Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 15

Cập nhật lúc: 2024-09-01 08:29:55
Lượt xem: 44

“Lão nương không tin, ngươi làm chuyện rất tốt. Họ Ngu kia, lão nương mới cùng khuê nữ trò chuyện một lát, nhân lúc ta chưa tỉnh ngủ, ngươi lại đem nàng bên cạnh ta ôm đi mất rồi?” Nương hùng hổ, rống giận:“Nhiều ít năm không gặp, ngươi càng ngày càng làm người khác tức điên mất thôi!”

 

“Ngươi không tin ngươi đẩy ra xem, trong phòng không ai, ta thật sự không biết Tiểu Hòa nhi đi đâu rồi!”

 

“Bang” một tiếng, cửa mở.

 

Ta cùng nương ta bốn mắt nhìn nhau, cha ta ngờ nghệch muốn rớt hàm răng xuống, còn tên ca ca cười như được mùa, rất vui sướng khi thấy kẻ gặp họa là cha ta.

 

Kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán, lão cha tiện nghi này bị nương ta nắm lấy lỗ tai, xối xả dạy dỗ một trận nên thân. Khi cha ta bị bắt nhận tội thì chấm dứt, nhưng cũng may hai người cuối cùng cởi bỏ hiểu lầm trở nên hòa hợp hơn.

 

Có thể là bởi vì da thân ca ca ta quá dày, khiến cho nương ta không có biến pháp đối phó, lại sức chống cự lại thấp nên rất nhanh chịu thua thủ đoạn âm hiểm của hai tên bám người này. Nương ta cùng cha ta bất đồng, nàng hiển nhiên thực thích hai tên tiểu tử bám người này.

 

Thậm chí bị dỗ đến mức đồng ý chuyện đính hôn cho ta khi vừa hồi kinh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/15.html.]

Tuy rằng ta có muốn thì phản đối chả được gì.

 

Có điều ta cũng lường trước chút chuyện, nương theo tính cách của Ma Tôn Hành Xuyên. Nếu ta thật sự phản đối, hai người bọn họ không đem đối phương đánh c.h.ế.t là rất nhẹ rồi.

 

Nhưng cũng may, ta cuối cùng minh bạch, hắn đều đối với ta là sự chấp nhất không buông bỏ được.

 

Ma Tôn Hành Xuyên vốn chính là nhờ Phật Tổ oán khí mà sinh ra, cho nên không có thật thể cụ thể. Năm đó bị đánh bại, tuy bị đánh thê thảm nhưng vẫn xuất khiếu ra tia tàn hồn. Vì quá yếu ớt, trong quá trình đào tẩu liền bị con quạ đen nuốt một ngụm.

 

Chỉ là khi đó Hành Xuyên yếu ớt đến mức đối phó ý thức của một con quạ đen rất khó, càng đừng nói sau khi thắng được thật vất vả, đã bị nhân loại tiểu hài tử bắt lấy, ra tay mọi tra tấn ác liệt.

 

Sau khi ta thành hình, ta dùng tiên lực yếu ớt của mình truyền cho hắn. Làm một cây lúa mạ, tiên lực ta hơi giống nhau tiểu tiên không có sinh mệnh lực, cho nên hắn mới muốn dùng phương thức lấy thân báo đáp để báo ân sao?

 

Nhưng có là như vậy thì cũng nên nói thẳng ra đi chứ. Ngươi thành thành thật thật không nháo sự, để  ta thăng chức, ta cũng cảm thấy đáng giá. Mà không phải ở thế gian phá hư thời gian lão nương ăn dưa nhàn nhã này, để lão nương phải sắm vai chơi cùng hai huynh đệ các ngươi chứ!

 

Nghĩ đến đây, mắt ta nén giận khí mà trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, nhưng hai tên tiểu tử bám người này chỉ là nhìn ta lại cười, ngoan ngoãn hỏi ta làm sao vậy.

Loading...