Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nguyệt Sắc Liêu Nhân - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:18:29
Lượt xem: 140

"Chỉ là quan viên thì cũng thôi, Tiết đại nhân khoan dung, bây giờ ngay cả thương nhân đường phố, ăn mày cũng muốn vào Tiết phủ."

Tiết Nguyên Kỳ? Ta nhìn cuốn sách trong tay, Tiết đại nhân cũng xuất hiện trong "Si tình công chúa lạnh tình lang 4", vai diễn không ít. Nhưng đọc kỹ, dù không nói rõ, nhưng luôn tràn đầy ám chỉ "Tiết Nguyên Kỳ là hồ ly tinh".

Thật sự không hiểu Lạc Cửu Hoa đang nghĩ gì, không có m.á.u chó không thành cốt truyện, không có tam giác không thành truyện?

Lễ hội Thiên Đăng là một trong những lễ hội lớn nhất của triều đại này, truyền rằng hoàng đế và tiên hoàng hậu gặp nhau nhờ một chiếc đèn vào ngày này, từ đó hàng chục năm luôn yêu thương nhau, cuối cùng bạc đầu bên nhau. Vậy nên ngày này được định là ngày Thiên Đăng, dân gian tổ chức lễ hội Thiên Đăng lớn để cầu phúc, cũng là dịp để nam nữ thanh niên bày tỏ tình cảm.

Nhìn mặt trời dần lên cao giữa không trung, nghe tiếng hát hí kịch "Si tình công chúa lạnh tình lang" bên tai, cảm nhận sự bực bội từ đáy lòng dâng lên, ta hậm hực nhổ vỏ hạt dưa trong miệng: "Tiểu tử c.h.ế.t tiệt, dám để tỷ ngươi đợi lâu như vậy? Ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi." 

Hôm qua Cao Cảnh Dịch gửi thư đến cung của ta, nói rằng với thân phận thái tử, hắn ta nên cầu phúc cho quốc gia, đã được phụ hoàng đồng ý, muốn hẹn ta hôm nay cùng đi chùa Minh Hoa ở núi Minh Hoa ngoài thành cầu phúc, rồi buổi tối cùng đi dạo lễ hội đèn. Nhưng tiểu tử này nói buổi sáng phải đến phủ Thái Phó trước, hẹn gặp trực tiếp dưới núi Minh Hoa.

Vậy nên ta đợi ở trà lâu dưới chân núi Minh Hoa, từ sáng cho đến trưa, cũng không thấy bóng dáng người đâu!

Khi ta sắp mất kiềm chế biểu cảm thì ở cửa vội vàng bước vào một người, là hộ vệ thân cận của Cao Cảnh Dịch, Hạ Chú: "Tham kiến Lục điện hạ."

Ta nhíu mày, chẳng lẽ Cao Cảnh Dịch gặp chuyện gì sao?

Hina

"Lục điện hạ, thái tử bị Thái phó giữ lại, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc, bảo tiểu nhân đến báo với Lục điện hạ, e rằng hôm nay thái tử không thể đến được."

Hạ Chú không biểu cảm, nói nhanh. Còn đặt một chồng lời cầu phúc do Cao Cảnh Dịch tự tay sao chép lên bàn.

"Thái phó đại nhân?" Ta nghi hoặc hỏi, Trì Mặc vốn không phải là người tùy tiện giữ người lại: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Hà Chú ngẩn người một lát, có lẽ do giọng điệu của ta có chút nghiêm trọng, biểu tình của hắn ta có một khoảnh khắc rạn nứt, nhưng rất nhanh đã che giấu: "Chắc là... không có chuyện gì lớn."

Thấy biểu cảm thoáng qua và lời nói do dự của Hà Chú, ta nheo mắt cười: "Vậy không dám làm phiền Thái tử điện hạ cùng Thái phó đại nhân bàn việc."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-sac-lieu-nhan/chuong-9.html.]

Hà Chú lén nuốt một ngụm nước bọt, xin lỗi một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi. Trong lòng thầm thắp một nén nhang cho điện hạ nhà mình.

Nhìn bóng lưng Hà Chú rời đi, ta nghiến răng nghiến lợi, tốt lắm Cao Cảnh Dịch, nếu ngươi vì việc chính đáng mà liên thủ với Trì Thái phó lừa ta, cho ta leo cây thì cũng được, bằng không ngươi xem ta xử lý ngươi thế nào!

Nhìn tập lời cầu phúc trên bàn, ta như thấy khuôn mặt vô hại của Cao Cảnh Dịch: Hoàng tỷ, tỷ xem ta thật lòng cầu phúc, ta thật không cố ý cho tỷ leo cây!

Thở dài một hơi, ta cẩn thận thu xếp tập lời cầu phúc, chuẩn bị lên núi. Ai bảo ta là công chúa, đã thông báo với phụ hoàng, về tình về lý, các trình tự này vẫn phải đi qua. Ai ngờ vừa ra cửa, đã gặp một người quen - Tiết Nguyên Kỳ.

Tiết Nguyên Kỳ mặc áo trắng đứng tại chỗ xoay quanh, trong đầu đều là lời dặn dò của Thái tử điện hạ: "Nguyên Kỳ huynh, bản cung biết huynh mến hoàng tỷ của ta, bản cung giúp huynh hẹn hoàng tỷ ra, huynh hãy nhân dịp ngày tốt cảnh đẹp này, thay bản cung đi cầu phúc, dạo hội đèn cùng hoàng tỷ!"

"Hoàng tỷ rất ghét bị cho leo cây, đến lúc hoàng tỷ biết ta không đi, chắc chắn sẽ rất giận, huynh hãy đi an ủi, ở bên tỷ ấy! Chỉ có hai người, bản cung chính là người tác hợp cho huynh!"

"Lúc đó bản cung sẽ lấy cớ là Thái phó, chắc chắn Trì Thái phó sẽ giúp bản cung, dù sao trước đây Thái phó cũng là thầy của hoàng tỷ, Thái phó rất quý mến huynh, chắc chắn cũng hy vọng huynh có thể lấy được hoàng tỷ!"

"Nguyên Kỳ huynh, bản cung chưa bao giờ cho hoàng tỷ leo cây, đều vì huynh, huynh phải cố gắng nhé!"

"Bản cung nhìn ra, hoàng tỷ đối với huynh không giống người khác, chắc chắn tỷ ấy có tình ý với huynh!"

Thấy Tiết Nguyên Kỳ đứng trước cửa nhìn chằm chằm mũi giày xoay vòng vòng, biểu cảm trên mặt biến hóa khôn lường, ta nghi hoặc mở miệng: "Tiết đại nhân?"

Tiết Nguyên Kỳ như bị giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta: "Lục... Lục điện hạ, người cũng ở đây?"

Ta quan sát hắn ta, luôn cảm thấy hôm nay hắn ta có chút kỳ lạ: "Vốn hẹn cùng Cảnh Dịch đi Minh Hoa Tự cầu phúc, kết quả chỉ còn mình ta." Ta cười nói.

Thấy gương mặt hơi đỏ của Tiết Nguyên Kỳ thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, ta liền hiểu ra, hóa ra Cao Cảnh Dịch đang tìm tỷ phu cho mình đây, tiểu tử này.

"Nguyên Kỳ cũng muốn đi Minh Hoa tự cầu phúc, không bằng cùng đi?" Tiết Nguyên Kỳ có chút căng thẳng nhìn ta: "Lục... cô nương một mình cũng không an toàn.”

 

Loading...