Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nguyệt Lão Hạ Phàm Ngày Ngày Làm Cá Mặn Ăn Dưa Cùng Với Ma Vương HE - 13

Cập nhật lúc: 2024-09-01 08:27:00
Lượt xem: 32

Trong cơn ngủ mơ màng, lý trí ta phảng phất bản thân về thời điểm bản thân lần đầu tiên tu luyện hóa hình được.

 

Khi đó đang trong mùa hè oi nóng, ta đã tu luyện mấy trăm năm, bởi vì thiên tư lẫn căn nguyên không tốt, mới lần đầu tiên tu thành hình người, đang định đi tìm trước chỗ tu hành khác để tiếp tục tu tập.

 

Khit tađi ngang qua một chỗ thôn trang nào đó, ta  đứng xa xa thấy một đám tiểu hài tử đang làm gì đó ở một chỗ bờ ruộng nơi đó, không biết đùa bỡn thứ gì.

 

Thổ địa công dạy dỗ ta rằng, không cần tùy tiện tới gần nhân loại bọn họ.

 

Cho nên ta đành chờ mặt trời chiều ngã về tây, ta lần mò mới dám tới gần thì vừa thấy, phát hiện là một con quạ đen đầy m.á.u tươi, chằng chịt những vết thương.

 

Ở Nhân giới, quạ đen bị coi là tượng trưng mang đên điềm xấu, cho nên thường bị nhân loại hành hạ cho đến chết.

 

Nhưng trên thực tế, vạn vật sinh linh không có gì bất đồng, muốn nói nó sinh ra so với ta còn tự do hơn chút, ít nhất có thể bay tới bay lui.

 

Ta nâng lên nó, vội vàng hướng về phía sau rừng cây chạy tới, sợ bị người khác phát hiện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-ha-pham-ngay-ngay-lam-ca-man-an-dua-cung-voi-ma-vuong-he/13.html.]

 

Cuối cùng chạy đến bên một cây đại thụ mới ngừng lại, dùng tiên lực yếu ớt của bản thân dò xét hơi thở của nó, phát hiện nó còn sống, sau đó thử truyền cho nó một chút tiên lực ít ỏi của mình.

 

Tiểu Hòa Miêu từ một gôc cây tự thân tu luyện mà thành, ta cũng chỉ có thể làm được chút chuyện này.

 

Cảm giác nó tốt đi ít nhiều, ta đem nó đặt ở trên một hốc cành cây cao lơn, nhìn nó nói: “Ngươi nên thành thực ở một chỗ này đi. Khi thấy người địa phương ngàn vạn đừng bay đi. Ta muốn đến địa phương khác để tu hành, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây thôi.”

 

Sau đó duỗi tay biến ra một mầm cây con nhỏ, nói: “Không biết quạ đen các ngươi có thể ăn cỏ không. Bất quá nếu ngươi không muốn chết, tạm chấp nhận ăn một chút cũng có thể, ăn ít nhất có thể một tháng sẽ không đói bụng.”

 

Nói xong những lời này, ta liền rời đi.

 

Trong tình cảnh mộng mị dần dần mơ hồ, ngủ đến nửa đêm, ta chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đau đầu choáng váng cực kỳ.

 

Giãy giụa tỉnh lại được một lát, ta cảm giác được trên mặt có một cổ hơi thở nóng rực phả vào.

 

Ta nhẹ nhàng quơ quơ đầu, mới phát hiện chính mình đang nằm trên khuỷu tay của một nam nhân cực kỳ đẹp đang mặc hắc y.

Loading...