Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhật Ký Ly Hôn Của Đôi Bạn Thân - Chương 15-16 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-07-28 09:18:38
Lượt xem: 6,455

Sau đó, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau với anh trai tôi và Hứa Mộng.

Lúc này, tôi đang mềm nhũn dựa vào lòng Hứa Thời Thanh.

Còn Hứa Mộng, người vừa nãy còn nói "có c.h.ế.t cũng không tha thứ cho anh trai cậu", thì đang được anh trai tôi ôm trong lòng, ánh mắt mơ màng, thở đều đều.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi: "..."

Ôi trời ơi, sập tiệm rồi!

15

Hai tên đàn ông chó má kia ăn ý đi ra ngoài, chỉ còn lại tôi và Hứa Mộng. Lẽ ra, tôi phải là người chột dạ mới đúng. Nhưng mà cô bạn thân của tôi còn diễn kém hơn cả tôi nữa chứ!

Vì vậy, tôi ho khan một tiếng, nghiêm nghị hỏi: "Chuyện từ bao giờ vậy?"

Cô ấy lí nhí: "Thì, thì tự nhiên phát hiện ra anh trai cậu cũng rất tốt, anh ấy thay đổi rất nhiều, cũng không còn độc miệng với tớ nữa, chỉ toàn nói lời ngon tiếng ngọt thôi."

Cô ấy còn nói rất nhiều: "Hơn nữa, anh ấy còn gọi tớ là "bảo bối" nữa chứ, vung tiền cho tớ như rác, body cũng rất chuẩn, nếu không phải vợ anh ấy, tớ thật sự muốn làm "chim nhỏ" của anh ấy."

Tôi nghẹn họng, đây là những lời mà một người ra dáng bà chị như cậu nên nói ra sao?

Nhưng tôi không để tâm đến những điều này, mà "ra tay trước" nói: "Hừ, tớ bắt được cậu rồi nhé, tất cậu giặt, đừng quên cây đàn piano kia cũng phải chuyển đến cho tớ đấy."

Hứa Mộng cuối cùng cũng hoàn hồn, chất vấn tôi: "Còn cậu? Cậu với anh trai tớ thì sao? Ái chà chà, "mút" lâu rồi nhỉ? Cổ toàn dấu hôn kìa!"

Tôi: "..."

"Là muỗi cắn đấy!"

"Hừ hừ, tớ thấy môi cậu cũng bị rách da kìa, cũng là muỗi cắn à?"

"..."

Cuối cùng, tôi chỉ đành thành thật khai báo ngày tháng "làm hòa" với Hứa Thời Thanh. Hứa Mộng cũng thành thật khai báo.

Hóa ra, đúng là chị em tốt, ngay cả ngày "làm hòa" cũng giống nhau!

Hứa Mộng: "Vậy còn tất..."

Hứa Thời Thanh đúng lúc xuất hiện, tôi kéo tay anh, nhắc nhở: "Em gái anh bảo anh giặt tất cho cô ấy kìa."

Anh nhìn Cố Hằng, lắc đầu: "Đúng là loại đàn ông gì vậy? Ngay cả tất của vợ cũng không thèm giặt sao?"

Cố Hằng cũng không tranh cãi, kiên nhẫn hôn lên má Hứa Mộng một cái.

"Vợ yêu, tất anh giặt, đồ lót anh cũng giặt luôn."

Hứa Thời Thanh cũng không chịu thua kém, hôn mạnh lên môi tôi.

"Yên tâm, từ đầu đến chân anh đều sẽ giúp em ‘giặt’."

"..."

 

16

Vào kỳ nghỉ lễ không lâu sau đó, bốn người chúng tôi cùng nhau đi cắm trại đêm. Bầu trời đầy sao, Cố Hằng và Hứa Mộng đang chơi trò chơi ở đằng kia. Tôi và Hứa Thời Thanh ngồi bên cạnh lều, dựa vào nhau.

Gió núi thổi nhẹ nhàng, dễ chịu, đầu mũi thoang thoảng mùi hương hoa oải hương.

Tôi mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào những viên đá bên bờ sông hồi lâu, tò mò hỏi anh: "Hứa Thời Thanh, sao anh lại muốn làm bác sĩ vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhat-ky-ly-hon-cua-doi-ban-than/chuong-15-16-hoan.html.]

"Cứu người chữa bệnh, thật là một công việc tuyệt vời."

Ngay cả khi cười, anh cũng rất nghiêm túc.

Tôi đột nhiên nhớ đến một bản tin mà tôi đọc được cách đây không lâu, một vị bác sĩ đã không ăn không ngủ, chỉ để bệnh nhân có thể hồi phục, vậy mà lại bị người nhà bệnh nhân - những người hoàn toàn không liên quan đến mình - đ.â.m một nhát dao.

Vị bác sĩ nằm đó, trong bệnh viện, kêu cứu mấy ngày liền.

Thật là một chuyện đáng buồn.

Tim tôi bỗng thắt lại.

"Anh nói xem bây giờ mà có sao băng sẽ như thế nào nhỉ?"

Anh đang nghịch tóc tôi, tiện tay đưa điện thoại cho tôi.

"Em tự tìm xem."

Và rồi tôi phát hiện ra lịch sử tìm kiếm của Hứa Thời Thanh mấy tháng trước.

【Làm gì khi vợ giận?】

【Làm thế nào để tăng sự thân mật với người yêu?】

【Quyến rũ vợ có tỷ lệ thành công cao không?】

【Cách "lùi một bước tiến ba bước" sao cho hiệu quả?】

【...】

Vô số câu hỏi được đánh dấu sao bởi hệ thống. Tôi phì cười, ôm chầm lấy anh, hôn tới tấp:

"Hứa Thời Thanh, em yêu anh c.h.ế.t đi được ấy nhỉ."

Anh khựng lại, đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười nhìn tôi, không hề phản bác.

"Đúng vậy, anh cũng yêu em c.h.ế.t đi được."

Bỗng nhiên tôi rưng rưng nước mắt, trả điện thoại lại cho anh: "Chờ sau này khi em nhìn thấy sao băng, điều ước đầu tiên của em, chính là mong anh bình an vô sự."

Cầu mong trên thế giới này, người tốt sẽ nhiều hơn một chút.

"Còn anh, anh ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

Nói xong, anh phát hiện ra tôi đang khóc, nghiêng đầu hỏi: "Khóc cái gì?"

Tôi không nói gì, anh nhìn xuống rồi trêu chọc.

"Xin lỗi, là tại anh, tối qua khiến đầu gối em đỏ ửng lên rồi."

Tôi: "..."

Tôi lập tức bị anh "dắt mũi", bực bội nói: "Chẳng phải tại anh sao? Tư thế đó với em mà nói quá khó, eo sắp gãy rồi."

Nghe vậy, Hứa Thời Thanh bật cười.

Tên đàn ông chó má tối qua còn nói "Anh yêu em, xuất phát từ trái tim, chứ không phải là cái miệng" này, liền bất ngờ đè tôi xuống.

"Vậy tối nay đổi tư thế khác nhé? Anh hứa, sẽ yêu thương em thật tốt!"

 

(Hết)

Loading...