời chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công bất ngờ lần đầu tiên.

Không gọi điện thoại, sau khi tan làm lúc 6 giờ, chúng tôi liền lái xe về nhà.

Hai chúng tôi còn cố tình đỗ xe ở bãi đậu xe lớn, không đỗ ở chỗ trống dưới lầu như mọi khi.

Tôi nhìn bộ đồ công sở trên người mình, "Anh nói chúng mình cũng không ngụy trang gì cả mà cứ thế đến, cảm giác hơi thiếu thiếu nhỉ."

"Vậy lần sau chúng mình ăn mặc chỉnh tề một chút, chúng mình sẽ là thế hệ Smith vợ chồng mới." Chu Thời cong môi, đề nghị bên tai tôi.

Tôi liếc anh ấy một cái, anh ấy đang mặc bộ vest đen mà sáng nay tôi đã đặc biệt chọn cho anh ấy, ban đầu tôi muốn nói như vậy sẽ giống đặc vụ hơn một chút, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống như một người tinh anh xã hội vừa mới từ tiệc rượu về.

Mặc dù anh ấy quả thực là một người tinh anh xã hội, một lão làng ngoài ba mươi lăn lộn trên thương trường, khí chất gian thương trên người không dễ che giấu.

Nếu là anh ấy lúc mười mấy tuổi, mặc bộ vest này lên thì đúng chuẩn là tên côn đồ xã hội đen.

Lúc hai mươi mấy tuổi thì sao? Chắc là một nhân viên văn phòng bị tư bản áp bức bóc lột.

Tôi mặt không cảm xúc nhắc nhở, "Smith vợ chồng ban đầu không biết thân phận bí mật của nhau."

Đối phương ngập ngừng một chút, "Chúng ta đã kết hôn mười năm rồi, biết cũng bình thường." Anh ấy nói rất nghiêm túc.

Được rồi, tôi không thể phản bác được.

Sắp đến cửa nhà rồi, tôi đột nhiên quay đầu lại đề nghị:

"Hay là chúng ta bắt đầu từ bây giờ coi như không quen biết nhau?"

13

Năm thứ sáu sau khi kết hôn, chơi trò chơi "Nói thật lòng hay đại mạo hiểm" với bạn bè.

Tôi bốc trúng thẻ mạo hiểm - đi cưỡng hôn người khác giới đầu tiên bước vào cửa.

Tôi đã nói rồi mà, không chơi ở nhà, cứ phải ra quán bar chơi, quả nhiên có bẫy.

Trước mặt Chu Thời, với bản năng sinh tồn mãnh liệt, tôi đã đổi sang chọn "Nói thật".

Câu hỏi "Nói thật" là "Lời nói dối lớn nhất từng nói với người yêu là gì?"

Tôi nhìn Chu Thời, anh ấy đang nhướng mày nhìn tôi với vẻ thích thú, tôi nhanh trí đứng dậy chạy ra cửa.

...

Sau 0.5 giây phản ứng, anh ấy đã túm lấy tôi.

Nheo mắt lại, anh ấy hỏi nhỏ, "Em lừa anh chuyện gì?".

Tôi không dám nhìn anh ấy, "Cũng không có gì..."

Sắc mặt anh ấy tối sầm lại, không có gì thì sao không dám nhìn anh ấy, chắc chắn có vấn đề!

Mắt tôi liếc về phía nào, anh ấy liền tiến lên một bước chắn trước mặt tôi, ép tôi phải nhìn anh ấy.

Tôi né tránh ánh mắt của anh ấy nhìn lung tung, anh ấy liền cứ thế xoay quanh tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-yeu-duong-cua-sao-choi/phan-5.html.]

Giống hệt hai học sinh cấp hai trẻ con.

Bạn bè đều không nỡ nhìn thẳng, "Này này này, muốn âu yếm thì về nhà mà âu yếm, còn chơi không?"

"Đúng vậy, hai vợ chồng các người cũng vừa vừa phải phải thôi, chúng tôi cũng có quyền không ăn cơm chó mà!"

Nghe tiếng than oán của bạn bè phía sau, lại nhìn con sói dữ trước mặt đang sắp nổi đóa.

Xin đấy, đâu phải âu yếm, rõ ràng anh ấy đang thẩm vấn tội phạm mà!

Tôi dám chắc anh ấy có thể cứ tiếp tục giằng co với tôi như vậy, thế là tôi vội vàng đầu hàng: "Được rồi, em nói."

Anh ấy nghiêm mặt, phun ra một chữ: "Nói."

Tôi nhắm mắt, cắn răng, quyết định thành thật khai báo: "Lần trước em nói với anh là em đi xem triển lãm tranh là lừa anh đấy, thật ra là em đi xem concert của Tề Minh Khiêm."

Anh ấy sững sờ: "Concert của Tề Minh Khiêm?"

Tôi hít sâu một hơi, nhìn vào mắt anh ấy, vô cùng nghiêm túc thông báo: "Em là fan cứng của Minh Khiêm mười lăm năm rồi."

Chu Thời như bị sét đánh ngang tai: "Em không phải là không đu idol sao?"

Tôi phản bác một cách đương nhiên: "Ai nói với anh là em không đu idol? Em chỉ là yêu một cách âm thầm thôi."

Hôm đó, một người đàn ông nào đó đột nhiên biết được vợ mình lại thích một người đàn ông khác mười lăm năm.

Mà anh ta lại chẳng hay biết gì.

Điều này khiến anh ta mất ngủ cả đêm.

14

Tôi bắt đầu nghe nhạc của Tề Minh Khiêm từ năm 13 tuổi.

Tiết kiệm tiền với hy vọng có thể đi xem một buổi concert, nhưng vì không có tiền nên chưa bao giờ mua album hay poster gì cả.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Phải nói là, ngoài bản thân tôi ra thì không ai biết tôi là fan của Tề Minh Khiêm.

Việc điên rồ nhất mà tôi từng làm để đu idol, có lẽ là vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Tôi đã một mình chạy đến Hải Thành để xem concert của anh ấy.

Ngoài ra, tôi không hề biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào khác.

Ngay cả trong danh sách nhạc của tôi cũng đủ các thể loại, đủ các ngôn ngữ, đúng là hổ lốn.

Chu Thời không biết cũng là chuyện bình thường.

Kể từ sau lần nói với Chu Thời chuyện này, anh ấy đã buồn bã rất lâu vì việc tôi thích một người đàn ông khác lâu hơn anh ấy.

Nhìn anh ấy ghen tuông thật sự rất thú vị, nên tôi thỉnh thoảng lại cố tình trêu chọc anh ấy, nhưng sơ ý một chút là chọc giận anh ấy mất.

Kể cả sau này đi xem triển lãm tranh, dù anh ấy không hiểu gì, anh ấy cũng nhất quyết phải đi cùng tôi.

Tôi thích anh ấy dính lấy tôi, nên cũng mặc kệ anh ấy.

 

Loading...