Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 22

Cập nhật lúc: 2024-09-01 08:33:51
Lượt xem: 57

Đến nỗi vị tân Ma Tôn đã phát hiện ra điều không thích hợp liền tới để cứu trận. Hành Xuyên nói, hai người bọn họ hợp thể thì chưa đánh đã ghiền thì tên tân Ma Tôn đã nằm sấp rồi.

 

Người đến cứu viện lại nửa đường c.h.ế.t chết, Ma tộc đại quân như thể rắn mất đầu chỉ có thể lại vi  tôn Hành Xuyên thành Ma Tôn, không thiếu bộ phận không phục, tàn hại nhân loại không kể xiết, hắn cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình.

 

“Ta hấp thu tà niệm oán khí là có thể tu luyện, cùng phương thức bọn hắn tu hành bất đồng, mà tam giới chưa bao giờ thiếu chính là oán niệm, cho nên ta căn bản không cần hấp thu tinh khí.”

 

“Cho nên mặc dù hắn hấp thu nhiều tinh khí, cũng là không có khả năng thắng được ta.”

 

Nguyên lai hắn nói với ta còn đều là thật sự, không có cậy mạnh.

 

Nhưng mà ta còn rất nghi hoặc, nói như thế nào thì Hành Xuyên từ trước cũng là Ma tộc thủ lĩnh, nói đúng Ma tộc không có một chút cảm tình thật sự không có khả năng.

 

Huống chi những tên hộ pháp bên trong, cũng từng thủ hạ dưới trướng hắn, nhưng hắn lại giống như mất ký ức, không niệm tình nương tay.

 

Ta hỏi hắn chuyện này, hắn lại nói: “Ta không biết từ trước là như thế nào, ta đối với bọn họ không có một chút ấn tượng.”

 

“Từ ta sinh ra đã từ mình có ý thức, ta cũng chỉ nhớ rõ một chuyện, chính là muốn tìm được ngươi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/22.html.]

 

“Chỉ là ta vẫn luôn, không thể tìm ra tung tích ngươi dễ dàng được.”

 

Ta xấu hổ mà nhếch miệng, do không thể nói cho hắn là ta đi đâu tu hành đều lót dép cho người khác, bị người ta đuổi theo bắt nạt nên lại tìm nhà tiếp theo. Đối với ta, thường xuyên chuyện này đi.

 

Rốt cuộc những đam tu tiên tu hành trong môn phái phần lớn là tiên nhị đại có gia có thế. Nói đến xuất thân có chút hụt hẫng thì dẫu sao ta là cây cỏ có chút bản lãnh tu tiên được, nơi nào so được với nhân gia thiên phú. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ bị sư phụ ta phát hiện, ta hiện tại còn không biết ở tronhg cái tông môn nào nhặt rác để sống qua ngày đâu.

 

Ta nói sang chuyện khác, chống đầu hỏi hắn: “Vậy đi, không nói cái này nữa. Hiện tại khi nào chúng ta thành thân với nhau chứ?” Rốt cuộc Nhân giới nguy cơ giải trừ, Thiên Đế chắc chắn cũng nên tính ta một công đức cho ta chứ.

 

Hơn nữa nói chuyện ta cùng Hành Xuyên thành thân, cũng coi như là vì hai giới hoà bình làm vật hy sinh, cái nhiệm vụ này đã hoàn thành vượt mức đề xuất rồi nhỉ.

 

Hắn suy tư một lát, sau đó đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Ngươi muốn cùng tên nào thành thân với hắn?” Vừa ủy khuất miệng lưỡi, lại vừa mở miệng thăm dò.

 

Đại gia hỏa này, ngày thường đã tranh phân ghen tuông liền không tính đi, hiện tại hắn còn muốn ghen với phân thân mình nữa chứ.

 

Ta duỗi tay bóp lấy mặt hắn, chớp chớp mắt, đùa giỡn nói: “Nếu không thì, cùng cả ba đi?”

 

Loading...