Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NHÂN QUẢ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-06 14:51:37
Lượt xem: 976

Trương Tiểu Tiểu lại một lần nữa nổi đình nổi đám trên mạng, nhưng lần này là bất đắc dĩ.  

 

Cư dân mạng tỏ ra rất đồng cảm.  

 

【Tôi không dám xem, gã bạo hành này đáng bị chết!】  

 

【Đúng rồi, đây là hành vi tấn công, không phải là bạo hành gia đình. Nếu đánh người khác ngoài xã hội, hắn ta đã bị kết án tù từ lâu rồi, chỉ vì có tờ giấy kết hôn mà được gán cái mác "bạo hành". Giấy kết hôn là gì? Là bùa hộ mệnh của kẻ xấu à?】  

 

【Đồng ý, đây là tấn công. Tôi ủng hộ bỏ thuật ngữ "bạo hành gia đình". Việc đánh đập gây thương tích cho người khác không liên quan gì đến việc có phải vợ chồng hay không.】  

 

Tuy nhiên, cũng có nhiều người khác lên tiếng bênh vực Lý Thắng.  

 

【Có thể nói gì thì nói, nhưng các bạn có nghe hắn nói chưa? Cô ta đã lừa hắn 66 vạn tiền sính lễ đấy.】  

 

【Khoan đã, vụ này với vụ cô gái kết hôn 8 lần trước kia có phải là cùng một người không?】  

 

【Vụ án đã được giải mã rồi các bạn, hóa ra cô này đã kết hôn lần thứ tám, mỗi lần đều ly hôn sau nửa năm để tiếp tục lừa nhà khác.】  

 

...  

 

Trong khi trên mạng đang ồn ào tranh cãi, Trương Tiểu Tiểu vẫn nằm mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt.  

 

Lý Thắng, sau khi thoát khỏi sự khống chế của bảo vệ, đã đuổi theo Trương Thiên Tài và chạy ra ngoài.  

 

Ban lãnh đạo bệnh viện đã khiển trách bảo vệ vì không trông chừng được Lý Thắng, nhưng bảo vệ đã trả lời đầy tự tin: "Tôi lương ba nghìn một tháng, không lẽ bắt tôi phải liều mạng?"  

 

10

 

Trương Thiên Tài vốn lười biếng, thân hình nặng nề, vừa chạy đến bãi đỗ xe mở cửa thì đã bị Lý Thắng bắt kịp.  

 

Lý Thắng nhìn chiếc xe Mercedes mới tinh và quần áo hàng hiệu, đồng hồ vàng trên tay Trương Thiên Tài, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận.  

 

Hắn túm đầu Trương Thiên Tài, đập mạnh vào cạnh sắc của cửa xe.  

 

Một lần, rồi thêm lần nữa.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhan-qua/chuong-8.html.]

Lúc đó không có ai ở bãi đỗ xe, sau này chúng tôi mới xem lại từ camera giám sát của bệnh viện mới thấy cảnh tượng điên loạn đó.  

 

Trương Thiên Tài sợ đến mức quỳ xuống, liên tục van xin tha mạng.  

 

Nhưng Lý Thắng chỉ túm cổ hắn, gằn giọng hỏi: "Bao giờ trả lại tiền?"  

 

Trương Thiên Tài hứa hẹn sẽ về nhà bán xe, trả lại đủ 66 vạn cho Lý Thắng.  

 

Lý Thắng cười lạnh, tiếp tục đập đầu hắn vào cửa xe, mặc kệ m.á.u chảy đầy đầu Trương Thiên Tài.  

 

"66 vạn? Mày nghĩ 66 vạn là đủ à? Tao mất việc, mất danh dự, chịu đựng quá nhiều vì bọn mày, 66 vạn là hợp lý chắc?"  

 

Trương Thiên Tài nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khóc lóc: "88 vạn, 88 vạn, anh ơi!"  

 

Lý Thắng không nói gì, chỉ kéo đầu hắn về phía cửa xe.  

 

Trương Thiên Tài, hoảng loạn tột độ, vội vàng giữ lấy tay Lý Thắng, hét lớn: "Tôi sẽ đưa cả nhà, cả căn nhà của tôi cho anh, anh ơi, xin anh tha mạng!"  

 

Camera ghi lại rõ ràng, đến cả ánh mắt đầy sát ý của Lý Thắng cũng được quay lại một cách rõ nét.  

 

Trương Thiên Tài, dường như cũng nhận ra điều đó, sợ hãi đến mức tiểu ra quần, vàng và trắng chảy khắp sàn.  

 

Cuối cùng, hắn bò đến gần chân Lý Thắng, khóc lóc cầu xin: "Tôi sẽ đưa tất cả cho anh, để chị tôi đi bán thân, chị tôi xinh đẹp mà!"  

 

Thấy Lý Thắng vẫn im lặng, Trương Thiên Tài bặm môi, ôm lấy chân hắn: "Anh ơi, làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ bắt mẹ tôi và chị tôi cùng đi bán thân, hai mẹ con họ chắc chắn sẽ bán chạy mà!"  

 

Sắc mặt Lý Thắng cuối cùng cũng dịu lại, hắn đá vào người Trương Thiên Tài: "Nhớ lời mày nói đấy, sáng mai tao phải thấy tiền."  

 

Không ngờ rằng, tất cả những cú đập trước đó không sao, nhưng cú đá nhẹ này lại khiến Trương Thiên Tài ngã đập đầu vào cửa xe, và hắn lập tức c.h.ế.t ngay tại chỗ.  

 

Lời cuối cùng hắn nói trước khi c.h.ế.t là muốn bán mẹ và chị ruột của mình như hai "mẹ con hoa hậu".  

 

Cảnh tượng đó, trùng hợp bị bác từ xa chứng kiến khi bà vừa đi ăn tối về và chuẩn bị lái xe về nhà.  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Thấy Trương Thiên Tài nằm trên sàn với m.á.u me khắp người, bà ta quên luôn những lời bẩn thỉu mà con trai mình vừa thốt ra, lập tức vung túi xách lên đánh vào người Lý Thắng.  

 

Lý Thắng vốn đã hoảng loạn vì cái c.h.ế.t của Trương Thiên Tài, thấy bà ta đánh tới, hắn liền định lên xe bỏ chạy.  

Loading...