Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nguyệt Sắc Liêu Nhân - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-08-06 16:54:24
Lượt xem: 102

Theo lời chẩn đoán của Thái y, Cao Cảnh Dịch đã không còn gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tốt. Ngày hôm sau hắn ta được đưa trở lại Đông Cung, sau khi thăm hắn ta xong, ta liền lẻn tới phủ Thái phó.

Trần quản gia vẫn cười từ xa chào đón ta, nhưng lần này lại nhất quyết tự mình đưa ta vào đại sảnh, sau đó nói sẽ đi mời Thái phó, còn dặn dò kỹ lưỡng ta đừng chạy lung tung.

Nhìn Trần quản gia kéo thân hình già nua mà bước đi nhanh nhẹn, nhớ lại những lời ông đã nói với ta trước đây, bỗng cảm thấy, có lẽ Trần quản gia là người hiểu chuyện.

Không có gì thú vị, ta đi đến cửa nhìn ra sân trước, cái hồ sen này thật là, lấp đầy hồ sen mà không biết trồng thứ gì khác, trơ trụi xấu chết.

"Hiểu Hiểu."

Nghe có người gọi ta, giọng trầm ấm dễ nghe.

Thái phó Trì Mặc vận bộ y phục màu xanh đậm, bước qua cửa nguyệt nha tiến về phía ta, quanh eo đeo ngọc bội, theo nhịp bước đi khẽ va chạm phát ra tiếng trong trẻo, hắn nhìn ta, mang theo nụ cười.

Hóa ra sau khi vượt qua ngưỡng đó, lần nữa gặp lại hắn, lại nhẹ nhàng và xúc động như thế.

"Hiểu Hiểu đang nhìn gì vậy?" Trì Mặc đứng bên cạnh ta nói.

Tiếng "Hiểu Hiểu" ấy trùng với giọng trong mộng, khiến tai ta đỏ bừng.

Chỉ vào hồ sen: "Hay là khôi phục lại đi, trước đây hồ sen đẹp biết bao, hơn nữa giờ ta cũng không ngã xuống nữa." Ta đùa.

Trì Mặc nhìn hồ sen trước mắt một cái: "Được."

Ta quay đầu nhìn Trì Mặc, cười tươi: "Nghe nói hoa các linh ở Thành Nam đã nở, không biết Thái phó có rảnh không?"

Cùng Trì Mặc đi dạo Thành Nam, có lẽ chương cuối của chuyện tình này sắp đến, tên gọi là "Hữu tình nhân chi chung thành quyến thuộc."

"Hôm nay Thái phó thật đẹp, Thái phó biết hôm nay ta sẽ đến à?"

"Ừ, đoán vậy."

Thật ra không phải đoán, là nghĩ rằng, nếu hôm nay Hiểu Hiểu không đến, ta sẽ vào cung tìm nàng.

Khi trở về từ Thành Nam, đã hoàng hôn, khác biệt lớn nhất so với khi đi là: không biết ai động tay trước, nhưng hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau.

Và còn dưới sự chú ý của nửa bách tính kinh thành.

Hina

Lại đến tửu lâu có hương vị ngon lần trước, ngồi ở vị trí cũ, tâm trạng lại khác biệt.

Nhìn những món ăn liên tục được dọn lên, ta cười hỏi: "Thái phó nhớ rõ khẩu vị của ta nhỉ."

Trì Mặc mặt không đổi sắc, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Hôm nay có người kể chuyện."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-sac-lieu-nhan/chuong-22.html.]

Ta quay đầu nhìn, quả thật có một ông lão ngồi dưới, như đang chuẩn bị kể chuyện.

Đúng lúc ta gọi tiểu nhị mang rượu lên, lại bị Trì Mặc ngăn lại, nói hôm nay không uống rượu.

"Tại sao?" Ta nhìn Trì Mặc.

"Bởi vì Điện hạ say rượu, thì..."

Trì Mặc chưa nói hết câu, đã bị tiếng nói vang vọng của ông kể chuyện dưới lầu cắt ngang.

"Lần trước chúng ta nói đến Lục Điện hạ khổ sở theo đuổi Thái phó đại nhân không thành, thật là đau lòng!"

Ta và Trì Mặc đều không hẹn mà cùng thoáng qua một tia ngượng ngùng, dưới lầu người nghe kể chuyện rất nhiều, lúc này ta cảm thấy rất may mắn vì đã chọn chỗ ngồi ở lầu hai, không ngồi dưới đại sảnh nghe lời đồn về mình.

"Nhưng Lục Điện hạ của chúng ta là ai? Là công chúa được đương kim hoàng đế yêu thương nhất, nhan sắc hoa dung nguyệt mạo, lại hiểu biết lễ nghi, chẳng lẽ không ai thích sao?"

Đám đông đồng thanh hô: "Có!" 

"Chắc chắn có!"

Ta: … 

Có dự cảm không tốt.

"Đúng vậy!" Ông kể chuyện nói: "Nói đến tân khoa trạng nguyên Tiết Nguyên Kỳ đại nhân! Tiết đại nhân quả thật là nhân tài hiếm thấy, chỉ sau Thái phó Trì Mặc của Thái tử đương triều."

"Mọi người đều biết Hoàng thượng sắp ban hôn cho Lục Điện hạ và Tiết đại nhân, lần này thật sự nghiêm túc, Tiết đại nhân ái mộ Lục Điện hạ, ai cũng nhìn ra được!"

Ta: … 

"Lục Điện hạ đối xử với Tiết đại nhân cũng rất tốt, tự tay làm bánh bát bảo, còn đặc biệt dẫn Thái tử đến Tiết phủ chúc mừng tân gia, cùng Tiết đại nhân tham gia lễ hội đèn lồng, đến Minh Hoa Tự cầu phúc, ngày đó lão phu gặp hai người ở dưới núi Minh Hoa, thật là trai tài gái sắc mà!"

Lúc này, đám đông bắt đầu tranh luận.

A: "Ta cũng gặp! Ta không thích Thái phó, Lục Điện hạ thích hắn nhiều năm như vậy mà hắn vẫn lạnh lùng, chi bằng không thích nữa! Tiết đại nhân tốt hơn nhiều, lại nhân hậu!"

B: "Ngươi nói vậy ta không thích! Thái phó cũng tốt mà, thường xuyên đến học đường giúp đỡ, đó là Thái phó dạy dỗ hoàng tử công chúa! Dù sao ta ủng hộ Thái phó và Lục Công chúa!"

C: "Ngươi ủng hộ cũng vô ích, Hoàng thượng sắp ban hôn rồi! Ta nghe tỷ muội trong cung nói, Hoa Lộc Cung của Lục Điện hạ đã đỏ rực, rất tươi vui!"

D: "Ta mới không tin! Ta vừa thấy Thái phó và Lục Điện hạ cùng thưởng hoa ở Thành Nam, tay trong tay!"

… 

Loading...