Chạm để tắt
Chạm để tắt

“Nguyệt Lão” Của Làng Giải Trí - Chương 13-16

Cập nhật lúc: 2024-07-15 08:23:32
Lượt xem: 3,154

13

Tôi cũng không ngờ rằng cuộc sống của mình sau khi bước chân vào showbiz lại kỳ diệu đến vậy. Ngay cả hình tượng cũng độc đáo như vậy.

Ảnh đế đang nổi tiếng đến bình luận dưới bài đăng của tôi để xin vợ, tên tuổi của tôi - "Tô Kiều Nhất" chính thức gây bão.

Tôi quyết định giữ im lặng.

Ai ngờ trước khi kết thúc buổi phát sóng, MC lại hỏi Chu Nghiên: "Hôm nay tôi thấy Chu tiên sinh có vẻ rất vui, phải chăng rất tự tin vào bộ phim này?"

Chu Nghiên hắng giọng trả lời: "Tất nhiên là rất tự tin, được hợp tác với đạo diễn và dàn diễn viên xuất sắc như vậy, cộng thêm sự nỗ lực của cả ekip, tôi rất mong chờ thành quả cuối cùng, và cũng hy vọng bộ phim này sẽ nhận được sự yêu thích của khán giả.”

Sau đó, anh ấy đột nhiên chuyển chủ đề.

"Tuy nhiên, hôm nay tôi vui còn có một lý do khác.”

Ánh mắt MC lóe lên tia tò mò: "Lý do gì vậy?"

Chu Nghiên hướng về ống kính: "Nguyệt Lão hiển linh rồi.”

 

14

Câu nói này vừa thốt ra, cư dân mạng lại được phen dậy sóng. Họ đoán già đoán non ý nghĩa của câu nói này.

"Có ý gì vậy? Chu Nghiên thoát kiếp độc thân rồi sao?"

"Trời ơi, bạn trai ảo của tôi sắp có bạn gái khác rồi, buồn quá đi mất, tôi phải ăn ba bát cơm mới được.”

"Anh ấy cũng gần ba mươi tuổi rồi, cậu hãy nhường anh ấy cho người ta đi.”

"Mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi Chu Nghiên ra mắt đến giờ, chưa thấy anh ấy có tin đồn tình ái với ai bao giờ, tại sao lại đột nhiên..."

"Người ở trên hình như quên một người rồi? Lâm Tiêm Tiêm.”

"Không thể nào, không thể nào, ảnh đế Chu lại thực sự ở bên nữ thần Tiêm Tiêm sao? Tôi vui quá đi mất!”

"Họ từng bị paparazzi chụp được ảnh ra vào khách sạn cùng nhau, hơn nữa nữ thần Tiêm Tiêm còn vì Chu Nghiên mà hạ mình đóng vai khách mời trong bộ phim mới nhất của anh ấy.”

"Cậu nói nhiều như vậy, tôi tin cậu.”

"Nữ thần Tiêm Tiêm thực sự rất tuyệt vời.”

"Cậu đừng nói, cậu đừng nói nữa, hai người họ thực sự rất đẹp đôi.”

"Aaaaa, tôi thích cả hai, tôi sẽ đi lập siêu thoại cho họ ngay đây.”

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

...

"Ở một góc khuất không ai để ý tới, chỉ có tôi thấy Tô Kiều Nhất thực sự rất "ngầu" sao? Chu Nghiên vừa mới bình luận xin dưới bài đăng của cô ấy, liền linh nghiệm luôn.”

"+1"

"+1"

"+10086"

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguyet-lao-cua-lang-giai-tri/chuong-13-16.html.]

Nhờ phúc của Chu Nghiên, lượng người theo dõi Weibo của tôi tăng vọt năm mươi nghìn người.

 

15

Chiều hôm đó, Lâm Tiêm Tiêm đăng một bài viết trên Weibo. Một biểu tượng cảm xúc xấu hổ, phía dưới là một bức ảnh. Trong ảnh là hai sợi dây đỏ xin được từ đền Nguyệt Lão.

Hành động này của cô ấy khiến những người hâm mộ cặp đôi này càng tin rằng "Nguyệt Lão hiển linh" mà Chu Nghiên nói chính là linh ứng cho anh ấy và Lâm Tiêm Tiêm. 

Phải đến một tuần sau tôi mới biết chuyện này.

Đúng lúc bộ phim mới đóng máy, Andy gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình.

Chu Nghiên đã bình luận dưới bài đăng của Lâm Tiêm Tiêm: "Chúc mừng, chúc mừng, nhưng mà xin dây đỏ ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đi xin một cặp, tặng cho vợ tôi.”

Tin đồn về Chu Nghiên và Lâm Tiêm Tiêm chỉ lên được một ngày đã tự động tan biến.

Ngoài sự tiếc nuối, cư dân mạng hoàn toàn tin rằng Chu Nghiên thực sự đã có nửa kia, và bắt đầu suy đoán xem cô gái may mắn đó là ai.

Andy lại gửi cho tôi một tin nhắn.

"Hay là cô cứ chiều theo Chu Nghiên đi, công khai luôn cho rồi, một người ngoài việc đóng phim ra chưa bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư trên mạng xã hội, mấy ngày nay lại toàn làm những chuyện ám chỉ này nọ, tôi nhìn mà thấy thương quá.”

Tôi: "..."

 

16

Để quảng bá cho bộ phim mới, Andy đã nhận cho tôi một show truyền hình. Nói ra thì đây là lần đầu tiên tôi tham gia show truyền hình, trong lòng không khỏi hồi hộp.

May mà các diễn viên khác trong đoàn phim cũng tham gia, điều này khiến tâm trạng căng thẳng của tôi vơi đi phần nào.

Chỉ là tôi không ngờ rằng chương trình lại mời đến hai vị khách mời đặc biệt, Chu Nghiên và Lâm Tiêm Tiêm.

Lúc gặp Chu Nghiên ở hậu trường, anh ấy nghiêm túc chào tôi: "Tô tiểu thư quả nhiên xứng danh Nguyệt Lão của showbiz, lần trước xin xong, tôi đã tìm được vợ rồi.”

Tôi cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ: "Giả vờ, anh chưa xin đã có vợ rồi còn gì!”

Các đồng nghiệp xung quanh nghe thấy, m.á.u hóng hớt bỗng dâng trào.

Một diễn viên lâu năm nói: "Ra là tin đồn trên mạng là thật, cậu nhóc này có bạn gái rồi sao?”

Chu Nghiên liếc nhìn tôi một cái: "Không phải bạn gái, là vợ!”

Mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên.

"Chu tiên sinh kết hôn rồi sao?"

"Đối phương là người trong giới chứ?"

"Nửa kia của Chu tiên sinh chắc hẳn rất xuất sắc!”

Chu Nghiên thở dài: "Chuyện này tôi không tiện tiết lộ, cô ấy không cho phép.”

Mọi người trêu chọc: "Ôi chao…”

Tôi lườm Chu Nghiên một cái, cảnh cáo anh ấy đừng có nói linh tinh nữa.

Lúc thu hồi ánh mắt, tôi phát hiện Lâm Tiêm Tiêm vốn im lặng lại luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Loading...