Nhà Chồng "Thiện Lành" - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:47:03
Lượt xem: 4,865

9

 

Sau khi cãi lại họ, lòng tôi dễ chịu hơn nhiều. Tôi không thèm quan tâm nhóm chat nói gì nữa, chắc chắn không có gì hay ho.

 

Tôi đắp mặt nạ rồi ngủ một giấc ngon lành.

 

Sáng hôm sau là thứ Hai, tôi đi làm như thường lệ.

 

Nhìn cuốn sách giáo trình trung cấp trên bàn, tôi không khỏi cảm xúc dâng trào, kiếp trước vào thời điểm này tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ nghề nghiệp.

 

Tôi bắt đầu làm việc tại bệnh viện ngay sau khi tốt nghiệp, và đến nay cũng đã khoảng năm sáu năm. Trước đây đơn vị không có vị trí chức danh trung cấp nào trống, nhưng hiện tại có đồng nghiệp đã nghỉ hưu, nên trống ra một vị trí.

 

Dịch giả bát cháo hành cái qq, truyen ne cái qq, truyện t còng lưng gõ đ phải tụi bay làm mà đổi tên đổi editor như đúng rồi. Editor: Thanh Tiếu Quân đ có bát cháo hành chí phèo thị nở nào ở đây hết.

 

Nhưng kiếp trước, vì những chuyện rắc rối của gia đình họ Tống mà tôi đã từ bỏ, thậm chí công việc chính cũng làm không ra hồn.

 

Kiếp này cấp trên vẫn tận tình khuyên bảo, nói rằng tôi còn trẻ, nên tranh thủ lúc chưa có con cái hãy sớm đạt được chứng chỉ nghề nghiệp, đây là một cơ hội không dễ dàng, phải nắm bắt thật tốt.

 

“Lần này tôi sẽ không làm sếp thất vọng đâu!” Tôi thầm hứa trong lòng.

Dư Huy - tàn tia...
(Chỉ đăng tại m,onkey'd)

 

Sau giờ làm, tôi mời cấp trên và đồng nghiệp đi ăn. Họ đều rất quan tâm đến tôi, trong khi kiếp trước tôi lại vì "gia đình" mà xa lánh họ.

 

Kiếp này tôi mới nhận ra, một số người thân thiết trong gia đình còn không tốt bằng đồng nghiệp hay bạn bè.

 

Thời gian này, phía Tống Hằng không gây phiền phức cho tôi, nhưng dù có tìm tôi cũng không sao, tôi đã báo với bảo vệ không cho bất kỳ ai vào mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi cũng đã chặn số điện thoại của cả gia đình họ.

 

Hàng ngày, Lâm Tư Tư đều đăng những khoảnh khắc lãng mạn với Tống Hằng lên mạng, suýt chút nữa làm tôi phát ốm.

 

Vì buồn ói đó.

 

Về nhóm gia đình, tôi thỉnh thoảng lướt qua để xem có lời lẽ kỳ cục nào không, kết quả chỉ toàn là những lời trách móc và cầu xin của mẹ chồng, cùng những lời đạo đức giả của các họ hàng. Mấy người như này sẽ không bao giờ biết đau nếu kim không đ.â.m trên người mình đâu, lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa làm người ta phát mệt.

 

Chỉ có chị dâu thứ hai nói được vài lời bênh vực tôi nhưng lại bị mẹ chồng mắng vì "bênh vực người ngoài".

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nha-chong-thien-lanh/7.html.]

Mẹ chồng nói tôi vô tình vô nghĩa, điên cuồng đến mức mất hết lý trí, những người đòi nợ thúc giục quá mức, đặc biệt là người tên Lý Đào, Tống Cường đã bị gã ta đến nhà đánh vài lần. Họ không còn cách nào khác ngoài việc phải bán nhà, nhưng vì cần bán gấp nên bị ép giá, cuối cùng bán với giá thấp hơn giá thị trường 20 triệu, cộng thêm số tiền tiết kiệm bí mật của bà ta trong nhiều năm, cuối cùng họ cũng trả hết nợ.

 

Chỉ là bây giờ cả gia đình họ chỉ có thể ở nhà thuê.

 

Tôi bĩu môi, gia đình họ Tống đúng là họ hàng giả tạo mà, lúc kêu tôi bỏ tiền thì hăng hái bao nhiêu, đến lượt họ thì không ai chịu bỏ ra đồng nào.

 

10

 

Tôi không ngờ mình chưa kịp khởi kiện họ thì Tống Hằng đã kiện tôi trước.

 

Tống Hằng yêu cầu tòa án phán quyết ly hôn, đối với tất cả tài sản trong thời kỳ hôn nhân, hắn ta yêu cầu chia đôi.

 

Đúng là lòng tham không đáy.

 

Khi tôi kết hôn với Tống Hằng, mẹ chồng nói gia đình nghèo, còn phải lo cho Tống Cường học đại học, không có tiền làm lễ cưới, chưa nói đến nhà cửa.

 

Lúc đó tôi nghĩ Tống Hằng là người tốt, lại nghĩ mình lấy chồng chứ không phải lấy nhà chồng. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có nhà có xe bằng chính nỗ lực của mình, nên không lấy một đồng nào từ gia đình Tống.

 

Cuối cùng là bố mẹ tôi không nỡ để tôi chịu khổ, đi vay mượn họ hàng một ít tiền mới mua được căn nhà chúng tôi đang ở.

 

Ai cho Tống Hằng mặt mũi mà dám đưa ra yêu cầu như vậy?

 

Xem ra tôi vẫn đánh giá quá thấp giới hạn của hắn ta.

 

Do cả hai chúng tôi đều không đồng ý hòa giải, tòa án quyết định mở phiên tòa.

 

Ngày mở phiên tòa ly hôn lần đầu nhanh chóng diễn ra, nhà họ Tống cử Tống Hằng và mẹ chồng tham dự.

 

Phía Tống Hằng cho rằng căn nhà hiện tại của chúng tôi là mua trong thời kỳ hôn nhân, nên khi ly hôn, Tống Hằng có quyền hưởng một nửa.

 

Tống Hằng đưa ra giấy chứng nhận kết hôn và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.

 

Ngày tháng trên giấy tờ rất rõ ràng, giấy chứng nhận kết hôn trước, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất sau, chứng minh căn nhà này được mua sau khi chúng tôi kết hôn.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...