Chạm để tắt
Chạm để tắt

“Nguyệt Lão” Của Làng Giải Trí - Chương 5-7

Cập nhật lúc: 2024-07-15 08:22:28
Lượt xem: 3,661

05

Lời nói như tiên tri.

Hai tháng sau, tôi lại lên top tìm kiếm, còn có cả hashtag riêng.

#Tô Kiều Nhất - Cao thủ "chèo thuyền".

...

Nguyên nhân là do tài khoản phụ chuyên "chèo thuyền" của tôi không hiểu sao bị đào mộ.

Tôi bình thường không có sở thích gì đặc biệt, thứ duy nhất tôi thích chính là "chèo thuyền" các cặp đôi.

Không chỉ "chèo thuyền" trong giới giải trí Hoa ngữ, tôi còn "chèo thuyền" cả giới giải trí nước ngoài.

Không biết có phải tôi thực sự có năng lực "chèo thuyền" hay không mà tất cả các cặp đôi tôi "chèo thuyền" đều thành đôi thành cặp, không ngoại lệ.

Sau khi tài khoản bị lộ, rất nhiều cư dân mạng tràn vào khu bình luận của tôi, tất cả đều là cầu xin tôi "chèo thuyền" cho cặp đôi của họ.

Trong đó, bình luận của một cư dân mạng có ID "Tô Kiều Nhất là chị gái ruột của tôi" nổi bật giữa đám đông, anh ta bình luận: "Ban cho em một cô bạn gái, mai em cần dùng rồi.”

Tôi nổi hứng, liền trả lời: "Trừ khi cô ấy giống như cái bánh từ trên trời rơi xuống.”

Mọi người đoán xem chuyện gì đã xảy ra, hôm sau anh ta thực sự tìm được bạn gái. Điều khó tin hơn nữa là, cô gái đó thực sự từ trên trời rơi xuống.

Lời kể của chính chủ: "Trời ơi, chị thực sự là chị gái ruột của em, em vừa ước xong, đi ngang qua hiện trường vụ cháy, đỡ được một cô gái nhảy từ tầng hai xuống, chúng em vừa gặp đã yêu, hôm nay đã chính thức bên nhau rồi".

Tôi: "..."

Bình luận này vừa xuất hiện, các cư dân mạng khác đều sôi sục, chuyện bé xé ra to, sự việc ngày càng trở nên kỳ quặc.

Họ không còn cầu xin tôi "chèo thuyền" nữa, mà chuyển sang cầu duyên.

Từ đó về sau, tôi có thêm một danh hiệu. Họ thân thiết gọi tôi là "Nguyệt Lão của showbiz".

 

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

06

Lần này, tôi không còn đột ngột nổi tiếng rồi lại chìm vào quên lãng. Tôi đã thành công tìm được một con đường khác biệt trong showbiz.

Người khác nổi tiếng nhờ nhan sắc, nhờ diễn xuất, nhờ sức hút cá nhân, còn tôi lại dựa vào danh hiệu "Nguyệt Lão" mà chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong lòng cư dân mạng.

Dù kỳ lạ, nhưng chính nhờ danh hiệu này, tôi lại mở rộng được thị trường ra nước ngoài.

Không biết cư dân mạng đã thổi phồng chuyện này ra sao mà bạn bè quốc tế đêm qua đã đồng loạt thay ảnh đại diện bằng ảnh của tôi, nói là để cầu đào hoa.

Này, từ khi nào mà người nước ngoài lại mê tín như vậy chứ?

Sự việc dần đi theo hướng không thể kiểm soát, thậm chí có người còn tranh thủ cầu tài lộc, cầu công việc, cầu con cái?

Nhìn những bài đăng muôn hình vạn trạng đó, tôi thực sự muốn phát điên. Sau lần nổi tiếng này, Andy vội vàng nhận một bộ phim cho tôi.

Cô ấy tự hào nói: "Thế nào? Tốc độ lần này nhanh chứ, cuối cùng cũng kịp ăn... nóng rồi.”

Tôi: "..."

Câu này nghe sao kỳ quặc thế nhỉ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-cua-lang-giai-tri/chuong-5-7.html.]

 

07

Cuối cùng, tôi vẫn bị Andy "ép buộc" gia nhập đoàn phim.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ lần quay phim trước. Thật lòng mà nói, tôi khá hồi hộp.

Trước khi bấm máy, đoàn phim tổ chức buổi họp thảo luận kịch bản. Tôi lấy hết tinh thần, đúng giờ có mặt. Kết quả, nằm ngoài dự đoán, buổi họp kịch bản lại biến thành đại hội "cầu duyên".

Đạo diễn, các diễn viên cùng đoàn và nhân viên công tác, chỉ cần ai còn độc thân đều đến, xếp hàng xin tôi ban duyên.

Tâm trạng tôi thay đổi liên tục, từ "sốc", "mọi người không sao chứ" đến "này này này, đừng chen hàng, ai cũng có phần”,…

Nhìn vẻ mặt thành kính của họ, khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bản thân như được toả sáng.

Thôi kệ, muốn ước gì thì ước, dù sao cũng không thể thành hiện thực. Đợi đến lúc họ phát hiện ra không linh nghiệm, danh hiệu "Nguyệt Lão" này của tôi cũng tự động bị gỡ bỏ thôi.

Thế nhưng, tôi đã tính toán sai lầm.

Hôm đó, một nửa số người đến cầu duyên đều tìm được đối tượng trong vòng một tháng. Họ lần lượt đến cảm ơn tôi, muốn quỳ xuống dập đầu với tôi luôn. Lúc đó, tôi thực sự c.h.ế.t lặng.

Từ đó về sau: Hai chữ "Nguyệt Lão" chính thức được gắn liền với tôi.

Sau này, dù tôi đăng bài Weibo gì, bên dưới cũng toàn là bình luận xin bạn trai, bạn gái.

Ngay cả ảnh đế nổi tiếng Chu Nghiên cũng đến khu bình luận của tôi góp vui.

"Xin một cô vợ thử xem.”

Bên dưới bình luận còn đính kèm ảnh của tôi.

Mười phút sau khi đăng, khu bình luận của tôi bùng nổ.

"Trời ơi, đến cả ảnh đế Chu cũng đến, xem ra chị gái này thực sự có chút linh nghiệm

"Đây là màn kết hợp kỳ lạ gì vậy?"

"Ghê gớm thật, thấy ảnh đế Chu đang xin vợ, không dám tin, xem lại đã.”

"Bạn ở trên, không nhìn nhầm đâu, là Chu Nghiên bằng xương bằng thịt đó!”

"Aaaaa, chồng ơi, nhìn em này, nhìn em này, chính em là vợ của anh đây!"

"Em biết anh rất vội, nhưng anh bình tĩnh đã, trước tiên, em mới là vợ anh.”

"Tất cả tránh ra, tôi mới là vợ huhuhu".

...

Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận của Chu Nghiên với vẻ mặt khó hiểu.

Một lúc sau, cơn giận bùng phát. Tôi lập tức gọi điện cho anh ta.

"Chu Nghiên, một mình em làm vợ anh chưa đủ hay sao?"

"Anh còn muốn bao nhiêu cô vợ nữa?"

Loading...